Bắc Giang: nam thanh niên trả lại 1,47 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản
Nhận được số tiền lớn bất ngờ chuyển vào tài khoản, anh Nguyễn Tiến Bộ (SN 2000, trú tại phường Đa Mai, TP Bắc Giang) đã chủ động trình báo công an để trả lại cho người gửi nhầm.
Ngày 23/3/2025, anh Nguyễn Tiến Bộ bất ngờ nhận được 3 giao dịch chuyển tiền, mỗi lần 490 triệu đồng, tổng cộng 1,47 tỷ đồng, từ một tài khoản lạ. Nhận thấy đây là số tiền không rõ nguồn gốc và không liên quan đến các hoạt động công việc thường ngày, anh Bộ đã lập tức kiểm tra lại các mối quan hệ, khách hàng, người thân nhưng không xác định được ai là chủ khoản tiền trên.

Trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường, anh Bộ chuyển trả đầy đủ số tiền cho chị Lượng.
Với tinh thần trách nhiệm và sự trung thực, ngay sau đó, anh Bộ đã chủ động đến Công an phường Đa Mai trình báo sự việc. Tại đây, anh được Đại úy Lưu Đức Trung, cán bộ trực ban, hướng dẫn các thủ tục cần thiết để niêm phong số tiền, đồng thời hỗ trợ người chuyển nhầm liên hệ với ngân hàng để thực hiện tra soát, sao kê và xác minh nguồn tiền.
Sau khi tiếp nhận thông tin, phía công an đã liên hệ được với chị Trần Thị Lượng (SN 1968, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), người đứng tên tài khoản chuyển tiền.
Qua trao đổi, chị Lượng cho biết mình được em gái là Trần Thị Nhanh nhờ chuyển hơn 3,5 triệu đồng tiền hàng cho nhà hàng nơi anh Bộ làm quản lý. Tuy nhiên, do nhầm lẫn trong quá trình trao đổi và nhập liệu, chị Lượng đã chuyển nhầm tới 1,47 tỷ đồng, gấp hàng trăm lần số tiền thực tế.
Sau khi hoàn tất các bước xác minh, ngày 26/3, dưới sự chứng kiến của Công an phường Đa Mai, anh Nguyễn Tiến Bộ đã trả lại toàn bộ số tiền cho chị Trần Thị Lượng.
Hành động đẹp và sự trung thực của anh Nguyễn Tiến Bộ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng và cơ quan chức năng.