Bài văn tả chiếc cặp được mẹ tặng, ai đọc cũng ánh lên niềm hân hoan

Các bài văn của lứa tuổi học sinh tiểu học có một sức hút khá đặc biệt với cộng đồng mạng. Mỗi lần hình ảnh về bài văn của các em xuất hiện trên mạng xã hội, ai nấy đều rôm rả bàn luận.

Trước đó, bài văn tả về đồ dùng học tập của một em học sinh từng khiến dân tình thích thú vô cùng. Theo đó, cô giáo yêu cầu viết bài văn giới thiệu đồ dùng học tập. Bạn nhỏ này đã chọn chiếc cặp sách được mẹ tặng để miêu tả trong bài văn của mình.

Nguyên văn bài văn này như sau: ""Có lần mẹ tặng em một chiếc cặp sách rất đẹp và to, nó có màu xanh nhạt rất đẹp nó có hình các con rất 'giễ' thương và lúc em đi học, em để vở, hộp bút, thước kẻ, bút chì vào cặp mà vẫn 'xạch' lúc đến lớp bạn nào cũng nhìn cái cặp sách của em, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Em yêu nó thật lòng em đi học như thường ngày lúc em học, em được điểm cao em rất vui và bảo mẹ em được điểm cao mẹ rất vui và bảo em giỏi, ngoan".

Bài văn tả chiếc cặp khiến dân tình thích thú.

Bài văn tả chiếc cặp khiến dân tình thích thú.

Qua bài văn có thể thấy, mặc dù em học sinh sử dụng từ chưa thật hợp lý, còn mắc nhiều lỗi chính tả và câu từ lộn xộn nhưng bài văn lại rất thật thà và dễ thương.

Bên cạnh đó, từng câu từng chữ của em học sinh đều thể hiện sự yêu thích, quý trọng món quà mà mẹ tặng. Do vậy, đọc bài văn này, ai nấy đều ánh lên niềm vui, niềm hân hoan cùng với bạn nhỏ.

Ngay sau khi được đăng tải, đa số người dùng đều thích thú và bật cười trước bài văn miêu tả dễ thương của cô bé tiểu học.

Trên thực tế, môn tập làm văn ở bậc tiểu học luôn khuyến khích các con sự hồn nhiên trong từng câu chữ. Nhờ sự ngây ngô ấy, giáo viên sẽ nắm bắt được bạn nào có năng khiếu, bạn nào còn hạn chế để biết cách chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp. Từ sự hướng dẫn của giáo viên, các con sẽ viết hay dần và quan trọng nhất đó là bài văn “chính chủ” không dập khuôn từ bất kỳ nguyên mẫu nào.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-ta-chiec-cap-duoc-me-tang-ai-doc-cung-anh-len-niem-han-hoan-202503042215171312.html
Zalo