Tuổi trẻ Việt Nam đời đời nhớ ơn những trang sử vàng được viết bằng chính máu xương của thế hệ cha anh

Tại 'Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ' cấp Trung ương, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định: 'Tất cả những điều có được ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh của biết bao người con đất Việt. Mỗi tấc đất chúng ta đang đứng, mỗi nhịp thở bình yên chúng ta đang hưởng, mỗi công trình vươn cao, mỗi con đường rộng mở... đều được đánh đổi bằng máu xương, bằng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của biết bao thế hệ cha anh'.

Tối ngày 28/4/2025, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ” cấp Trung ương, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, các cơ quan tổ chức chương trình, anh Bùi Quang Huy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới anh linh các Anh hùng Liệt sĩ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các cô, các chú thương bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham dự Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM.

Hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham dự Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM.

Lãnh đạo Trung ương và đại phương tham dự chương trình.

Lãnh đạo Trung ương và đại phương tham dự chương trình.

Theo anh Bùi Quang Huy, nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, đất nước Việt Nam tươi đẹp đã bước qua khói lửa chiến tranh, nỗ lực vươn lên từng ngày với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Non sông thống nhất liền một dải, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, một thế hệ mới sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong hòa bình.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ngô Tùng)

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ngô Tùng)

“Tất cả những điều đó có được nhờ sự hy sinh của biết bao người con đất Việt. Mỗi tấc đất chúng ta đang đứng, mỗi nhịp thở bình yên chúng ta đang hưởng, mỗi công trình vươn cao, mỗi con đường rộng mở... đều được đánh đổi bằng máu xương, bằng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của biết bao thế hệ cha anh”, anh Bùi Quang Huy bày tỏ.

Ôn lại những ngày khói lửa chiến tranh, anh Bùi Quang Huy cho biết, chính các thế hệ đi trước đã làm nên những phong trào “thần thánh” như “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” ở hai miền Nam, Bắc, 12 ngày đêm Hà Nội - "Điện Biên Phủ trên không"; đã "xuyên qua" dãy Trường Sơn bạt ngàn, vượt qua "chảo lửa" Quảng Trị, dựng nên chiến hào Củ Chi gang thép, hiên ngang vượt sóng dữ Trường Sa, Hoàng Sa.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương dâng hương tại chương trình.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương dâng hương tại chương trình.

“Các anh, các chị đã chiến đấu anh dũng, bất khuất, kiên trung, giữ vững khí chất cách mạng dù trong gian khó, lao tù. Biết bao người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng ngã xuống, trong đó, có những người nằm lại giữa lòng thành phố trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trước cửa ngõ Sài Gòn những ngày tháng Tư lịch sử 50 năm trước. Các anh, các chị đã hòa mình vào đất mẹ, máu đào tô thắm lá cờ Tổ quốc, xương cốt hóa thành hình hài non sông, để đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do, để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, thống nhất”, anh Bùi Quang Huy xúc động.

Theo Bí thư thứ nhất T. Ư Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam đời đời nhớ ơn và trân trọng những trang sử vàng được viết bằng chính máu xương của thế hệ cha anh.

Bạn trẻ TP. HCM thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.

Bạn trẻ TP. HCM thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.

Dẫn bài viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, mà Tổng Bí Thư BCH T.Ư Đảng Tô Lâm đã khẳng định: “Tinh thần thống nhất đất nước – từng là niềm tin và ý chí sắt đá để vượt qua khó khăn, thử thách, mưa bom, bão đạn – nay phải trở thành quyết tâm chính trị, ý chí đổi mới và hành động cụ thể để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân”, theo anh Bùi Quang Huy, điều này, nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay phải trân trọng hòa bình, hạnh phúc; phải phát huy tinh thần sắt đá thống nhất đất nước của thế hệ cha anh đi trước; phải sống hết mình, trách nhiệm và có ích để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, để bảo vệ Tổ quốc, để xứng đáng với những gì mà thế hệ đi trước đã dâng hiến, hy sinh.

Những ngày qua, trên khắp mọi miền Tổ quốc và cả trên không gian mạng, tuổi trẻ cả nước đang cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. “Mỗi hành động, dù rất nhỏ, đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trước những hi sinh, đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ cha anh đi trước”, anh Bùi Quang Huy khẳng định.

Toàn cảnh Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM tối 28/4. (Ảnh: Hồng Nguyễn)

Toàn cảnh Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM tối 28/4. (Ảnh: Hồng Nguyễn)

Anh Bùi Quang Huy cho biết thêm, tuổi trẻ Việt Nam đang cùng nhau lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hòa bình đẹp lắm”, thể hiện niềm tự hào của những người trẻ được sống trong một đất nước hòa bình, sự biết ơn của tuổi trẻ hôm nay với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước và nguyện nỗ lực, cố gắng để tiếp nối khát vọng độc lập, thống nhất dân tộc của cha anh năm xưa, học tập, rèn luyện, cống hiến vì khát vọng hùng cường, giàu mạnh của đất nước trong tương lai.

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tuoi-tre-viet-nam-doi-doi-nho-on-nhung-trang-su-vang-duoc-viet-bang-chinh-mau-xuong-cua-the-he-cha-anh-post1738099.tpo
Zalo