3 thi thể trong xe nghi án mạng: Tin nhắn bí ẩn từ số điện thoại lạ hé lộ manh mối quan trọng
Vụ án thi thể 3 người trong một gia đình gồm cha mẹ và con được tìm thấy đã có tiến triển mới khi thông tin về tin nhắn từ một số điện thoại lạ được tiết lộ.
Ngày 14/2/2025, theo thông tin từ phóng viên, vụ án 3 thi thể gồm ông Wongsakorn (37 tuổi), bà Nuntakan (35 tuổi) và cậu bé Natakorn (7 tuổi) – cả ba là thành viên của một gia đình – được phát hiện trong một chiếc xe bán tải bỏ tại ngôi nhà hoang bên đường Phahon Yothin, khu vực Klong Khlung, tỉnh Kamphaeng Phet.
Cảnh sát tại đồn Klong Khlung đã triệu tập ông Sirichai (22 tuổi), em trai của bà Nuntakan – một trong các nạn nhân – để lấy thêm lời khai liên quan đến sự mất tích của gia đình chị gái trước khi thi thể họ được tìm thấy.
Ông Sirichai tiết lộ, trước khi chị gái cùng gia đình biến mất, ông nhận được hai tin nhắn ngắn từ một số điện thoại lạ (không phải của chị gái). Nội dung tin nhắn là: “Đợi chút nhé, sẽ về lấy điện thoại” và “Đang chờ.” Tuy nhiên, ông không hiểu rõ đang chờ điều gì và những tin nhắn này đã bị xóa mất. Khi ông gọi lại thì không liên lạc được. Ông nghi ngờ tin nhắn này không phải do chị gái mình gửi vì cách viết không giống.
![Hiện trường vụ việc](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_625_51474570/b0c8d92feb61023f5b70.jpg)
Hiện trường vụ việc
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, điện thoại của ông Sirichai cho thấy vào lúc 22:25, sau khi gia đình báo cáo mất tích, có một tin nhắn khác gửi đến với nội dung:
“Chị đây, tại sao lại đi báo cảnh sát? Đừng để mọi chuyện trở nên rắc rối. Chị đi công việc cùng anh Mai, anh ấy đang chờ lấy tiền dưới chân núi. Tối mai sẽ về. Nhớ trông nhà, mở tiệm và báo cho ba mẹ đừng lo lắng.
Họ không cho dùng điện thoại nên chị phải nhờ người khác gửi tin nhắn hộ. Đừng nói ai biết chị đi làm gì. Hủy đơn báo mất tích ngay, nếu không anh Mai sẽ bị kiểm tra tài chính. Nếu ai gửi tiền, ghi lại giúp chị, chị sẽ về tự giải quyết. Đọc xong thì xóa đi và đừng liên lạc lại, ngày mai chị lấy lại điện thoại rồi sẽ gọi lại cho em.”
Ông Sirichai đã nhắn lại hỏi: “Có cần báo không?” nhưng tin nhắn không thể gửi đi.
Như tin đã đưa, lúc 11 giờ sáng ngày 13/2, cảnh sát Khlong Khlung nhận được tin báo về một chiếc xe bán tải khả nghi đỗ trong ngôi nhà hoang gần đường Phahonyothin.
Cảnh sát và đội cứu hộ từ Tổ chức Cứu trợ Sawang Kamphaeng Phet nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nơi họ phát hiện hai ngôi nhà, một ngôi nhà gỗ trên cao và một ngôi nhà bê tông trệt. Chiếc xe bán tải Isuzu D-Max trắng được đỗ trước nhà, phủ vải trắng và bám đầy ruồi.
Bên trong xe, cảnh sát tìm thấy thi thể người mẹ và con gái ôm nhau trên ghế phụ, còn người cha nằm dài ở ghế sau. Các nạn nhân được xác định là anh Wongkorn (37 tuổi), chị Nantakarn (35 tuổi) và bé gái Nong Sunday (7 tuổi), gia đình mất tích bí ẩn cách đây một tháng.
Khi khám xét xe, cảnh sát tìm thấy đầu đạn chưa rõ nguồn gốc, cho thấy có thể đã xảy ra án mạng. Gia đình này kinh doanh quần áo và cho thuê hệ thống âm thanh, khiến nguyên nhân vụ việc ngày 12/1 càng thêm bí ẩn.
Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại hành trình cuối cùng của gia đình, cho thấy bé Nong Sunday ngồi ở ghế sau. Hiện cảnh sát đang gấp rút điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả ba người.