50 năm thống nhất, dấu ấn từ ảnh tư liệu

Trong những ngày qua, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ (TP Vinh), hàng ngàn người dân đã tham quan, chiêm ngưỡng các bức ảnh được trưng bày với chuyên đề '50 năm thống nhất và khát vọng vươn mình' do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức.

Sự kiện không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi tới những thế hệ đi trước, mà còn là nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với khát vọng dựng xây tương lai của quê hương, đất nước. Ảnh: Điền Bắc

Sự kiện không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi tới những thế hệ đi trước, mà còn là nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với khát vọng dựng xây tương lai của quê hương, đất nước. Ảnh: Điền Bắc

Các bức ảnh được trưng bày theo 3 chủ đề. Chủ đề một, “Nghệ An với cuộc kháng chiến chống Mỹ” - là những hình ảnh sống động về sự hy sinh, đóng góp bền bỉ của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trong cuộc trường chinh giành độc lập, tự do. Ảnh: ĐB

Các bức ảnh được trưng bày theo 3 chủ đề. Chủ đề một, “Nghệ An với cuộc kháng chiến chống Mỹ” - là những hình ảnh sống động về sự hy sinh, đóng góp bền bỉ của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trong cuộc trường chinh giành độc lập, tự do. Ảnh: ĐB

Chủ đề thứ hai, “Âm vang Đại thắng Mùa Xuân 1975” - khắc họa khí thế thần tốc, hào sảng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, khi cả dân tộc dồn sức cho một ngày hội lớn – ngày đất nước liền một dải.

Chủ đề thứ hai, “Âm vang Đại thắng Mùa Xuân 1975” - khắc họa khí thế thần tốc, hào sảng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, khi cả dân tộc dồn sức cho một ngày hội lớn – ngày đất nước liền một dải.

Chủ đề thứ ba, “Nghệ An ngày nay” - mang đến bức tranh tươi sáng về hành trình vươn mình đổi mới.

Chủ đề thứ ba, “Nghệ An ngày nay” - mang đến bức tranh tươi sáng về hành trình vươn mình đổi mới.

Cựu chiến binh Lê Lân (80 tuổi - mặc áo đỏ) trú phường Trường Thi, TP Vinh cho biết, ông từng tham gia chiến dịch Tây Nguyên từ năm 1968 – 1975. Những tư liệu được trưng bày tại Quảng trường Hồ Chí Minh là vô cùng quý giá. Ảnh: ĐB

Cựu chiến binh Lê Lân (80 tuổi - mặc áo đỏ) trú phường Trường Thi, TP Vinh cho biết, ông từng tham gia chiến dịch Tây Nguyên từ năm 1968 – 1975. Những tư liệu được trưng bày tại Quảng trường Hồ Chí Minh là vô cùng quý giá. Ảnh: ĐB

Vượt quãng đường gần 100km từ huyện Anh Sơn, cụ ông Nguyễn Văn Loan, năm nay đã bước sang tuổi 97, tay run run lần theo từng bức ảnh cũ, hoài niệm về quá khứ oai hùng của dân tộc. Ảnh: ĐB

Vượt quãng đường gần 100km từ huyện Anh Sơn, cụ ông Nguyễn Văn Loan, năm nay đã bước sang tuổi 97, tay run run lần theo từng bức ảnh cũ, hoài niệm về quá khứ oai hùng của dân tộc. Ảnh: ĐB

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, có hơn 100 tư liệu, hình ảnh quý giá được trưng bày dịp này. Ảnh: ĐB

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, có hơn 100 tư liệu, hình ảnh quý giá được trưng bày dịp này. Ảnh: ĐB

Những hình ảnh tràn ngập niềm vui được ghi lại trong ngày đại thắng.

Những hình ảnh tràn ngập niềm vui được ghi lại trong ngày đại thắng.

Bức ảnh ghi lại cảnh tuyển quân của thanh niên huyện Nam Đàn vào miền Nam chiến đấu năm 1973.

Bức ảnh ghi lại cảnh tuyển quân của thanh niên huyện Nam Đàn vào miền Nam chiến đấu năm 1973.

Được biết, trưng bày mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 2/5/2025.

Được biết, trưng bày mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 2/5/2025.

Bắc Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/50-nam-thong-nhat-dau-an-tu-anh-tu-lieu-10304853.html
Zalo