Bạn trẻ tổ chức các chương trình thiện nguyện dịp Lễ 30/4

Trong kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5, thay vì đi chơi hay đi du lịch, nhiều nhóm bạn trẻ tại TP. HCM đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và yêu thương.

Lời tri ân đến những cụ lớn tuổi

Sáng ngày 26/4, tại Mái ấm tình thương Chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh), CLB Lửa Tâm đã tổ chức chương trình “Thứ Bảy tình nguyện”, với một chuỗi hoạt động ý nghĩa, gồm thăm hỏi và trò chuyện với các cụ lớn tuổi, nấu chè long nhãn, trao quà và quét dọn khuôn viên chùa. Ngoài ra, các thành viên câu lạc bộ còn dựng booth chụp hình lưu niệm dành cho các cụ nhân dịp Đại lễ 30/4.

Chị Hương Giang (Chủ nhiệm CLB Lửa Tâm) trao tặng phần quà cho các cụ. (Ảnh: Nhật Hạ)

Chị Hương Giang (Chủ nhiệm CLB Lửa Tâm) trao tặng phần quà cho các cụ. (Ảnh: Nhật Hạ)

Các bạn trẻ đang trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện cuộc đời từ các cụ lớn tuổi. (Ảnh: Nhật Hạ)

Các bạn trẻ đang trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện cuộc đời từ các cụ lớn tuổi. (Ảnh: Nhật Hạ)

Ngay từ những ngày đầu tháng Tư, công tác chuẩn bị đã được các thành viên CLB Lửa Tâm ráo riết triển khai. Từ việc lựa chọn địa điểm, lên kế hoạch tổ chức, phân chia nhiệm vụ, kêu gọi tình nguyện viên tham gia đến chuẩn bị nguyên liệu nấu chè đều được thực hiện cẩn thận. Đại diện CLB Lửa Tâm cho biết: “Chúng mình muốn tạo ra không gian để trò chuyện cùng các cụ lớn tuổi, những người đã đi qua gần trọn một đời người với bao trải nghiệm đáng quý. Đây không chỉ là lời tri ân, mà còn là cách chúng mình bày tỏ sự quan tâm, lòng biết ơn và sẻ chia thật sự đến với các cụ”.

Thành viên CLB Lửa Tâm phục vụ chè long nhãn cho các cụ tại Mái ấm tình thương Chùa Diệu Pháp. (Ảnh: Nhật Hạ)

Thành viên CLB Lửa Tâm phục vụ chè long nhãn cho các cụ tại Mái ấm tình thương Chùa Diệu Pháp. (Ảnh: Nhật Hạ)

Nguyễn Thị Mỹ Đình (tình nguyện viên tham gia chương trình) chia sẻ: “Dù đây là kỳ nghỉ lễ, nhưng chúng mình không muốn chỉ tận hưởng niềm vui riêng mà muốn dành thời gian để làm một việc gì đó ý nghĩa hơn. Được trò chuyện, giúp đỡ và nhìn thấy nụ cười của các cụ, mình cảm thấy thật hạnh phúc”.

CLB Lửa Tâm còn dựng booth chụp hình lưu niệm dành cho các cụ. (Ảnh: Nhật Hạ)

CLB Lửa Tâm còn dựng booth chụp hình lưu niệm dành cho các cụ. (Ảnh: Nhật Hạ)

Những món quà gửi đến các em nhỏ

Nằm trong khuôn khổ của chương trình “Gom nắng gửi yêu thương 2025”, hai hoạt động diễn ra tại Làng May mắn (quận Bình Tân) và Mái ấm Truyền tin (quận Bình Tân), do CLB Tình nguyện khoa Y tổ chức, vào chiều ngày 26 và 27/4, đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia.

Các em nhỏ tại Mái ấm Truyền tin hăng hái tham gia trò chơi do CLB tổ chức. (Ảnh: CLB Tình Nguyện Khoa Y)

Các em nhỏ tại Mái ấm Truyền tin hăng hái tham gia trò chơi do CLB tổ chức. (Ảnh: CLB Tình Nguyện Khoa Y)

Tại Làng May mắn, các em nhỏ hào hứng tham gia những hoạt động do câu lạc bộ tổ chức như: Trò chơi chạy trạm, vẽ tranh, nặn đất sét, xem kịch về cách vệ sinh tay chân đúng cách và cùng nhau ăn chè đậu xanh. Một ngày sau đó, tại Mái ấm Truyền tin, chương trình tiếp tục mang đến cho các em sân chơi trí tuệ qua các trò đố vui, kỹ năng vệ sinh cá nhân và làm đồ handmade bằng kẽm nhung, với chủ đề chào mừng ngày Lễ 30/4.

Nhóm bạn trẻ tổ chức hoạt động nặn đất sét tại Làng May mắn. (Ảnh: CLB)

Nhóm bạn trẻ tổ chức hoạt động nặn đất sét tại Làng May mắn. (Ảnh: CLB)

Để chương trình diễn ra thành công, các công tác chuẩn bị đã được Ban tổ chức thực hiện kỹ lưỡng từ trước, gồm tiến hành khảo sát thực tế tại các mái ấm, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động và triển khai truyền thông đến rộng rãi các bạn sinh viên. Dù không tránh khỏi những khó khăn bất ngờ như thời tiết mưa lớn khiến một số hoạt động phải chuyển vào trong nhà. Nhưng với tinh thần nhiệt huyết và sự thích ứng linh hoạt, chương trình vẫn diễn ra trọn vẹn, ngập tràn tiếng cười của các em nhỏ.

Các thành viên CLB Tình nguyện khoa Y. (Ảnh: CLB)

Các thành viên CLB Tình nguyện khoa Y. (Ảnh: CLB)

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất, Dương Thanh Phong (Trưởng Ban tổ chức chương trình) chia sẻ: “Một kỷ niệm đặc biệt mà chúng mình không thể quên là khi các em tự tay vẽ những bức tranh, nặn những cục đất sét để cảm ơn chúng mình. Những món quà tuy giản dị nhưng đầy ắp tình cảm đã làm trái tim bọn mình rung động".

Phương Thảo - Huyền Trâm

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ban-tre-to-chuc-cac-chuong-trinh-thien-nguyen-dip-le-304-post1737828.tpo
Zalo