Bất hạnh bủa vây gia đình trẻ
Đứa con trai đầu phát hiện bệnh ung thư máu từ khi mới 1 tuổi, quá trình đưa con đi bệnh viện khám theo định kỳ mới đây, người bố trẻ không may bị tai nạn giao thông dập nát một chân, có nguy cơ phải cắt bỏ. Đó chính là tình cảnh của vợ chồng anh Bùi Hữu Phong (29 tuổi) và chị Lê Thị Quyện (33 tuổi) ở xóm Yên, thôn Câu Nhi, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng.

Chị Lê Thị Quyện vừa chăm con nhỏ, vừa cho con trai đầu bị ung thư máu uống thuốc - Ảnh: Đ.V
Trong ngôi nhà cũ kỹ, thấm dột không có gì đáng giá nằm sâu trong con hẻm ở xóm Yên - là nơi sinh sống chung của gia đình anh Phong, chị Quyện và bố mẹ chồng - những ngày qua trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.
Vừa bồng đứa con trai thứ 2 mới 10 tháng tuổi, vừa lấy thuốc cho con trai đầu là cháu Bùi Hữu Thiên Quốc (5 tuổi) uống như thường ngày, chị Quyện không giấu được những giọt nước mắt buồn tủi: “Cháu nó đi viện nhiều hơn ở nhà, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Thương nó lắm, đi học mẫu giáo được mấy bữa là lại đi viện.
Từ Tết đến nay cháu đã 4 lần vào bệnh viện rồi”. Chị Quyện quê ở huyện Phú Vang, Huế, năm 2019 nên duyên với anh Phong và sinh cháu Quốc ngay sau khi cưới. Cháu sinh ra khỏe mạnh, nhưng đến 1 tuổi thì tinh hoàn không thụng xuống như bình thường nên hai vợ chồng đưa cháu đi mổ.
Tuy nhiên, quá trình xét nghiệm máu trước khi mổ, bác sĩ thông báo cháu Quốc phát hiện bị ung thư máu. Tin như sét đánh ngang tai, hai vợ chồng bàng hoàng đau đớn. Anh Phong là thợ mộc và là trụ cột chính của gia đình nhưng công việc không đều, chị Quyện không có việc làm, chỉ ở nhà nội trợ, chăm con bị bệnh.
Hai bên nội ngoại cũng đều có gia cảnh nghèo khó. Trong khi bố ruột anh Phong bị bệnh thần kinh nhiều năm nay từ khi người con trai đầu bị điện giật chết thì bố của chị Quyện mới đây cũng bị đột quỵ.
Ngoài ra, trong gia đình anh Phong còn có bà nội già yếu. Từ khi con bị bệnh, dù khó khăn nhưng anh Phong rất chịu khó đi làm để có tiền chăm lo cho gia đình và thuốc thang cho con. “Tính ra mỗi tháng chi phí chữa trị cho con tốn 3 - 4 triệu đồng. Dù rất chật vật nhưng anh Phong vẫn cật lực đi làm và hai vợ chồng gắng xoay xở, vay mượn để tạm lo cho cháu. Nhưng ngờ đâu...”, chị Quyện bật khóc.
Đó là cách đây không lâu, khi anh Phong chở con trai vào viện thì không may bị tai nạn giao thông ở địa phận Huế khiến một chân của anh gãy làm 3 khúc và dập nát. “Anh Phong là trụ cột chính của gia đình nhưng giờ gặp tình cảnh này, gia đình tôi không biết sống làm sao nữa”, chị Quyện mắt đỏ hoe.
Những ngày này, mẹ anh Phong và đứa em trai đang đi làm ở miền Nam về túc trực ở bệnh viện để chăm sóc. Nhưng điều đáng lo nhất theo chị Quyện đó là gia đình không thể nào xoay ra được số tiền hàng chục triệu đồng đóng cho bệnh viện để phẫu thuật cho anh Phong. Nhìn con thơ bệnh tật rồi nghĩ đến người chồng bất hạnh của mình, chị Quyện cứ khóc mãi...