Bài văn tả công việc yêu thích của mẹ, câu mở đầu đã khiến dân tình cười ngất
Học sinh tiểu học luôn có những góc nhìn tuy ngây ngô nhưng lại rất đặc biệt. Chính vì vậy, các em đã sáng tác ra những bài văn khiến người lớn không khỏi bất ngờ mỗi lần đọc được. Bài văn dưới đây là một điển hình!
Theo đó, bài văn với yêu cầu: "Viết về công việc yêu thích của mẹ".
Bên dưới phần bài làm, cô bé đã mở bài: "Mẹ em thích nhất công việc đếm tiền". Có thể nói, ngay từ câu mở bài, bài văn đã khiến nhiều người phải cười ngất. Bên cạnh đó, công việc này ai cũng yêu thích chứ không riêng gì mẹ của em học sinh.
Tiếp đó, nội dung bài văn được em học sinh trình bày như sau: "Hôm nọ cậu em mở một bữa cỗ rất hoành tráng Sau khi thu rạp xong, cậu em mang về một túi phong bì rất to. Cậu bảo mẹ em đi bóc phong bì và đếm tiền cho cậu. Mẹ em mang vào nhà và bóc phong bì ra, mẹ em rất bất ngờ và gọi em vào bảo: 'Con xem này toàn tờ 500 thôi. Vào đây bóc phụ mẹ'. Em liền: 'Vâng để con vào phụ giúp mẹ'.
Khoảng 2 tiếng sau hai mẹ con em mới bóc được một nửa. Em nói: 'Mỏi hết cả tay nhỉ?'. Mẹ bảo 'Ừ'. Khoảng một lúc sau em không đếm nữa, để cho mẹ em đếm một mình. Em cảm thấy như mẹ rất yêu công việc này.
Một lúc sau thì mẹ em cũng bóc xong. Rồi mẹ em lại đếm tiền, tổng là hơn 700 triệu một tý. Mẹ em rất vui khi được cậu cho 100 triệu. Mẹ em cười tít mắt. Đây là công việc yêu thích nhất của mẹ".

Bài văn tả công việc yêu thích của mẹ khiến cộng đồng mạng cười ngất.
Qua bài văn này có thể thấy, em học sinh có trí quan sát và ghi nhớ rất tốt. Chính vì vậy, em đã kể chi tiết về sở thích đếm tiền của mẹ trong bài làm của mình.
Mặc dù bài văn này bị lạc đề, tuy nhiên, chính sự hồn nhiên và chân thật đã giúp em học sinh tiểu học làm nên một bài văn rất sinh động, giàu cảm xúc.
Cư dân mạng sau khi đọc xong bài văn cũng không giấu được sự thích thú mà bày tỏ qua các bình luận như sau:
"Trời ơi đúng là trẻ con không biết nói dối bao giờ. Thuật về sở thích đếm tiền của mẹ từng li từng tí luôn"
"Em bé ơi, không chỉ mẹ con mới thích công việc đếm tiền đâu mà cô cũng thích lắm"
"Bài văn tuy có hơi lạc đề nhưng lại quá đỗi đáng yêu, cô giáo khuyến khích chấm điểm cao nhé".