21 phát đại bác rền vang, tiêm kích Su30-MK2 thả bẫy nhiệt sáng rực trời TPHCM
21 phát đại bác vang rền tại bến Bạch Đằng; dàn tiêm kích Su30-MK2 thả bẫy nhiệt sáng rực; trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc bay phấp phới giữa trời TPHCM trong lễ 30/4.
Sáng nay, Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước diễn ra tại đường Lê Duẩn (TPHCM), do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TPHCM tổ chức trọng thể.
XEM CLIP:
Khoảng 13.000 người tham gia diễu binh, diễu hành, gồm Quân đội, Dân quân tự vệ và Công an; Quân đội 3 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia; các ban ngành, đoàn thể xã hội...
Đúng 7h, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tuyên bố chương trình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành bắt đầu.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng toàn thể đại biểu, khách quý và đồng bào đứng lên làm lễ chào cờ


Người dân tại khu vực chợ Bến Thành cùng chào cờ và hát vang Quốc ca
“Nghiêm, Chào cờ, Chào!”, sau tiếng hô, Quốc ca được vang lên. Cùng thời khắc thiêng liêng này, đội pháo lễ (tại bến Bến Bạch Đằng) đồng loạt bắn 21 phát đại bác vang rền trên nền Quốc ca chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025.

21 phát đại bác rền vang bến Bạch Đằng
XEM CLIP:
Các máy bay tiêm kích Su30-MK2 và máy bay chiến đấu Yak-138 cất cánh từ sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến TPHCM.







Dàn tiêm kích Su30-MK2 chao liệng như đàn chim sải cánh giữa bầu trời xanh
Cùng lúc đó, đội hình 10 trực thăng được chia thành 3 biên đội, theo đội hình 3-4-3, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn và tính đồng bộ.

Dàn trực thăng xuất phát từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai)





Biên đội trực thăng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời. Người dân ở dưới phấn khích vẫy cờ, reo hò, dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh đáng nhớ trong ngày đại lễ 30/4.


Cái ôm của người thân chúc mừng chiến sĩ phi công sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Tại sân bay Biên Hòa, sau khi hoàn thành màn trình diễn trên bầu trời TPHCM, gia đình phi công Nguyễn Đình Giang tặng hoa chúc mừng ông hoàn thành nhiệm vụ bay kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Thượng tá Nguyễn Trưởng Toán, Chính ủy Trung đoàn 917 nhận hoa chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ
Anh bày tỏ vô cùng vui mừng, phấn khởi và tự hào khi được bay trong đội hình của Không quân Nhân dân Việt Nam.
"Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân tôi mà còn là sự thể hiện sức mạnh, bản lĩnh và khí thế của lực lượng không quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong chuyến bay hôm nay, từ trên không nhìn xuống, chúng tôi thấy rất đông người dân đứng dọc các tuyến đường, mang theo cờ hoa, sắc áo rực rỡ để cổ vũ, chào đón chúng tôi. Hình ảnh đó là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với những người lính phi công như chúng tôi”, Phi công Toán chia sẻ.