Bạn đọc giúp đỡ bé Minh Nhi mắc xơ gan giai đoạn cuối hơn 640 triệu đồng

Sau khi người mẹ trẻ cầu khẩn cộng đồng cứu con gái mắc xơ gan giai đoạn cuối, rất nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chia sẻ, giúp đỡ với số tiền hơn 640 triệu đồng.

Bé Nguyễn Hoàng Minh Nhi (sinh năm 2024, trú tại phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là nhân vật trong bài viết “Tôi mất một bé rồi, xin mọi người cứu con tôi với”, đăng trên VietNamNet ngày 9/5/2025. Câu chuyện về người mẹ trẻ từng mất một con, giờ đây lại đứng trước cảnh đứa con vừa chào đời mắc xơ gan giai đoạn cuối, khiến chị vô cùng sợ hãi.

Đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 640.239.472 đồng của bạn đọc ủng hộ tới gia đình bé Minh Nhi.

Đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 640.239.472 đồng của bạn đọc ủng hộ tới gia đình bé Minh Nhi.

Gia cảnh hai bên đều khó khăn, vợ chồng chị Linh sớm nghỉ học để bươn chải mưu sinh. Sau khi kết hôn, do sức khỏe yếu, chị Linh không giữ lại được đứa con 37 tuần tuổi. Minh Nhi đến như một món quà mà ông trời ban tặng, là niềm an ủi cho đôi vợ chồng trẻ.

Nhưng đau đớn thay, khi bé Minh Nhi mới một tháng tuổi đã có những dấu hiệu bất thường khiến chị Linh phải đưa con đi khám. Cầm kết quả trên tay, chị như chết lặng khi hay tin con gái mắc xơ gan giai đoạn cuối.

Các bác sĩ cho biết cách duy nhất để duy trì sự sống cho Minh Nhi là ghép gan. May mắn thay, ba của bé, anh Nguyễn Thanh Phán, có chỉ số gan tương thích và có thể hiến gan.

Tuy nhiên, chi phí cho một ca ghép gan rất lớn. Ngoài sự hỗ trợ từ bệnh viện, vợ chồng chị phải xoay xở thêm hơn 150 triệu đồng.

Dù ca ghép gan thành công, vợ chồng chị Linh gần như cạn sạch tài chính. Minh Nhi cần uống thuốc chống thải ghép lâu dài với chi phí từ 10–15 triệu đồng/tháng, vượt quá khả năng của gia đình.

Trong lúc bế tắc, chị Linh đã lên tiếng kêu cứu. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình chị, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ.

Mới đây, đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 640.239.472 đồng do bạn đọc ủng hộ cho anh Nguyễn Thanh Phán. Trước đó, nhiều nhà hảo tâm cũng đã ủng hộ trực tiếp hơn 120 triệu đồng qua tài khoản của anh Phán.

Hiện tại, sau ca ghép gan, bé Minh Nhi đang được theo dõi trong phòng cách ly đặc biệt, và sức khỏe đã có tiến triển.

Trong lúc vợ chồng tôi không biết xoay xở thế nào sau ca phẫu thuật thì được cộng đồng chung tay giúp đỡ. Tôi không biết nói sao cho hết lòng biết ơn với các bác sĩ, các anh chị Phòng công tác xã hội của bệnh viện, Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm. Nhờ có số tiền này, con tôi mới có cơ hội điều trị đến cùng”, anh Phán nghẹn ngào chia sẻ.

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ban-doc-giup-do-be-minh-nhi-mac-xo-gan-giai-doan-cuoi-hon-640-trieu-dong-2405379.html
Zalo