Bạn đọc giúp đỡ ông Lý A Phứ bị đá rơi vào đầu hơn 115 triệu đồng
Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) vừa trao số tiền 115.228.897 đồng của bạn đọc giúp đỡ ông Lý A Phứ bị đá rơi vào đầu chấn thương sọ não.
Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, ông Lý A Phứ (SN 1984, ở bản Thao Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) – nhân vật trong bài viết: "Cháu mất mẹ rồi, đừng bắt cháu phải mồ côi bố nữa".
Cụ thể, vào chiều 6/5, trong lúc ông Phứ đang làm nương thì bất ngờ bị tảng đá rơi từ trên núi xuống trúng người khiến ông bất tỉnh.

Báo VietNamNet cùng bác sĩ Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 115.228.897 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ ông Lý A Phứ.
Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ cho biết, ông Phứ bị tràn dịch khoang màng phổi, gãy xương sườn, đụng dập nhu mô phổi bên phải, vỡ gan độ 4, chấn thương khung chậu, gãy kín xương đùi hai bên.
Vợ chồng ông Phứ sinh được cô con gái Lý Thị Mai, không may vợ mất sớm nên ông Phứ trong cảnh "gà trống nuôi con". Đến nay, Mai đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Từ lúc bố bị tai nạn, chi phí điều trị cho bố phải vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ khiến Mai bất lực phải cầu cứu mọi người giúp đỡ.
"Cháu mất mẹ rồi giờ đừng bắt cháu phải mồ côi bố nữa. Cháu xin mọi người cứu lấy bố cháu, nhà cháu giờ chẳng còn tiền để lo chạy chữa cho bố nữa rồi", Mai vừa khóc vừa khẩn cầu.
Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ để ông Phứ có thêm điều kiện chữa trị. Số tiền 115.228.897 đồng của bạn đọc gửi về quỹ báo đã được chuyển đến tận tay gia đình.
Được biết, ông Phứ đã qua cơn nguy kịch, hiện đã được chuyển lên khoa Phẫu thuật chi dưới (Bệnh viện Việt Đức) để tiếp tục điều trị.
“Số tiền của mọi người giúp đỡ bố em thực sự là món quà rất ý nghĩa và quý giá đối với gia đình lúc này. Sắp tới, bố em còn phải điều trị kéo dài rất tốn kém, em sẽ dành số tiền này đóng viện phí và mua thuốc để bố em có thêm điều kiện chữa trị”, Mai xúc động nói.