Bé gái 8 tuổi tử vong do bị giáo viên đâm dao tại Hàn Quốc
Một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại trường tiểu học ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc, khi một nữ giáo viên dùng dao tấn công khiến một bé gái 8 tuổi tử vong.
Theo thông tin từ cảnh sát Hàn Quốc, vào khoảng 18h ngày 10/2, tại tầng hai của một trường tiểu học thuộc quận Seo, thành phốc Daejeon (cách thủ đô Seoul 160 km về phía nam), một nữ giáo viên và một học sinh nữ 8 tuổi đã được phát hiện với nhiều vết đâm trên người. Mặc dù lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa học sinh đến bệnh viện, nhưng bé gái đã không qua khỏi.
![Xe cảnh sát gần trường tiểu học nơi đã xảy ra vụ án mạng ở thành phố Daejeon ngày 10/2. Ảnh: GI/Yonhap](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_197_51447380/2a1872fd47b3aeedf7a2.jpg)
Xe cảnh sát gần trường tiểu học nơi đã xảy ra vụ án mạng ở thành phố Daejeon ngày 10/2. Ảnh: GI/Yonhap
Nữ giáo viên, ở độ tuổi ngoài 40, cũng bị thương ở tay và cổ nhưng vẫn còn tỉnh táo. Trong quá trình thẩm vấn tối cùng ngày, cô đã thừa nhận hành vi của mình. Cảnh sát nhận định rằng cô có thể tự gây thương tích sau khi tấn công học sinh.
Theo lịch trình thường ngày, học sinh này thường tham gia lớp bán trú tại trường đến 16h20, sau đó tiếp tục tham gia lớp học thêm mỹ thuật bắt đầu lúc 16h40. Tuy nhiên, khi lớp mỹ thuật báo cáo về việc học sinh vắng mặt, phụ huynh của em đã liên hệ với cảnh sát lúc 17h18.
Đến 17h50, nhà trường thông báo cho cảnh sát về việc có người bị nhốt trong phòng nghe nhìn trên tầng hai. Khi cảnh sát tiếp cận, họ phát hiện cả cô giáo và học sinh nằm trên sàn nhà. Một con dao nghi là hung khí cũng được tìm thấy tại hiện trường.
Do phòng nghe nhìn không được lắp đặt camera giám sát, các nhà điều tra cần thêm thời gian để làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.
Một quan chức cảnh sát thành phố Daejeon cho biết: "Nữ giáo viên đang được phẫu thuật. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ngay khi có thể". Được biết, cô giáo này từng xin nghỉ phép vào năm ngoái do trầm cảm và chỉ mới trở lại trường làm việc vào cuối năm. Cảnh sát cũng xác nhận rằng cô không có mối quan hệ nào với nạn nhân trước đây.
Vụ việc đã gây chấn động dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh và quản lý trong môi trường giáo dục tại Hàn Quốc.