'Bảo tàng' của chàng thanh niên yêu lịch sử

Ở xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, nhiều người biết đến chàng trai Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1996) bởi anh có niềm đam mê mãnh liệt với việc sưu tầm hiện vật lịch sử. Nghĩa đã biến căn nhà của mình thành một 'bảo tàng' thu nhỏ, hằng năm thu hút nhiều đoàn khách với hàng nghìn người đến tham quan, giao lưu, học tập.

Trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Văn Nghĩa hào hứng cho biết, anh vừa được Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34) tặng nhiều hiện vật là huân, huy chương, sách, hình ảnh, cấp hiệu, phù hiệu cá nhân.

Đây là thành quả sau nhiều lần anh viết thư ngỏ ý xin hiện vật và phải “bắt liên lạc” với nhiều người để lá thư đến được tận tay Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34) trao tặng kỷ vật cho “bảo tàng” của Nguyễn Văn Nghĩa.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34) trao tặng kỷ vật cho “bảo tàng” của Nguyễn Văn Nghĩa.

Theo lời kể của Nghĩa, 17 năm qua, anh đã kiên trì, bền bỉ viết thư tay như thế để sưu tầm hơn 2.500 hình ảnh, tư liệu, kỷ vật theo các mảng nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến tranh cách mạng, Bộ đội Cụ Hồ; tem thư...

Anh còn thường xuyên đến Bảo tàng tỉnh Bình Phước, Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, Bảo tàng Quân đoàn 4 để nhờ cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh hỗ trợ kết nối, giới thiệu thông tin về nguồn hiện vật. Nhiều lá thư tay, cuộc điện thoại không có hồi âm, thế nhưng Nghĩa không hề nản lòng.

Nghĩa kể: “Năm học lớp 6, trong một lần về quê, tôi đã nhìn thấy rất nhiều bằng khen, huân, huy chương, các vật dụng như ba lô, bình tông, mũ cối... thời kháng chiến của các cụ, các ông được cất giữ cẩn thận trong nhà. Những kỷ vật nhuốm màu thời gian ấy có sức hút rất lớn với tôi, thôi thúc tôi nảy ra ý định sưu tầm, trưng bày và giữ gìn hiện vật lịch sử. Công việc này bấy lâu nay trở thành niềm vui, lẽ sống của tôi”.

Nguyễn Văn Nghĩa (thứ ba, từ trái sang) giới thiệu các bài báo, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên địa phương đến tham quan dịp 22-12-2024.

Nguyễn Văn Nghĩa (thứ ba, từ trái sang) giới thiệu các bài báo, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên địa phương đến tham quan dịp 22-12-2024.

Sau khi hai người anh ruột hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 2016, Nghĩa quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Nghĩa đã rèn luyện rất tốt tại Sư đoàn 7 (Quân khu 7) và nuôi dưỡng trong mình tình yêu đặc biệt với Quân đội. Có lẽ vì thế, khi xuất ngũ, Nghĩa dành khá nhiều không gian trong “bảo tàng” để lưu giữ hiện vật về người lính.

Các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội như 30-4, 2-9, 22-12, Nghĩa thường mở các đợt “trưng bày chuyên đề” nhằm tái hiện sự hy sinh, gian khổ của người lính trong thời chiến cũng như thời bình. Các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, các đơn vị Quân đội, nhà trường đến tham quan và dành sự khâm phục đối với không gian đặc biệt của chàng trai trẻ.

Dù khuôn viên căn nhà riêng không quá rộng nhưng các hiện vật được Nghĩa bài trí, trưng bày rất khoa học, trang trọng và ý nghĩa. Khi được hỏi về chi phí để mua tủ kính, bàn gỗ, đèn chiếu nghệ thuật, Nghĩa cho biết, đó là đồ của hàng xóm không còn dùng nữa nên xin về để tái sử dụng.

Hiện tại, Nghĩa đang là nhân viên trong một công ty với mức thu nhập trung bình, nhưng anh luôn cân bằng giữa việc chăm lo cho gia đình nhỏ và nuôi dưỡng niềm đam mê sưu tầm, tham gia sinh hoạt trong Nhóm sưu tập tem và kỷ vật cách mạng Sao Đỏ (thuộc Câu lạc bộ Viet Stamp).

Đại tá Hoàng Văn Thái, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 7 cho biết, trong thời gian quân ngũ, Nguyễn Văn Nghĩa từng là Tiểu đội trưởng tiêu biểu của đơn vị. Sau khi xuất ngũ, anh đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử hào hùng của cha ông ta qua các thời kỳ.

Việc làm của Nghĩa góp phần tích cực giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế hệ người lính từng trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây đắp nên danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Bài và ảnh: LƯƠNG ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/bao-tang-cua-chang-thanh-nien-yeu-lich-su-815859
Zalo