50 năm thống nhất đất nước: Thành phố tôi yêu

Dù được sinh ra, lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh hay từ địa phương khác, quốc gia khác đến đây sinh sống, học tập và làm việc, với họ, khi đã đến, đã quen thì chẳng ai muốn rời xa…

 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

Mỗi góc phố là một câu chuyện đẹp

Sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Hiền Xuân Anh (trú tại quận Bình Thạnh) luôn tự hào bởi nơi đây có những công trình kiến trúc cả cổ kính lẫn hiện đại, bởi nét văn hóa thân thiện, nghĩa tình của người dân Thành phố. Với Xuân Anh, mỗi con đường, khu chợ, ngôi nhà… đều mang trong mình một câu chuyện đẹp. Đặc biệt là khung cảnh náo nhiệt vào dịp Tết Nguyên đán, mang đến cho nữ sinh năm cuối trường Đại học Nguyễn Tất Thành này cảm giác kết nối sâu sắc.

"Vào mỗi dịp Tết, tôi cùng mẹ thường đến các ngôi chùa để cầu bình an cho gia đình cũng như hòa mình vào không gian thanh tịnh của những ngày đầu năm. Điều đặc biệt ấn tượng với tôi là hình ảnh những người phụ nữ, đàn ông và trẻ em trong bộ áo dài truyền thống - hình ảnh như một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại", Xuân Anh chia sẻ.

Những việc nhỏ mang nặng nghĩa tình của người dân

Dù không được sinh ra tại TPHCM nhưng chị Huỳnh Thị Lang, công nhân vệ sinh môi trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3, luôn xem thành phố này là quê hương thứ hai của mình. Chị Lang kể: "Tôi rời quê lên TPHCM lập nghiệp từ năm 1987. Tôi đã chứng kiến nhiều bước chuyển mình, "thay da đổi thịt" của thành phố trong gần 40 năm qua. Do tính chất công viên nên tôi thường làm việc vào tối muộn. Trước đây, vào buổi tối, đường phố thường vắng vẻ, nay thì xe cộ và người qua lại vẫn đông đúc. Đường phố được mở rộng hơn, nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên, thành phố được bao phủ bởi nhiều mảng xanh. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng được nâng cao, nhiều hộ gia đình đã làm tốt việc phân loại rác tại nguồn. Vấn đề vệ sinh nơi công cộng cũng được chú trọng. Vì vậy, công việc của tôi cũng đỡ vất vả".

Chị Lang còn nhớ, trận bão năm 2017 đã ảnh hưởng trực tiếp đến TPHCM. Sau khi cơn bão đi qua, nhiệm vụ của công nhân vệ sinh môi trường là dọn cây đổ, cành gãy. Với sự hỗ trợ của người dân các khu phố, mỗi người góp một tay lấy lại cảnh quan đô thị của Thành phố. Nỗi vất vả của những công nhân vệ sinh môi trường nhờ đó cũng vơi đi. Dù là một việc nhỏ nhưng phần nào nói lên cái nghĩa tình của người dân Thành phố.

"Sự nhộn nhịp của Thành phố đã tiếp thêm năng lượng cho tôi"

Đến từ nước Úc, hành trình lập nghiệp của anh Matthew Underwood, Giám đốc điều hành Matterhorn Communications, một công ty quan hệ công chúng có trụ sở tại TPHCM, trải qua nhiều vùng đất: Melbourne, Singapore rồi đến Việt Nam.

"Có thể nói Thành phố này níu giữ bạn lại một cách tự nhiên, trước cả khi bạn nhận ra. Thành phố mang trong mình một nguồn năng lượng và sự năng động đầy cuốn hút. Nơi đây không ngừng đổi mới, từ tinh thần khởi nghiệp lan tỏa khắp mọi lĩnh vực. Sự tất bật và nhộn nhịp của Thành phố đã tiếp thêm nguồn năng lượng cho tôi trong suốt hơn hai thập kỷ gắn bó", anh Matthew Underwood tâm sự.

Là một doanh nhân, anh Matthew kỳ vọng, Thành phố sẽ không ngừng phát triển, tạo được những dấu ấn riêng trên mọi lĩnh vực.

"Thành phố này đã cho tôi cơ hội phát triển"

Sinh năm 1975, chị Ngô Thị Tố Anh, thành viên Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Quận 6, TPHCM, chia sẻ: "Năm nay tôi tròn 50 tuổi, trùng với dấu mốc tròn 50 năm đất nước thống nhất. Tôi luôn tự hào về điều đó. Tôi may mắn khi được sinh ra trong thời bình. Tôi luôn tâm niệm phải sống và làm việc hết mình để xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước. Quê gốc tôi ở Đồng Tháp. Mẹ tôi kể rằng, năm sinh tôi, mẹ phải vượt cạn một mình do ba tôi đi làm ăn xa. Mẹ đã sinh tôi dọc đường khi chưa kịp đến nhà thương. Năm 1990, tôi lên TPHCM sinh sống và làm việc. Ban đầu, tôi phụ ba làm việc tại xưởng, sau đó có thời gian tôi làm may gia công. Hiện tại, tôi sở hữu một cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng nhựa gia dụng.

Với tôi, Thành phố này đầy ân tình, nơi đã cho tôi cơ hội phát triển, mạnh dạn bước vào con đường kinh doanh. Tôi tham gia Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Quận 6 với mong muốn được giao lưu, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau. Chị em trong Câu lạc bộ cùng nhau phát triển, chung tay thực hiện các hoạt động từ thiện, xã hội. Chúng tôi luôn mong muốn giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, cũng như hỗ trợ trẻ mồ côi có điều kiện tiếp tục đi học.

Điều tôi trân quý nhất chính là giá trị của hòa bình. Mong ước lớn nhất của tôi là đất nước mãi vững bền trong hòa bình, độc lập và TPHCM ngày càng phát triển để chúng tôi có thể an tâm sống, làm việc, cống hiến".

Nhóm PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-thanh-pho-toi-yeu-20250410174305008.htm
Zalo