Arsenal phả 'hơi nóng' vào gáy Liverpool
Thắng Leicester City 2-0 trong trận đấu ở vòng 25 Ngoại hạng Anh tối 15-2, Arsenal tạm rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 4 điểm.
Làm khách của Leicester, các “Pháo thủ” gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi không có các ngôi sao trên hàng công, gồm Saka, Martinelli, Havertz, Jesus. Trong bối cảnh đó, HLV Arteta chỉ biết đặt niềm tin vào bộ 3 Trossard, Nwaneri và Sterling.
Trước đội chủ nhà đang có phong độ thấp, Arsenal chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, chất lượng hàng công không cao khiến Arsenal không tạo được cơ hội đáng kể nào trong hiệp 1.
Bên kia chiến tuyến, Leicester chủ động đá phòng ngự và tạo ra một số cơ hội phản công nhưng không thể đánh bại được thủ thành David Raya.
Trong hiệp 1, Arsenal áp đảo về tỷ lệ cầm bóng nhưng chỉ có 4 cú dứt điểm không mấy nguy hiểm.
Tiền đạo Mikel Merino lập cú đúp giúp Arsenal giành 3 điểm trên sân của Leicester. Ảnh: Sky Sports
Bước sang hiệp hai, các vị khách tiếp tục dồn ép, với sự dâng cao của các hậu vệ biên ở hai cánh.
Sóng gió bắt đầu đến với Leicester, với cú dứt điểm đưa bóng đập trúng xà ngang ở phút 76 của Nwaneri.
Dù vậy, các cổ động viên của Arsenal không phải nuối tiếc lâu, bởi đến phút 81, Mikel Merino đã mở tỷ số với pha đánh đầu từ quả tạt của Ethan Nwaneri.
Chỉ 6 phút sau, cũng chính Mikel Merino dứt điểm một chạm bằng chân trái sau quả tạt cánh rất chính xác của Trossard, ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal.
3 điểm có được giúp thầy trò HLV Mikel Arteta hiện có 53 điểm, kém 4 điểm so với Liverpool và đá nhiều hơn một trận.