Giới trẻ Biên Hòa thể hiện lòng yêu nước theo cách riêng của mình

Hòa trong không khí hướng đến ngày kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều bạn trẻ tại thành phố Biên Hòa đã diện trang phục mang biểu tượng của tổ quốc, cùng những sản phẩm sáng tạo đậm nét truyền thống, hào hứng check – in cùng lá cờ đỏ sao vàng, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc theo những cách rất riêng.

Minh Nguyệt (phải) rạng rỡ chụp ảnh cùng bạn trong sắc cờ Tổ quốc. Ảnh: Thủy Tiên

Minh Nguyệt (phải) rạng rỡ chụp ảnh cùng bạn trong sắc cờ Tổ quốc. Ảnh: Thủy Tiên

Càng đến gần ngày 30-4, trên những con đường, tuyến phố, công viên hay các cửa hàng, quán cà phê… của thành phố Biên Hòa lại càng rực rỡ sắc màu Tổ Quốc. Nhiều bạn trẻ đã đến những địa điểm yêu thích, ghi lại những bức ảnh, những khoảnh khắc đầy ý nghĩa như một cách ghi dấu sự kiện đặc biệt này và lan tỏa tình yêu đất nước.

Cờ Tổ quốc, nón lá, khăn rằn là những phụ kiện được các bạn trẻ lựa chọn cho bộ ảnh của mình. Ảnh: Thủy Tiên

Các bạn trẻ Biên Hòa rủ nhau mặc áo dài truyền thống, áo có in hình, chữ thể hiện tinh thần yêu nước. Những dòng chữ “Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc”, “Tôi là người Việt Nam”, hình bản đồ Việt Nam hay cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chiếc nón lá... được in trước ngực, trên lưng áo như một lời khẳng định niềm tự hào dân tộc.

Chiếc áo với dòng tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc". Ảnh: Thủy Tiên

Em Lê Nguyễn Minh Nguyệt (phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa) chia sẻ, “Được sống trong hòa bình, em rất là biết ơn các thế hệ đi trước. Là thế hệ trẻ, chưa làm được điều gì quá to lớn nhưng chúng em biết rằng phải biết gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của đất nước ta. Có một câu nói em rất tâm đắc là "Tự do, hòa bình không phải dễ, có được thì ráng mà giữ", nên em cũng đã chọn một chiếc áo có dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" để hòa chung không khí dịp lễ, cũng như là một lời nhắc nhở bản thân".

Bạn trẻ Đặng Kim Chi thướt tha trong tà áo dài trắng, chụp hình tại quảng trường tỉnh. Ảnh: Thủy Tiên

Thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi cùng chiếc khăn rằn, bạn trẻ Đặng Kim Chi (phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa) bày tỏ, "Em chọn áo dài như một cách thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Với em tà áo dài là biểu tượng cho vẻ đẹp của người Việt Nam và chứa đựng cái hồn của dân tộc. Ngoài chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm ý nghĩa này thì em cũng đã có kế hoạch đi xem diễu binh tại thành phố Hồ Chí Minh".

Nhóm bạn trẻ hào hứng "bắt trend" chụp hình cùng lá cờ. Ảnh: Thủy Tiên

Tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc được các bạn trẻ Biên Hòa thể hiện rõ qua trang phục và phụ kiện thường ngày. Các món phụ kiện như cài tóc, ốp lung điện thoại, vòng tay, móc khóa... mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc, gợi nhắc về cuộc kháng chiến lịch sử và tinh thần dân tộc.

Chiếc ốp lưng điện thoại với thiết kế đặc biệt hưởng ứng đại lễ được các bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Thủy Tiên

Không đơn thuần là ghi lại những bức ảnh đẹp mà các bạn trẻ Biên Hòa còn đang tự mình trải nghiệm, cảm nhận và lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Không chỉ khẳng định cá tính riêng của giới trẻ mà các còn cho thấy những người trẻ hôm nay không hề lãng quên giá trị văn hóa dân tộc mà vẫn đang duy trì, phát triển nó theo cách rất riêng, rất đặc biệt.

Thủy Tiên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202504/gioi-tre-bien-hoa-the-hien-long-yeu-nuoc-theo-cach-rieng-cua-minh-258205c/
Zalo