Bác sĩ tiết lộ giây phút cuối đời của Giáo hoàng Francis

Giáo hoàng Francis ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn, với sự hiện diện của các trợ lý thân cận và Hồng y Pietro Parolin, người đã đọc kinh Mân Côi kề bên

Thông tin trên được dẫn từ chia sẻ của bác sĩ Sergio Alfieri, người đứng đầu đội ngũ y tế điều trị cho Giáo hoàng Francis ở bệnh viện Gemelli của Rome – Ý.

Bác sĩ Sergio kể rằng ông nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Vatican vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 21-4 và khoảng 20 phút sau đã có mặt.

"Tôi bước vào phòng và thấy lúc đó mắt Giáo hoàng vẫn còn mở. Tôi kiểm tra và thấy không có dấu hiệu ngạt thở. Tôi cố gắng gọi tên nhưng ngài không đáp lại. Lúc đó, tôi biết không còn làm gì được nữa. Giáo hoàng đã rơi vào hôn mê" – bác sĩ nói.

Khoảng 2 giờ sau đó, Giáo hoàng Francis qua đời trong sự hiện diện của các trợ lý thân cận và Hồng y Pietro Parolin, người đã đọc kinh Mân Côi bên cạnh.

Vatican xác nhận Giáo hoàng Francis qua đời vì đột quỵ não dẫn đến hôn mê và suy tim vào khoảng 7 giờ 35 phút ngày 21-4. Ảnh: Sky News

Vatican xác nhận Giáo hoàng Francis qua đời vì đột quỵ não dẫn đến hôn mê và suy tim vào khoảng 7 giờ 35 phút ngày 21-4. Ảnh: Sky News

Trong cuộc phỏng vấn khác với báo La Repubblica, bác sĩ Alfieri tiết lộ một vài người trong phòng đề nghị đưa Giáo hoàng Francis đến bệnh viện ngay lập tức.

"Tình trạng Giáo hoàng cho thấy ngài cũng sẽ qua đời trên đường đi mà không kịp đến bệnh viện. Dù có chụp CT cũng chỉ để xác định rõ nguyên nhân, chứ không thay đổi được gì. Đó là dạng đột quỵ mà bệnh nhân nhiều khả năng qua đời sau một tiếng" – bác sĩ nói và kể thêm rằng "Giáo hoàng đã ra đi bình yên trong cơn hôn mê".

Tòa thánh Vantican tối 21-4 chính thức xác nhận Giáo hoàng Francis qua đời là do đột quỵ dẫn đến hôn mê và sau đó là suy tim không thể hồi phục.

Giáo hoàng người Argentina qua đời sáng 21-4, hưởng thọ 88 tuổi. Ông có 12 năm lãnh đạo Giáo hội Công giáo – một trong những tổ chức tôn giáo lâu đời và lớn nhất thế giới với khoảng 1,39 tỉ tín đồ.

Trước đó, Giáo hoàng Francis đã phải nhập viện trong 38 ngày để điều trị viêm phổi kép và mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và tiểu đường.

Mặc dù sức khỏe suy yếu nhưng Giáo hoàng Francis vẫn xuất hiện lần cuối trong Thánh lễ Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày 20-4, tức chỉ một ngày trước khi qua đời.

"Chúng tôi đều biết Giáo hoàng muốn phụng sự đến giây phút cuối cùng" - bác sĩ Alfieri nói.

Thi hài Giáo hoàng Francis đang được đặt tại Vương cung thánh đường Thánh Peter để người dân đến viếng. Tang lễ Giáo hoàng Francis sẽ được tổ chức vào sáng 26-4 (giờ địa phương) với sự tham dự của nhiều lãnh đạo thế giới.

Theo di nguyện, ngài sẽ được an táng tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, thay vì Vương cung thánh đường Thánh Peter như truyền thống. Đây là lần đầu tiên sau hơn 100 năm mới chứng kiến một Giáo hoàng không được chôn cất tại nơi này.

Sinh thời, Giáo hoàng Francis đề cao công lý xã hội và chú trọng chăm sóc người nghèo. Sự ra đi đột ngột của ngài đã gây bàng hoàng cho cộng đồng Công giáo toàn cầu.

Giáo hoàng Francis được nhớ đến như một vị lãnh đạo khiêm nhường, gần gũi và luôn nỗ lực cải cách Giáo hội theo hướng hiện đại và bao dung hơn.

Lễ rước linh cữu Giáo hoàng Francis diễn ra trang trọng (Thực hiện: Xuân Huy - Thanh Long)

Hải Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bac-si-tiet-lo-giay-phut-cuoi-doi-cua-giao-hoang-francis-196250424212941018.htm
Zalo