'Áo mới' về làng

Với quyết tâm 'vượt nắng, thắng mưa', hàng chục ngôi nhà mái ngói, lợp tôn vững chắc đã được các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi bàn giao cho bà con đồng bào Hrê ở huyện Ba Tơ. Không còn cảnh nhà cửa lụp xụp, lung lay trước mưa gió, những công trình mang đậm dấu ấn tình quân dân như một chiếc áo mới khoác lên vùng đất giàu truyền thống lịch sử anh hùng.

Những căn nhà trong mơ

Ngôi nhà của bà Phạm Thị Lan (65 tuổi, thôn Cao Muông, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ) là trong 20 ngôi nhà trong chương trình xóa nhà tạm, dột nát địa phương giới thiệu cho Công an tỉnh. Bà Lan hồ hởi cho biết: "Vui lắm, các cháu Công an tập trung về cùng ở, cùng làm nhà giúp bà". Bà Lan thuộc hộ nghèo, sống một mình trong ngôi nhà xuống cấp. Việc xây, sửa nhà dường như không bao giờ dám nghĩ tới.

Công an xã dầm mưa tháo dỡ nhà cũ, xây nhà mới cho người dân.

Công an xã dầm mưa tháo dỡ nhà cũ, xây nhà mới cho người dân.

Giờ đây, nhìn ngôi nhà đang dần hình thành, bà Lan mong ngóng từng ngày để được vào nhà mới. Với phương châm "3 cùng" - cùng làm, cùng ăn, cùng ở với nhân dân, các anh Công an đã hỗ trợ gia đình bà Lan từ việc tháo dỡ ngôi nhà cũ, vận chuyển vật liệu, khởi công, đổ móng, xây dựng nhà. Mỗi viên gạch, mái ngói mới được dựng lên đều chứa đựng tình yêu thương, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an với người dân.

Cách đó không xa, căn nhà của anh Phạm Văn Thái ở xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ cũng đang được thanh niên Công an tỉnh gấp rút thi công. Tiếng nói cười râm ran cả xóm nhỏ. Anh Thái vừa đẩy xe cát phụ các anh Công an, vừa trò chuyện: “Nhà mình thuộc diện hộ nghèo, có 4 đứa con. Cả nhà thiếu thốn quanh năm. Vợ chồng mình chỉ mong đủ ăn chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm nhà. Giờ có ngôi nhà mới, cả gia đình yên tâm rồi”.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Công an các xã huyện Ba Tơ còn làm tốt công tác "3 cùng" với nhân dân. Bà Phạm Thị Nghét (67 tuổi, thôn Đồng Vào, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ) hiện sống neo đơn trong căn nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ xây từ năm 2008. Ngôi nhà diện tích gần 30 m2, đến nay phần mái đã bị hư hỏng, thấm dột. Thiếu tá Bùi Ngọc Vương, Trưởng Công an xã Ba Bích xót lòng kể lại: với bà Nghét, lo ngày 3 bữa ăn đạm bạc đã là cả một vấn đề, nói gì đến một ngôi nhà chắc chắn, đảm bảo che chắn nắng mưa.

"Khi tôi đến thăm ngôi nhà của bà, tường bong tróc, ngồi trong nhà mà ánh nắng xuyên thấu tứ phía, trời mưa là mang thau, chậu ra hứng khiến ai cũng xót lòng", Thiếu tá Bùi Ngọc Vương kể lại. Trước hoàn cảnh này, một quyết định nhanh chóng của Công an xã Ba Bích được đưa ra, đó là huy động thanh niên đến sửa nhà giúp. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà Nghét, Công an xã Ba Bích đã huy động lực lượng Đoàn Thanh niên tham gia để hỗ trợ bà Nghét sửa chữa nhà.

Mặc cho trời mưa dầm cùng cái lạnh thấu da, Công an xã Ba Bích cùng thanh niên trong xã vẫn hăng hái sửa chữa nhà. Thiếu tá Bùi Ngọc Vương tay quệt nước mưa ướt nhòe trên mặt, chia sẻ: “Làm việc dưới trời mưa, gió mạnh, lại phải leo lên mái nhà rất nguy hiểm. Để lợp lại mái, anh em phải nằm sát mái nhà và bám chắc, nếu không gió sẽ thổi bay cả người".

Lâu nay bà Nghét mong có được căn nhà mới kiên cố để tránh trú mưa nắng. Tưởng chừng quá xa vời, nhưng ước mơ đó đã thành hiện thực khi Công an xã Ba Bích đến khảo sát. Nguồn kinh phí hơn 10 triệu đồng huy động từ các nhà hảo tâm, Đoàn Thanh niên để chung tay cùng Công an xã biến ý tưởng thành hiện thực. Đoàn Thanh niên trong xã huy động lực lượng tại chỗ cùng tham gia hỗ trợ gia đình. Căn nhà cơ bản hoàn thiện trong cơn mưa trút dai dẳng cả tuần.

Bà Nghét không tin vào mắt mình khi đứng trước căn nhà kiên cố không còn sợ mưa gió. Bà rơi nước mắt vì hạnh phúc khi tuổi "gần đất xa trời" được ở trong căn nhà mới. "Không còn cảnh nằm góc nhà để tránh mưa dột, gió tạt nữa rồi. Vậy là các cháu Công an xã nói có nhà mới cho tôi là thật rồi" - bà Nghét rưng rưng.

"Áo mới" của làng Hrê

Tại các xóm, làng của huyện Ba Tơ, hàng trăm ngôi nhà mới khang trang đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, thay thế cho những căn nhà cũ kĩ, tạm bợ. Cũng từ đây, mỗi hộ nghèo có chỗ ở ổn định, họ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình anh Phạm Văn Thân ở xã Ba Bích cũng rất vui, xúc động khi nhận ngôi nhà được xây dựng chắc chắn. Những năm qua, gia đình anh sinh sống trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp, bản thân không đủ khả năng tự làm nhà mới. Sau một tháng Công an huyện Ba Tơ phối hợp Huyện đoàn hỗ trợ gia đình hoàn thành căn nhà, gia đình anh Thân được đón Tết trong căn nhà mới. Anh chia sẻ: "Gia đình tôi rất vui khi được các anh Công an xây nhà, được ở trong căn nhà mới cứ như một giấc mơ".

Công an xã đến thăm ngôi nhà mới của bà Phạm Thị Gun trong dịp Tết 2025.

Công an xã đến thăm ngôi nhà mới của bà Phạm Thị Gun trong dịp Tết 2025.

Bà Phạm Thị Gun (67 tuổi, ở thôn Cao Muông, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ) lần đầu được đón năm mới trong căn nhà khang trang sau nhiều năm phải sống trong nhà tạm. Với bà, đây cũng là một giấc mơ có thật. Bà Gun chia sẻ: “Không kể trời mưa lạnh, các anh Công an nỗ lực giúp gia đình để hoàn thiện nhà mới. Tết năm nay là một trong những cái Tết ấm áp nhất, bởi không chỉ được ở trong ngôi nhà mới mà còn cảm thấy thật sự ấm áp về nghĩa tình của các chú Công an dành cho gia đình tôi". Đại úy Phạm Đoàn Quốc Hoàng - Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh bày tỏ với bà: "Chúng con xác định rồi, mưa gió cản trở thế nào thì bọn con cũng phải cố gắng hoàn thành xong ngôi nhà bà Gun, hoàn thành sớm nhất có thể".

Toàn huyện Ba Tơ có 569 hộ trong diện thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, xây mới 420 hộ và sửa chữa 149 hộ. Cho đến nay đã có trên 80% số nhà tạm, nhà dột nát đã được hoàn thành. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an giúp người dân xây dựng nhà ở, chung sức chung lòng, hăng say lao động, quyết tâm giúp người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành chỉ tiêu đề ra đã tô thắm thêm hình ảnh Công an trong lòng nhân dân.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các hoạt động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn các xã của huyện Ba Tơ. Công an xã huy động 150 lượt cán bộ tham gia. Tinh thần "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với người dân, từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025 các cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ ngày công lao động để xây mới và sửa chữa trên 20 căn nhà ở cho hộ nghèo và hỗ trợ thêm kinh phí cho mỗi gia đình mua vật liệu xây nhà.

Đại úy Phạm Đoàn Quốc Hoàng - Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh tâm sự: 3 tháng qua, anh cùng đồng đội giúp người dân khiêng gỗ, trộn bê tông, chở đất đá san lấp nền và dựng nhà sàn. Công việc tuy vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ đều rất vui. Mỗi ngày trôi qua, chứng kiến những ngôi nhà dần hình thành, các chiến sĩ cảm thấy hạnh phúc vì đã góp phần công sức nhỏ bé của mình để mang lại niềm vui cho nhân dân. "Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là minh chứng cho sự sẻ chia của lực lượng Công an mang lại động lực để đồng bào vượt khó vươn lên" - Đại úy Hoàng tâm sự.

Cùng với cả hệ thống chính trị Quảng Ngãi dồn sức tập trung cao điểm cho triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, trên vùng đất Ba Tơ anh hùng, những ngôi nhà mới dần được hoàn thành. Sự hăng say lao động với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm giúp người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành chỉ tiêu đề ra đã tô thắm thêm hình ảnh CAND vì nhân dân phục vụ, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Trở lại Ba Tơ những ngày tháng lịch sử kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2025), giờ đây những ngôi nhà mới đã và đang được xây dựng khang trang, kiên cố với niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, tiếp thêm động lực cho người dân vươn tới tương lai tươi sáng.

Thành Sự

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen-thong/ao-moi-ve-lang-i761110/
Zalo