Niềm vui trong ngôi nhà mới

'Tôi mừng lắm!' - bà Nguyễn thị Chè bày tỏ khi được hỏi về niềm vui có nhà mới. Không vui sao được khi giờ bà đã 65 tuổi, không con cái, chồng bệnh tâm thần. 'Nếu không có Nhà nước thì không biết chừng nào tôi cất nổi cái nhà' - bà Chè xúc động chia sẻ.

Quê bà Chè ở huyện Bến Lức. Năm 27 tuổi, bà lập gia đình rồi theo chồng về sống tại ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Khi mới gặp ông, thấy ông hiền, làm ruộng giỏi nên bà ưng. Sống với nhau một thời gian, bà mới biết ông bị bệnh từ năm mười mấy tuổi. Bệnh của ông lúc này lúc khác, có khi tỉnh táo, có khi bất thường và ngày càng trở nặng.

Đôi lúc bị ông la mắng quá nhiều, bà buồn về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Tưởng rằng căn bệnh sẽ khiến ông quên vợ nhưng lúc tỉnh táo, ông lại đi tìm bà năn nỉ. Phần thương ông, phần nghĩ rằng đây là duyên nợ nên bà đồng ý trở về, đồng hành, chia sẻ cùng ông mấy chục năm nay.

Có ngôi nhà mới, bà Nguyễn Thị Chè (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) rất vui, không còn nơm nớp lo sợ như trước

Có ngôi nhà mới, bà Nguyễn Thị Chè (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) rất vui, không còn nơm nớp lo sợ như trước

Bên chồng bà cũng nghèo, tài sản giờ chỉ có cái ngôi nhà đang ở và hơn 2.000m2 đất lúa cho thuê kiếm 1,5 triệu đồng/vụ. Ông bệnh không làm gì ra tiền, bà một mình bươn chải mưu sinh. Ai mướn giặm lúa, cắt cỏ, bà đều nhận hết để có tiền lo cuộc sống và thuốc thang cho ông. Thi thoảng, bà bắt vài chục vịt thả trong cái ao trước nhà rồi chịu khó mót lúa để đỡ tiền thức ăn. Khi cha mẹ chồng qua phần thì trách nhiệm bà càng nặng. Mỗi khi lên cơn, ông lao ra đường, có hôm phải vất vả lắm mới kiếm được. Dù rất thương nhưng bà đành xích ông lại.

Căn nhà cũ nằm trên vùng đất trũng, mỗi khi triều cường là nước mấp mé nền nhà, còn sân vườn thì ngập hết. Ngày thợ dỡ nhà để xây dựng lại, không ai dám leo lên vì tất cả kèo, cột đều bị mối mọt ăn rệu rã, tưởng chừng một cơn gió mạnh là đổ sập. Hoàn cảnh của bà làm ai cũng thương, chính quyền địa phương thường đến thăm, tặng quà; hàng xóm cũng ít nhiều thơm thảo.

Căn nhà mới hiện nay được xây dựng kiên cố, có diện tích 54m2. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ Mái ấm nông dân hỗ trợ 35 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo xã hỗ trợ 15 triệu đồng, phần còn lại do người thân, gia đình đóng góp. Căn nhà tuy không lớn nhưng đầy ắp nghĩa tình. Nhờ nó mà bà Chè đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 thật vui, chẳng còn phải nơm nớp lo sợ nữa. Bà Chè nói, những lúc tỉnh, ông hay nhìn khắp nhà, trong mắt ánh lên niềm vui sướng.

Ngoài ra, chính quyền địa phương còn hỗ trợ vịt giống và thức ăn từ nguồn đa dạng hóa sinh kế để bà có điều kiện cải thiện kinh tế gia đình. Hiện nay, bà Chè đã thoát nghèo, còn thuộc diện cận nghèo. Một điều vui nữa là nhờ điều trị thuốc bảo hiểm y tế từ Bệnh viện Tâm thần Long An, đến nay, tình trạng của ông có chuyển biến tích cực, không còn nặng như lúc trước. Bà Chè chia sẻ: “Giờ tôi lớn tuổi rồi, không còn lao động như hồi trẻ được. Nhà nước cho căn nhà, thiệt tình tôi rất mang ơn. Bây giờ, tôi có thể an tâm hơn trước nhiều rồi”.

Mỗi ngày, bà Chè chăm sóc chồng rất tận tình, chỗ ở của ông luôn sạch sẽ. Có khi bà cũng buồn cho phận mình nhưng lúc nhìn ông lại tự động viên mình cố gắng. Bà nghĩ, giờ cha mẹ chồng mất hết rồi, nếu không có bà, ông biết làm sao. Ông rất thương bà, chẳng qua do phần số.

Đôi vợ chồng ấy đã nương tựa nhau gần 40 năm, dù không có con, có lúc buồn phiền, cáu giận. Giờ đây, chỗ che nắng, che mưa của họ đã vững chãi hơn. Ngôi nhà ấy được xây bằng gạch, bêtông và tình đồng bào sâu nặng./.

Châu Thanh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/niem-vui-trong-ngoi-nha-moi-a192408.html
Zalo