Ấm áp tình quân dân tại lễ diễu binh, diễu hành 30-4
Sau lễ diễu binh, diễu hành 30-4, rất nhiều người dân trong nước và du khách nước ngoài giao lưu chụp hình chung với Bộ đội.
Sáng 30-4, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại TP.HCM.
Chương trình buổi lễ gồm phần lễ kỷ niệm và lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 13.000 người.
Cùng dự lễ có khoảng 20 đoàn khách quốc tế, bao gồm 3 đoàn cấp cao, 4 đoàn cấp bộ trưởng trở lên, hơn 15 chính đảng ở các châu lục khác nhau; đại diện của hơn 20 địa phương kết nghĩa với TP.HCM và rất nhiều cá nhân nước ngoài có đóng góp cho phong trào phản chiến, chống chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Một em nhỏ chụp hình chung với các học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2
Phần diễu binh, diễu hành có sự tham gia của của 56 khối lực lượng vũ trang, quần chúng Nhân dân...
Sau phần diễu binh diễu, diễu hành, tại công viên 23/9 (khu vực ga metro Bến Thành) đã diễn ra chương trình giao lưu giữa các đơn vị trong quân đội với Nhân dân.
Theo ghi nhận, người dân rất hào hứng và phấn khởi khi giao lưu cùng với các lực lượng trong quân đội. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất vui mừng, xúc động khi chứng kiến, hòa mình vào ngày hội non sông thống nhất.

Bà Nguyễn Thị Thương Huyền, từng là bộ đội thuộc Tỉnh đội Đắk Lắk, xúc động chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi được hòa mình vào ngày hội non sông.
Đối với bà, những ngày tháng hòa bình hôm nay là thành quả quý giá từ sự hy sinh lớn lao của bao thế hệ cha anh đi trước. Bà Huyền bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
Từ trái tim của một người từng khoác áo lính, bà gửi gắm niềm mong mỏi rằng, tất cả người Việt Nam hôm nay và mai sau sẽ luôn yêu Tổ quốc, trân quý nền hòa bình mà.
Bà cũng nhắn nhủ đến những chiến sĩ trẻ hôm nay: hãy luôn giữ vững lập trường chính trị, không ngừng rèn luyện và tiếp bước xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” - hình ảnh cao đẹp trong lòng Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Lơi, đến từ Kon Tum, cho biết bà đi lúc 10 giờ đêm và đến TP.HCM vào lúc 3 giờ sáng. Khi đặt chân đến thành phố và chứng kiến sự phát triển của đất nước hôm nay, bà xúc động đến rơi nước mắt.
Được chụp ảnh, giao lưu cùng các chiến sĩ, bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bà chia sẻ rằng các chiến sĩ rất thân thiện, dễ mến và khiến bà thêm tin tưởng, tự hào về thế hệ trẻ hôm nay.

Lisa cùng bạn trai chụp hình kỷ niệm với bộ đội Việt Nam.

Hai du khách Trung Quốc chụp hình giao lưu.

Dù tuổi còn nhỏ, hai chị em Hoàng Kim Ngân (lớp 4) và Hoàng Phước Hải (lớp 2), đến từ Nhà Bè, đã cùng gia đình di chuyển hàng chục cây số lên trung tâm TP.HCM từ 1 giờ đêm để được tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.




Người dân hào hứng khi giao lưu cùng với bộ đội.

lòng nhiệt huyết của người chiến sĩ thời bình.
Học viên Lê Văn Bình, đến từ Trường Sĩ quan Lục quân 2, chia sẻ cảm xúc vui mừng và tự hào khi được tham gia các hoạt động trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Anh cho biết, là một người lính trong quân đội nhân dân Việt Nam, anh luôn ý thức phải không ngừng học tập, rèn luyện và sẵn sàng cống hiến hết mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Được khoác trên mình màu áo lính trong những ngày đặc biệt này là niềm vinh dự to lớn và cũng là động lực để anh tiếp tục phấn đấu, phụng sự đất nước bằng tất cả lòng nhiệt huyết của người chiến sĩ thời bình.