'Anh Tiên' giữa đời thường
Không phải ông Tiên mà có một anh Tiên ở Quảng Nam suốt 6 năm qua đã miệt mài làm thiện nguyện, hỗ trợ cho hàng trăm gia đình khó khăn qua lúc đói nghèo, đặc biệt anh còn nhận nuôi dưỡng 30 cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Anh là cựu quân nhân Trần Oai Tiên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Tâm nguyện.
Đã từng hư nhưng chưa hỏng
Về thăm thôn An Phú (xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức) hỏi thăm chàng trai tên Tiên thì ai nấy cũng hớn hở chỉ đường tới tiệm bánh sinh nhật nho nhỏ ở giữa thôn. Họ nói, Tiên là niềm tự hào của người dân thôn tôi, thằng bé từng có lúc mải chơi, giờ thành “ông Tiên” với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Quả thật, khi chúng tôi gặp Trần Oai Tiên mới cảm nhận được rõ nét về chàng trai này. Tiên hiền lành, kiệm lời song hay cười. Tuy đang trong lúc làm bánh sinh nhật nhưng luôn mặc chiếc áo đồng phục của CLB Tâm nguyện. Với Tiên, dòng máu làm thiện nguyện đã ngấm vào trong huyết quản, anh sẵn sàng gác lại mọi công việc cá nhân để lao đi vận động, giúp đỡ người nghèo.
Trần Oai Tiên tự nhận từng là người “hư” nhưng chưa bao giờ hỏng, đã từng rất “mải chơi” nhưng đã biết quay đầu hoàn lương, hướng thiện. Một trong những môi trường giúp Tiên hướng thiện, trở thành người có ích cho xã hội chính là quân ngũ. Sau khi học hết phổ thông, Tiên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 từ năm 2015 đến năm 2017.
“Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tuy nhiên đã có lúc tôi chưa biết thương công sức bố mẹ nuôi nấng, không chú tâm học hành, làm việc. Trong môi trường quân ngũ, tôi đã được giáo dục về đạo hiếu, tình thương và sự cống hiến của tuổi trẻ. Đó cũng là nền tảng tử tưởng để tôi sống tốt hơn và thành lập CLB Tâm nguyện”, Tiên chia sẻ.
Năm 2018, miền Trung phải đón nhận nhiều trận bão lớn càn quét khiến đời sống của bà con miền Trung rơi vào cực khổ. Trước nỗi đau của đồng bào, Tiên đã vận động bạn bè thành lập một nhóm và đi vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ. Sau một năm hoạt động không chính thức, được sự cho phép của chính quyền địa phương, Tiên đã thành lập CLB Tâm nguyện với gần chục thành viên.
![Anh Tiên trao nhu yếu phẩm hằng tháng tặng người già neo đơn ở Hiệp Đức.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_16_51482742/331b45d876969fc8c687.jpg)
Anh Tiên trao nhu yếu phẩm hằng tháng tặng người già neo đơn ở Hiệp Đức.
Đâu khó - có anh Tiên
Gia đình Tiên vốn chẳng khá giả gì, công việc bận rộn chẳng mấy khi được nghỉ ngơi, ấy vậy chàng trai trẻ luôn bớt thời gian để tổ chức nấu những bữa ăn miễn phí trong bệnh viện và trung tâm dưỡng lão huyện. Càng làm Tiên càng nhận ra, có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ nên Tiên đã lên mạng xã hội kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, giúp đỡ với tôn chỉ “lá lành đùm lá rách”.
“Ban đầu bố mẹ tôi hay nói tôi đi vác tù và hàng tổng, nhà còn bao việc chưa lo hết. Đặc biệt, ngoài đường có người còn nói tôi làm hình ảnh khiến tôi khá buồn. Song, tôi không thể ngừng lại, vì tôi nghĩ làm việc thiện xuất phát từ cái tâm, nếu chỉ vì những lời gièm pha của người khác mà gục ngã thì những mảnh đời khó khăn biết nương tựa vào đâu nữa”, Tiên tâm sự.
Tiên nhớ lại quãng thời gian tháng 10-2020 khi Quảng Nam phải đón nhận cơn bão số 9 rất khủng khiếp và gây thiệt hại nặng nề cho bà con, rất nhiều ngôi nhà đã bị sập đổ, nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Tiên lập tức cùng cộng sự kết nối các nhà hảo tâm quyên góp được 800 suất quà trị giá hơn 400 triệu đồng để đi hỗ trợ. Ngoài ra, Tiên đã vận động được kinh phí để lợp lại mái tôn cho 20 căn nhà, rồi Tiên lại trực tiếp đóng góp ngày công mang tôn về lợp cho người dân. “Qua đợt lợp mái tôn năm đó tôi lại biết thêm một nghề mới”, Tiên cười vui nói.
Đặc biệt, không lâu sau cơn bão lớn đi qua, Tiên đã “góp gió” thành một cơn bão khác nhưng là bão tình người. Tiên đã kêu gọi các nhà hảo tâm, nhân dân địa phương dựng được 3 ngôi nhà tình thương giúp đỡ 3 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn An Phú, mỗi căn nhà trị giá hơn 60 triệu đồng.
Trong năm 2021, khi tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhà nhà lo lắng vì không còn nhu yếu phẩm và Tiên đã chứng kiến các cụ già neo đơn đã không có nổi gạo để duy trì bữa ăn hằng ngày. Sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, Tiên đã quyết định thành lập dự án chăm sóc thường xuyên cho các cụ già neo đơn, không ai nương tựa. “Ban đầu, CLB hỗ trợ được 5 cụ sau đó lên 10 cụ. Gần 2 năm nay được các nhà hảo tâm ủng hộ, CLB đã hỗ trợ được 30 cụ”, Tiên cho biết.
Ngoài những bao gạo, chai dầu, chai mắm, đường, lạc… tặng các cụ hằng tháng, Tiên còn đặt ra mục tiêu vận động được 15 triệu đồng mỗi tháng để tặng quà cho 30 cụ, mỗi cụ 500.000 đồng. “Đôi lúc vận động khó khăn không đủ số tiền, tôi sẽ tự trích tiền và kêu gọi thành viên ủng hộ chứ không giảm số tiền hỗ trợ các cụ xuống”, Tiên cho biết.
Hình ảnh cụ Đinh Thị Xếp ở xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My) cứ ám ảnh Tiên mãi từ khi lần đầu trông thấy cụ cho đến lúc cụ nhắm mắt xuôi tay cách đây không lâu. Tiên cho biết, cụ Xếp bị mù và ở trong một căn nhà xập xệ, cụ không có đủ cơm ăn trong ngày, sức khỏe rất yếu. Tiên đã vượt hơn 70km đường đất đồi để đến nhà thăm cụ, đồng thời phối hợp với tình nguyện viên địa phương để lo cho cụ bữa ăn hằng ngày. Gần 3 năm nuôi dưỡng cụ, Tiên coi cụ như người bà của mình. Ngày cụ ra đi, Tiên đã vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ và lo mai táng cho cụ về nơi vĩnh hằng.
Ngoài ra, CLB Tâm nguyện của Tiên đã vận động và hỗ trợ trao 2 sổ tiết kiệm tặng 2 em nhỏ mồ côi trị giá 85 triệu đồng; vận động 100 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp tết 2022 trị giá 20 triệu đồng; vận động và trao 500 suất quà tặng thiếu nhi dịp Tết Trung thu qua các năm, kết nối và trao 32 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Đặc biệt, khi biết tin gia đình anh Nguyễn Hồng Tuấn (xã Bình Sơn) không may có 3 cháu nhỏ bị đuối nước đợt hè năm 2023, nỗi đau quá lớn nên Tiên đã ra sức vận động được gần 300 triệu đồng trong hơn một tuần để hỗ trợ gia đình anh vơi bớt đau thương.
![Anh Tiên nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2023.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_16_51482742/c026b5e586ab6ff536ba.jpg)
Anh Tiên nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2023.
Chữ Tâm làm nên chữ Tín
Từ một chàng trai mải chơi đến nay Tiên đã lột xác trở thành chàng trai có tấm lòng trong sáng, yêu thương giúp đỡ mọi người. Chính từ các hoạt động thiện nguyện xuất phát từ tâm đã gây dựng nên chữ tín trong từng hoạt động của Tiên và CLB Tâm nguyện. “Bất kỳ hoàn cảnh hỗ trợ nào tôi đều đến tận nơi khảo sát, kể cả ở các huyện vùng cao đi lại rất khó khăn. Mọi sự ủng hộ của nhà hảo tâm đều được công khai, minh bạch và khi đi trao quà tôi đều quay lại video clip cũng như phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên địa phương. Vì thế mà tôi được các nhà hảo tâm tin tưởng và đồng hành trong nhiều dự án thiện nguyện”, Tiên chia sẻ.
Chị Mai Thị Thanh, thành viên CLB chia sẻ: "Từ khi tham gia CLB, em thấy anh Tiên rất nhiệt huyết trong công tác thiện nguyện, anh Tiên sẵn sàng gác mọi công việc cá nhân để kêu gọi nhà hảo tâm, đi trao quà, tổ chức chương trình... Mỗi khi đến thăm các cụ già, chúng em thường dọn dẹp vệ sinh hoặc tổ chức sinh nhật cho các cụ, các cụ thấy rất vui và đỡ trống vắng tuổi già".
Năm 2023, anh Tiên vinh dự được nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng, đây là phần thưởng quý giá và xứng đáng để ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của anh Tiên cho cộng đồng.