Bài văn tả con bò của học trò tiểu học: Trí tưởng tượng khiến ai cũng bất ngờ
Trong những bài văn miêu tả của học sinh tiểu học, không ít lần người lớn phải bật cười vì sự hồn nhiên và giàu trí tưởng tượng của các em. Bài văn dưới đây là một điển hình!
Mới đây, một bài văn tả con bò của một học trò nhỏ đã gây “sốt” trên mạng xã hội bởi cách diễn đạt ngộ nghĩnh cùng trí tưởng tượng phong phú đến bất ngờ. Không chỉ đơn thuần là tả một con vật quen thuộc ở nông thôn, em học sinh này đã biến con bò thành nhân vật chính trong một thế giới sống động và đầy màu sắc, khiến người đọc không khỏi thích thú xen lẫn ngạc nhiên.

Bài văn của em học sinh tiểu học dưới đây khiến cư dân mạng vô cùng thích thú vì sự sáng tạo và giàu trí tưởng tượng. Ảnh minh họa
Nguyên văn bài văn tả con bò của bạn nhỏ tiểu học như sau:
"Nhà em nuôi 1 con bò. Con bò thân to như 3 cái phích, tai to bằng cái bát, da của nó màu vàng óng mượt. Chân dài 1m. Hằng ngày bò ra đồng làm việc rất vất vả.
Chú bò đi làm từ lúc 5h sáng đến tận 6h chiều mới về. Ngôi nhà của chú trông khá bẩn, bừa bộn, không được sạch sẽ, thơm tho lắm.
Hằng ngày, bà trói bò ở 1 góc sân. Nhìn nó hiền chẳng có ai chơi nên em thương lắm. Bò ăn rất khỏe càng lớn chú càng giống con trâu. Em rất yêu chú trâu ấy".

Bài văn tả con bò vừa ngây ngô vừa giàu trí tưởng tượng khiến dân mạng thích thú.
Dù có đôi chỗ dùng từ còn nhầm lẫn như việc “bò” rồi lại thành “trâu” nhưng chính sự ngây thơ ấy lại tạo nên nét đáng yêu rất riêng cho bài văn.
Cách bạn nhỏ tưởng tượng và so sánh thân bò với “3 cái phích”, tai to bằng “cái bát” hay việc chú bò “đi làm từ 5h sáng đến 6h chiều” như một người lao động thực thụ khiến người đọc bật cười mà vẫn thấy cảm động. Thật khó để biết em học sinh đang tả một con vật hay đang miêu tả một thành viên chăm chỉ trong gia đình, nhưng rõ ràng, tình cảm và sự quan sát chân thành đã tạo nên một tác phẩm không giống ai.
Bài văn tuy đơn sơ nhưng lại thể hiện trí tưởng tượng bay bổng cùng tâm hồn trong trẻo của trẻ thơ, điều mà đôi khi người lớn chúng ta đã quên mất từ lâu.
Cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:
“Bò đi làm từ 5h sáng đến 6h chiều nghe mà thương, y như đang tả bố mình đi làm vậy"
“Thân to như 3 cái phích’ là sao ta, mà đọc lên thấy hợp lý lạ kỳ! Trí tưởng tượng của em ấy khiến mình bất ngờ đấy”
“Càng lớn chú càng giống con trâu, chắc bò cũng bối rối không biết mình là ai mất rồi!".