Hàn Quốc: Cô giáo tấn công khiến bé gái 8 tuổi thiệt mạng ngay ở trường
Người dân ở Hàn Quốc rất bàng hoàng và đau xót trước vụ việc một bé gái 8 tuổi thiệt mạng vì bị tấn công ở trường tiểu học mà nghi phạm lại chính là cô giáo. Sau khi tấn công học sinh, cô giáo đó cũng tự gây thương tích cho chính mình.
Một cô giáo đã đâm bé gái 8 tuổi ở một trường tiểu học tại thành phố Daejeon ở phía Nam thủ đô Seoul (Hàn Quốc), khiến cô bé thiệt mạng, theo trang The Korea Times.
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 10/2. Vào khoảng 6h tối (4h chiều theo giờ Việt Nam), cảnh sát tìm thấy học sinh nữ với nhiều vết thương do bị đâm. Sau đó, bé gái này - tên là Kim Ha-neul - qua đời ở bệnh viện do mất máu.
Cô giáo khoảng hơn 40 tuổi, cũng có những vết thương ở cổ và cánh tay, hiện đang bình phục trong viện. Các nhà chức trách nói có thể cô giáo này tự gây thương tích cho mình.
![Cảnh sát đứng gác trước cổng trường tiểu học sau vụ việc. Ảnh: News1.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_105_51449009/55d5460673489a16c359.jpg)
Cảnh sát đứng gác trước cổng trường tiểu học sau vụ việc. Ảnh: News1.
Chiều hôm qua, sau khi hết giờ học ở trường, Ha-neul ở lại để còn học thêm một lớp học vẽ. Tuy nhiên, bé không có mặt ở lớp học vẽ và bố mẹ bé báo cáo là bé mất tích. Do đó cảnh sát đã vào cuộc và phát hiện sự việc như trên.
Hôm nay, 11/2, phía cảnh sát cho biết, nghi phạm - tức là cô giáo - đã tỏ ra rất hung hăng vào khoảng 4 ngày trước. Hôm ấy, cô ngồi cuộn tròn trên ghế nên một giáo viên khác lại gần hỏi có chuyện gì không, ai ngờ cô liền vặn tay giáo viên đó. Một số đồng nghiệp phải lao vào can ngăn 2 người.
Theo trang Yonhap, cảnh sát nói cô giáo đã nhận tội, tuy nhiên chưa rõ động cơ, chưa biết hành động của cô ta là có kế hoạch trước hay không. Các thông tin ban đầu cho thấy dù bé gái là học sinh ở trường nhưng không có mối quan hệ nào với nghi phạm cả. Hôm nay nhà trường tạm đóng cửa.
![Ảnh bé Kim Ha-neul ở Bệnh viện Đại học Konyang tại Daejeon vào hôm nay, 11/2. Ảnh: Newsis.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_105_51449009/25ff392c0c62e53cbc73.jpg)
Ảnh bé Kim Ha-neul ở Bệnh viện Đại học Konyang tại Daejeon vào hôm nay, 11/2. Ảnh: Newsis.
Theo Korea JoongAng Daily, hồi tháng 12 năm ngoái, nghi phạm đề nghị được nghỉ việc 6 tháng vì trầm cảm nhưng 20 ngày sau đó đã được cho rằng có thể quay lại làm việc.
Người dân ở Daejon rất bàng hoàng, sợ hãi và giận dữ trước vụ việc này. Hôm nay, rất nhiều người đã đến cổng trường mà bé gái học, đặt hoa, búp bê và bánh kẹo để tưởng nhớ bé.
![Một người đến đặt hoa trước cổng trường tiểu học, nơi có nữ học sinh bị cô giáo đâm và thiệt mạng. Ảnh: News1.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_105_51449009/ade0b333867d6f23366c.jpg)
Một người đến đặt hoa trước cổng trường tiểu học, nơi có nữ học sinh bị cô giáo đâm và thiệt mạng. Ảnh: News1.