30-4 - Thêm niềm tự hào nghề báo chúng tôi

Trong những ngày này, cả nước hướng về thành phố mang tên Bác - nơi diễn ra sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Để phục vụ cho sự kiện trọng đại này, công tác truyền hình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và quy mô lớn. Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã huy động tổng lực con người và phương tiện kỹ thuật sản xuất truyền hình lưu động (gọi tắt là xe truyền hình lưu động hay "xe màu") của nhiều tỉnh, thành phía Nam, trong đó có Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV).

Đội ngũ kỹ thuật viên, biên tập viên BPTV đã có mặt tại điểm cầu truyền hình tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây 25 năm, ngày 30-4-2000, BPTV từng tham gia hỗ trợ Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang để trực tiếp truyền hình sự kiện kỷ niệm 25 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2000) tại tỉnh An Giang.

Với tôi, đó là một kỷ niệm khó quên trong nghề làm báo của mình.

Tôi nhớ, năm đó tỉnh Bình Phước tổ chức lễ kỷ niệm 30-4 trước một ngày (ngày 29-4-2000). Lúc đó, BPTV đã xây dựng được trụ sở làm việc tại Đồng Xoài, nhưng vẫn chưa đầu tư được tháp ăng ten phát sóng. Do đó, phải dùng phương thức kết nối điểm qua các bộ viba tự lắp đặt từ điểm phát về điểm thu là đỉnh núi Bà Rá để chuyển thành tín hiệu phát sóng. Tính chất hoạt động của viba trong truyền hình cũng không ổn định và chịu ảnh hưởng bởi thời tiết và vật che chắn trong không gian. Vậy nên, mỗi lần tổ chức trực tiếp truyền hình là mỗi lần đội ngũ kỹ thuật rất vất vả và mất nhiều thời gian để chuẩn bị.

Tôi nhớ mãi, trưa ngày 29-4, sau khi hoàn thành việc tổ chức trực tiếp truyền hình lễ kỷ niệm 25 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Bình Phước, tôi nhận được lệnh dẫn đoàn kỹ thuật BPTV đi hỗ trợ gấp cho Đài PT-TH An Giang để trực tiếp truyền hình lễ 30-4 vào sáng sớm hôm sau.

Chú Tư Trung (cố nhà báo Đỗ Toàn Trung, nguyên Giám đốc Đài PT-TH Bình Phước) lúc đó yêu cầu: ..."Con nói anh em kỹ thuật trên núi tháo ngay bộ viba trên ăng ten xuống, điều xe lên gấp trên trển chở viba cùng anh em kỹ thuật thẳng về An Giang để giúp cho họ, vì sáng sớm mai họ đã làm lễ...".

Tôi cùng vài anh em kỹ thuật lúc đó vội vã thực hiện theo lệnh của chú Tư.

Hồi đó, đường sá cũng không như bây giờ, nên việc di chuyển hơn 350km từ Bình Phước về tới Long Xuyên, An Giang cũng mất 8-9 tiếng đồng hồ, tính ra tới đầu hôm thì xe chúng tôi mới kịp tới nơi.

Do vậy, tôi đã quyết định chỉ ghé dọc đường mua ít đồ ăn và nước uống lót dạ để chạy thẳng về An Giang. Chuyến xe Toyota 15 chỗ lúc đó chạy một mạch đến ngã ba Trung Lương mới dừng lại để chúng tôi mua vội mấy chai nước và bánh bao. Không may, khi ngồi xe ăn thì mới biết đều là bánh bao thiu. Bụng đói, nhưng nhiều cuộc điện thoại của chú Tư và anh Trung (nhà báo Nguyễn Chí Trung, nguyên Giám đốc Đài PT-TH An Giang)gọi hỏi dò hành trình di chuyển càng khiến cho chúng tôi sốt ruột.

Tôi nhớ anh Chí Trung còn dặn tới, dặn lui: "Anh em đừng ghé đâu, anh chuẩn bị cơm cho anh em rồi. Xuống đây, anh em mình ăn rồi làm cho kịp...".

Sau bữa cơm muộn vội vàng đó, chúng tôi cùng các anh em kỹ thuật Đài An Giang "chia quân" ra lắp đặt viba và các thiết bị kỹ thuật.

Nhóm lắp đặt tại sân vận động An Giang là anh Trực, trưởng phòng (anh Cao Minh Trực, nay là Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập BPTV) và kỹ thuật viên Thiện Hướng.

Nhóm leo ăng ten và lắp đặt thiết bị tại phòng máy Đài An Giang là anh Luân (Lê Trọng Luân, Phó phòng Kỹ thuật) cùng các kỹ thuật viên là Khắc Miêng, Vương Kính, tôi và anh Chí Trung.

Dự kiến lắp đặt và chạy thử tín hiệu đến 9 giờ hơn là xong, nhưng khổ nỗi anh Kính vừa mang viba leo lên ăng ten để lắp đặt đã bị một đàn ong vây chích; rồi bộ viba mà chúng tôi đem trên núi xuống lại "giở chứng" không chạy, khiến anh em phải loay hoay cả đêm tìm nguyên nhân khắc phục. Thấy anh em kỹ thuật vẫn phải treo người trên cây ăng ten, anh Chí Trung đứng bên dưới quay sang tôi lo lắng, hỏi: "Liệu có được không?". Lúc đó, tôi vừa cầu trời vừa động viên anh em bằng mọi giá phải khắc phục cho được sự cố để đảm bảo phục vụ lễ.

Thiết bị viba BPTV sử dụng truyền tín hiệu trong những lần truyền hình trực tiếp các sự kiện trước đây

Thiết bị viba BPTV sử dụng truyền tín hiệu trong những lần truyền hình trực tiếp các sự kiện trước đây

Hồi đó, chưa có xe truyền hình lưu động (xe màu) nên các thiết bị trực tiếp đều phải lắp ghép chắp vá từ nhiều thiết bị cũ kỹ. Thậm chí, hôm đó chúng tôi phải chế thêm "bộ làm mát nhanh" cho viba bằng một chiếc quạt gió bên ngoài... Nhờ vậy, việc kết nối và thông tuyến giữa phòng máy và sân vận động dần ổn định. Lúc đó cũng đã hơn 10 giờ đêm. Để chắc ăn, chúng tôi vẫn nán lại, cho chạy thử thêm đến gần sáng.

… Những chiếc xe hoa đã bắt đầu tập trung khắp các ngã đường ở thành phố Long Xuyên để tham gia lễ diễu hành, cũng là lúc chúng tôi "thở phào" khi kết nối ổn định các điểm cầu để kịp giờ lên sóng trực tiếp truyền hình chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hòa trong niềm vui chung của cả nước lúc đó, có cả những nụ cười hạnh phúc của chúng tôi. Hôm đó, tại một chòi nhỏ trên ao cá mà Đài An Giang làm căn-tin, anh em 2 Đài Bình Phước - An Giang cũng đã "cụng ly ăn mừng chiến thắng" - chiến thắng những thử thách, khó khăn trong nghề của mình.

Câu chuyện này cũng được anh Nguyễn Ngọc Nhơn (nguyên Phó Giám đốc Đài PT-TH An Giang) nhắc đến trong bài viết của anh đăng trên Kỷ yếu 40 năm hình thành và phát triển của Đài PT-TH An Giang, năm 2017.

Một phần bài viết của anh Nguyễn Ngọc Nhơn đăng trên Kỷ yếu 40 năm hình thành và phát triển của Đài PT-TH An Giang, 2017 (Ảnh do anh Ngọc Nhơn chụp lại và cung cấp)

Trong bài viết, anh đã bộc bạch: Lần tổ chức trực tiếp truyền hình sự kiện lễ kỷ niệm 25 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm đó là lần đầu tiên mà Đài An Giang thực hiện.

Bài viết có đoạn: "... Tôi còn nhớ như in kỷ niệm về buổi thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên. Đó là vào năm 2000, tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại sân vận động An Giang... Để truyền tín hiệu từ hiện trường về phòng truyền dẫn phát sóng trực tiếp, Ban Giám đốc đài phải liên hệ mượn bộ viba của Đài PT-TH Bình Phước... Anh em kỹ thuật Đài Bình Phước phải tháo dỡ anten viba trên trạm phát sóng Bà Rá xuống để vận chuyển về Long Xuyên và phải đến 8 giờ tối, đoàn mới về tới Đài An Giang... Dù rất khẩn trương, nhưng cũng phải hơn 10 giờ đêm mới hoàn thành việc kiểm tra và thử tín hiệu thông tuyến...".

Chuyện đã lâu, giờ là kỷ niệm khó quên của tôi và anh Nhơn. Hơn thế, nó đã khắc ghi lại dấu ấn của một thời làm báo, làm phát thanh - truyền hình bao thế hệ trước đến nay.

Hôm nay, BPTV lại được góp phần cùng VTV để kết nối những điểm cầu truyền tải tín hiệu phục vụ cho Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Tôi lại chợt nhớ về kỷ niệm làm nghề của mình cùng các đồng nghiệp Bình Phước - An Giang của 25 năm trước.

Bình Phước, 29-4-2025

Lê Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/172205/30-4-them-niem-tu-hao-nghe-bao-chung-toi
Zalo