Ai dậy sớm nhất?
Một ngày Ngọc Hoàng đột nhiên nảy ra ý tưởng và ra lệnh cho Thái Bạch Kim Tinh xuống phàm trần để ban thưởng cho ai là người ngủ dậy sớm nhất.
Ngày hôm sau, Thái Bạch Kim Tinh rất sớm đã xuống phàm trần. Ông nhìn thấy một thư sinh đang ngồi học bài, Thái Bạch Kim Tinh nói: "Thiếu gia siêng năng như vậy, nhất định là người dậy sớm nhất trên thế giới này rồi".

Minh họa: Lê Tâm
Người thư sinh xua tay nói: "Khi tôi tỉnh dậy thì những người nông dân đã ra đồng cày ruộng rồi từ lâu rồi".
Nghe vị thư sinh nói vậy, Thái Bạch Kim Tinh vội đi tìm người nông dân, người nông dân lắc đầu: "Lúc tôi ngủ dậy thì A Cung người làm đậu phụ ở thôn Đông đã xay gần xong cối đậu rồi".
Đúng lúc này thì A Cung gánh đậu phụ đi tới, A Cung khiêm tốn nói: "Lúc tôi ngủ dậy tôi đã thấy lão Hồ ở thôn Đoài cũng đã dậy rồi".
Thái Bạch Kim Tinh lại tìm tới lão Hồ, lão Hồ nói: "Ta đương nhiên là người ngủ dậy đầu tiên đấy!".
Cuối cùng cũng tìm được người dậy sớm nhất, Thái Bạch Kim Tinh ban thưởng rất trọng cho Lão Hồ.
Qua đi một thời gian, Ngọc Hoàng chợt nhớ tới chuyện lần trước, ngài gọi điện cho Thái Bạch Kim Tinh và muốn thực hiện một chuyến vi hành đến thế giới phàm trần để tiến hành "kiểm tra bất ngờ".
Hai người đang còn đang cưỡi mây ở giữa không trung đã nghe thấy tiếng mạt chược "lắch cách" từ phía phủ lão Hồ truyền đến. Ngọc Hoàng tức giận đột nhập vào dinh thự của lão Hồ và nhìn thấy bốn người ngồi xung quanh một cái bàn đang đánh mạt chược, tất cả những người ngồi đó, Thái Bạch Kim Tinh đều biết: Chàng thư sinh, người nông dân, A Cung và Lão Hồ.
Thái Bạch Kim Tinh tức giận hét lên: "Tại sao các ngươi không nghiêm túc làm việc?".
Người thư sinh nói: "Đáng lẽ chúng tôi đều chăm chỉ học hành, làm ruộng và làm việc nhưng lão Hồ suốt ngày không làm gì cả, chỉ chơi mạt chược nhưng lại kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có nên chúng tôi cũng muốn học tập ông ấy…".
Ngọc Hoàng vô cùng tức giận mắng: "Chơi mạt chược? Thái Bạch Kim Tinh sao lại thưởng cho những loại người này?".
Thái Bạch Kim Tinh run rẩy nói: "Lão Hồ, lão Hồ là người phàm trần dậy đầu tiên ạ".
Chàng thư sinh nói: "Ngày hôm đó lão Hồ chơi mạt chược suốt đêm thua hết tiền nên định đi ăn trộm thứ gì đó... và tất nhiên là lão là người ngủ dậy đầu tiên!".