Bé sơ sinh 'chào đời' hai lần nhờ ca phẫu thuật cứu mẹ mắc ung thư

Cặp đôi đón chào đón bé sơ sinh bằng phương pháp sinh 'có một không hai', tạo nên kỳ tích y học.

Theo Daily Mail, câu chuyện phi thường của cặp vợ chồng người Anh bắt đầu từ năm ngoái. Khi người vợ Lucy mang thai được 12 tuần, trong lần siêu âm định kỳ, các bác sĩ bất ngờ phát hiện cô mắc ung thư buồng trứng. Điều đáng nói là trước đó Lucy hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ung thư buồng trứng là căn bệnh nguy hiểm, tại Anh, mỗi năm có khoảng 7.000 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh. Hai phần ba trong số đó phát hiện khi đã ở giai đoạn cuối, khiến việc điều trị trở nên cực kỳ khó khăn. Mỗi năm, có hơn 4.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này.

Việc phát hiện sớm ung thư là một may mắn lớn đối với Lucy. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ cô đang mang thai. Nếu trì hoãn điều trị đến sau khi sinh con, tế bào ung thư có thể di căn, đe dọa tính mạng cô. Nhưng nếu phẫu thuật ngay, thai nhi đã quá lớn để thực hiện các thủ thuật nội soi thông thường.

Vợ chồng Lucy và Adam đối diện với khó khăn khi chuẩn bị chào đón con đầu lòng.

Vợ chồng Lucy và Adam đối diện với khó khăn khi chuẩn bị chào đón con đầu lòng.

Sau khi cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng, bác sĩ Hooman Soleymani Majd cùng đội ngũ y tế tại Bệnh viện John Radcliffe ở Oxford, Anh, đã quyết định thực hiện một phương án phẫu thuật chưa từng có tiền lệ: đưa toàn bộ tử cung của Lucy, cùng với thai nhi bên trong, ra khỏi ổ bụng.

Mục đích là để các bác sĩ có thể loại bỏ hoàn toàn các tế bào ung thư ẩn náu phía sau tử cung và xung quanh hai buồng trứng, sau đó sẽ đặt tử cung trở lại vị trí ban đầu trong cơ thể người mẹ.

Đây là một ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và bé. Bác sĩ Majd cho biết, trong suốt 10 năm hành nghề, ông mới chỉ thực hiện phương pháp tương tự 4 lần, và trên phạm vi toàn cầu cũng chỉ có rất ít trường hợp được ghi nhận. Dù vậy, Lucy vẫn đặt trọn niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ. Vào tháng 10 năm ngoái, khi thai nhi được 20 tuần tuổi, cô được đưa vào phòng mổ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bác sĩ Majd cùng ekip 15 người đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ. Theo kế hoạch, tử cung và thai nhi được đưa ra ngoài cơ thể người mẹ nhưng vẫn được giữ kết nối với động mạch tử cung và một phần vòi trứng bên trái để đảm bảo nguồn cung cấp máu và oxy liên tục cho thai nhi.

Tử cung của Lucy lúc này có kích thước tương đương một quả bóng, được bọc cẩn thận trong túi nước muối vô trùng để duy trì nhiệt độ và độ ẩm, mô phỏng môi trường bên trong cơ thể. Tử cung và thai nhi đã được giữ bên ngoài cơ thể trong suốt hai giờ đồng hồ.

Bác sĩ Majd chia sẻ, đây là ca phẫu thuật phức tạp nhất ông từng thực hiện. Trước đây, ông chỉ xử lý các khối u giai đoạn đầu, dễ cắt bỏ hơn và thời gian phẫu thuật chỉ bằng một nửa lần này.

May mắn thay, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau khi loại bỏ sạch các mô ung thư, tử cung cùng thai nhi được khâu cẩn thận trở lại ổ bụng của Lucy. Các mẫu bệnh phẩm được gửi đi xét nghiệm.

Kết quả sau đó xác nhận Lucy mắc ung thư buồng trứng giai đoạn 2, nghĩa là tế bào ung thư đã xâm lấn các mô xung quanh buồng trứng. Tuy nhiên, nhờ ca phẫu thuật kịp thời, sự di căn của tế bào ung thư đã được ngăn chặn thành công, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Sau ca phẫu thuật, Lucy tiếp tục quá trình dưỡng thai một cách bình thường. Đến cuối tháng 1 năm nay, cô đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh nặng 2.86 kg, đặt tên là Rafferty. Lần "thoát ly" khỏi cơ thể mẹ lần thứ hai này khiến Rafferty trở thành một cậu bé đặc biệt, có thể coi như đã "chào đời" đến hai lần.

Sau khi hồi phục sức khỏe, Lucy đã đưa con trai quay lại bệnh viện để cảm ơn đội ngũ y bác sĩ. Cặp vợ chồng gọi con trai mình là một phép màu cảm động.

Ca phẫu thuật lịch sử này không chỉ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình nhỏ mà còn cung cấp kinh nghiệm lâm sàng vô cùng quý báu cho ngành y học thế giới trong việc xử lý các trường hợp tương tự trong tương lai.

Mia

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/be-so-sinh-chao-doi-hai-lan-nho-ca-phau-thuat-cuu-me-mac-ung-thu-202504272150203377.html
Zalo