Bé trai 2 tuổi không có tinh hoàn, toàn thân nứt nẻ vì căn bệnh quái ác khiến ai nhìn cũng xót xa
Chào đời bé Phong đã mắc bệnh vảy cá, cơ thể khô khốc, bong tróc, nứt nẻ, tứa máu, đôi mắt toét, trợn ngược, đỏ ngầu. 2 tuổi Phong vẫn nằm một chỗ, chưa biết nói, ngày đêm khóc vì đau đớn.
2 tuổi bé Phong vẫn nằm một chỗ, chưa biết nói, ngày đêm rên khóc vì đau đớn, ngứa ngáy khó chịu.
Đến giờ lau rửa vết thương, chị Đỗ Thị Bồng (40 tuổi, TDP Triều Sơn Nam, phường Hương Vinh, TP Huế) nhẹ nhàng cởi chiếc áo mỏng của con trai Đặng Nhật Phong (2 tuổi) bị bệnh vảy cá, để lộ cơ thể khô nứt nẻ, bong tróc, tứa máu. Chị Bồng rửa qua những vết thương hở, bôi kem, băng bó lại. Tiếng rên khóc của đứa trẻ vì đau đớn khiến chúng tôi thấy xót xa, ám ảnh.
Chị Bồng đang băng vết thương cho con trai bệnh tật.
2 tuổi, bé Phong vẫn nằm một chỗ, chưa biết nói. Da trên khắp cơ thể cứ bong tróc, nứt nẻ từ lớp này qua lớp khác khiến đứa trẻ lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu, ngứa ngáy, đau rát, khóc thét suốt ngày đêm. Đôi mắt toét, mí lồi ngược ra ngoài, đỏ ngầu. Bàn chân, bàn tay và các ngón cũng bị da kéo cong queo, dính bết vào nhau.
Bé Phong bị bệnh vảy cá bẩm sinh, không có tinh hoàn.
"Kể từ ngày con cất tiếng khóc chào đời cũng là chừng ấy thời gian cơ thể nhỏ bé của con phải gánh chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Chưa ngày nào gia đình tôi thiếu vắng tiếng rên khóc của trẻ con. Căn bệnh quái ác hành hạ con suốt ngày đêm như thế này đây. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước có thể gánh bệnh tật thay con, để con được sống bình yên dù chỉ một ngày mà khó khăn quá", chị Bồng chia sẻ.
Căn bệnh khiến toàn thân bé Phong khô nứt nẻ, bong tróc, tứa máu. Đôi mắt toét, đỏ ngầu. Sự sống của bé Phong đang rất cần sự cưu mang của các nhà hảo tâm.
6 năm trước, chị Bồng và anh Đặng Văn Thành (38 tuổi) đến với nhau khi cả 2 từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Cuộc hôn nhân thứ nhất của chị Bồng kéo dài gần 2 năm rồi chia tay vì không thể có con. Anh Thành cũng đã qua một đời vợ và có một con riêng đang được vợ cũ chăm sóc.
3 đứa con của chị Bồng, anh Thành (lớn nhất 6 tuổi, nhỏ vừa lên 2) lần lượt chào đời thì bé Phong (con trai út) chịu thiệt thòi, bất hạnh nhất khi sinh ra mắc bệnh vảy cá, không có tinh hoàn.
Chị Bông kể, suốt thời gian mang thai bé Phong, chị vẫn đi khám thai kỳ nhưng không phát hiện gì bất thường. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, gia đình chưa kịp vui mừng thì đã phải sống trong lo lắng khi toàn thân của bé Phong bị khô nứt nẻ, bong tróc, tứa máu.
"Con vừa chào đời đã chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, tôi không được nhìn thấy mặt con. Chỉ nghe bác sĩ nói con bị bệnh vảy cá và không có tinh hoàn. Hàng ngày, tôi ngồi trước hành lang phòng bệnh để ngóng trông tin tức và vắt sữa nhờ y bác sĩ đưa vào cho con uống.
Nửa tháng sau tôi mới được vào thăm và sốc nặng khi nhìn thấy cơ thể đứa con bé nhỏ của mình. Tôi quỵ xuống, không thể tin căn bệnh quái ác hành hạ khiến con đau đớn vô cùng. Bác sĩ nói đây là một căn bệnh hiểm nghèo và chưa có thuốc điều trị khỏi. Cách duy nhất là uống thuốc kháng sinh và đắp băng gạc để giảm bớt đau đớn mà thôi", chị Bồng kể lại trong nước mắt.
Căn phòng trọ gia đình chị Bồng thuê với giá 1,6 triệu đồng.
Đều đặn hàng tháng, chị Bồng lại ôm con vào viện tái khám một lần, nặng thì nằm lại điều trị, nhẹ thì lấy thuốc về nhà. Dù được hưởng bảo hiểm y tế nhưng chỉ tính riêng tiền mua băng gạc để băng vết thương cho con đã hết 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng. Cơ địa của bé Phong kém hấp thụ, sức đề kháng yếu nên phải bổ sung sữa công thức. Mỗi tháng, tiền bỉm sữa 3 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền bỉm, ăn uống, sinh hoạt, học hành cho 2 con lớn, thuê trọ.
Ông Đỗ Văn Thành- Tổ trưởng TDP Triều Sơn Nam chia sẻ: "Vợ chồng chị Bồng chưa có đất đai, nhà cửa, hiện đang thuê một phòng trọ nhỏ với giá 1,6 triệu đồng/tháng. Từ ngày sinh con út bệnh tật cuộc sống càng thêm khó khăn, gánh nặng nợ nần. Ngoài bé Phong, họ còn nuôi 2 con lớn (6 tuổi và 4 tuổi) ăn học.
Bệnh của cháu Phong không thể chữa lành, chỉ có cách duy trì bằng thuốc kháng sinh và băng gạc băng vết thương để bớt đau đớn. Thế nhưng, tiền mua băng gạc hàng tháng, tiền bỉm sữa cho con trở thành áp lực với vợ chồng họ. Mong các mạnh thường quân thương cháu mà giúp đỡ để cháu bớt đau. Mỗi lần chúng tôi ghé thăm, nhìn cháu mà xót xa lắm".
Chị Bồng mong có tiền mua băng gạc băng vết thương cho con bớt đau đớn.
Trước đây, chị Bồng làm công nhân may cho một công ty gần nhà với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Từ ngày sinh con bệnh tật, chị nghỉ việc ở nhà chăm sóc, ôm con nằm viện. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào mỗi một mình anh Thành nhưng anh cũng bị bệnh tiểu đường nặng đã nhiều năm, phải lấy thuốc về tự tiêm ngày 2 lần. Dù bệnh tật nhưng anh Thành cũng đi làm phụ hồ xa nhà để kiếm tiền chữa bệnh cho con.
"2 năm qua, để có tiền chữa trị, mua băng gạc, bỉm sữa cho con, tôi đã vay mượn hết 150 triệu đồng. Bệnh này sẽ đeo bám con cả cuộc đời mà vợ chồng tôi kiệt quệ rồi, không còn gì ngoài khoản nợ ngày càng lớn, lãi mẹ đẻ lãi con. 2 bên nội ngoại cũng khó khăn nên không giúp được gì nhiều. Giờ chỉ mong có tiền để mua băng gạc băng vết thương cho con hàng ngày mà bất lực. Nhìn con ngày đêm rên khóc vì đau rát mà xót xa lắm", chị Bồng xót xa.
Con mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình chị Bồng lâm cảnh vô cùng khó khăn. Tiền mua băng gạc băng vết thương cho bé Phong trở thành gánh nặng, áp lực. Rất mong nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của các mạnh thường quân để đứa trẻ bất hạnh giảm bớt đau đớn, có sức khỏe chống lại bệnh tật.
Mọi giúp đỡ cho bé Phong xin gửi về địa chỉ: Tổ dân phố Triều Sơn Nam, phường Hương Vinh, TP Huế.
Số tài khoản của chị Đỗ Thị Bồng (mẹ bé Phong): 4010205114770, ngân hàng Agribank. ĐT: 0978606600.