Yên Bái: Hỗ trợ 90 triệu đồng làm nhà cho 02 gia đình vợ liệt sỹ

Ngày 23/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái phối hợp với Ngân hàng Agribank Bắc Yên Bái và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình là vợ liệt sỹ ở xã Động Quan và xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Ông Đồng Quang Hưng, Văn phòng đại diện Báo Xây dựng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho vợ liệt sỹ Hoàng Thị Hiệp ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Ông Đồng Quang Hưng, Văn phòng đại diện Báo Xây dựng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho vợ liệt sỹ Hoàng Thị Hiệp ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Sau khi Chủ tịch UBND xã Động Quan Hoàng Văn Đình cho biết, hộ gia đình bà Trần Thị Tái, 79 tuổi, là vợ của liệt sỹ Hoàng Tinh Thư ở thôn 11, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái bị sập đổ nhà do trận mưa bão đêm 19/4/2024, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái Đồng Quang Hưng đã cử ngay Chánh Văn phòng Tỉnh hội Khổng Minh Quý đi cơ sở, xác minh, nắm bắt tình hình cụ thể và hướng dẫn gia đình làm đơn, chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu cần thiết để lập hồ sơ đề nghị xin được giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí làm nhà.

Được biết, liệt sỹ Hoàng Tinh Thư (sinh năm 1938) nhập ngũ tháng 6/1968, thuộc đơn vị K.B. Ngày 15/12/1969, trong một trận chiến đấu với kẻ thù, Trung sỹ, Tiểu đội phó Hoàng Tinh Thư đã anh dũng hy sinh, để lại ở hậu phương người vợ trẻ và 4 người con gái tuổi còn bé thơ. Cuộc sống mưu sinh của 5 mẹ con chỉ là làm ruộng, quanh năm chân lấm, tay bùn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, vất vả.

Năm tháng trôi đi, các con của bà Trần Thị Tái dần lớn lên và đều đã trưởng thành, lấy chồng, yên bề gia thất, còn bà Trần Thị Tái vẫn sống và thờ người chồng liệt sỹ Hoàng Tinh Thư trong ngôi nhà sàn, 1 gian 2 trái, mái lợp lá cọ, đã bị mối mọt, siêu vẹo, mục nát theo thời gian bởi mọt nghiến, mối xông và rồi đã bị sập đổ do mưa bão như nói ở trên.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Xây dựng tại Yên Bái, vận động, tìm đơn vị tài trợ, những nhà hảo tâm để có nguồn kinh phí hỗ trợ để giúp bà Trần Thị Tái làm nhà mới. Và lại thêm một lần nữa, nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Thu Hằng ở phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mở rộng tấm lòng từ bi, nhân ái, nghĩa tình đối với những gia đình thân nhân liệt sỹ, đã chủ động thông qua Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, tài trợ 50.000.000 đồng để hỗ trợ, giúp đỡ bà Trần Thị Tái làm nhà.

Xin được nói thêm là trước đó, cũng trong tháng 10, nữ doanh nhân Nguyễn Thu Hằng đã hỗ trợ kinh phí 100.000.000 đồng cho 02 gia đình thân nhân liệt sỹ (50.000.000 đồng/gia đình) ở xã Đại Đồng (huyện Yên Bình) và xã Đại Lịch (huyện Văn Chấn) làm nhà mới.

Số tiền hỗ trợ 50.000.000 đồng của nữ doanh nhân Nguyễn Thu Hằng đã được Đoàn công tác của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái bàn giao cho gia đình bà Trần Thị Tái sáng 23/10, cùng các phần quà tặng của Tỉnh hội, Báo Xây dựng trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên Nông Thu Hà và các đại biểu chính quyền và bà con nhân dân trong thôn, xã Động Quan.

Cũng trong buổi sáng ngày 23/10/2024, Đoàn công tác của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, Báo Xây dựng, cùng lãnh đạo Ngân hàng Agribank Bắc Yên Bái, đại diện lãnh đạo UBND huyện Lục Yên đã đến trao số tiền 40.000.000 đồng hỗ trợ làm nhà cùng các phần quà có ý nghĩa và giá trị thiết thực cho bà Hoàng Thị Hiệp (sinh năm 1947), vợ của liệt sỹ Trần Văn Phát ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên.

Trước đó, bà Hoàng Thị Hiệp đang ở cùng với vợ chồng người con trai là Hứa Văn Vươn (sinh năm 1970) và thờ cúng người chồng liệt sỹ Trần Văn Phác trong ngôi nhà sàn làm bằng gỗ rừng được cất dựng từ những năm xa xưa, đã cũ nát theo năm, tháng thời gian và có thể sập đổ bất cứ lúc nào nếu gặp mưa bão lớn.

Ông Đồng Quang Hưng, Văn phòng đại diện Báo Xây dựng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái cùng bà Nông Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho vợ liệt sỹ Trần Thị Thái tại xã Động Quan, tỉnh Yên Bái.

Ông Đồng Quang Hưng, Văn phòng đại diện Báo Xây dựng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái cùng bà Nông Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho vợ liệt sỹ Trần Thị Thái tại xã Động Quan, tỉnh Yên Bái.

Niềm mong mỏi khi tuổi đã già của bà Hoàng Thị Hiệp là có được căn nhà vững chắc, kín trên, bền dưới để không phải canh cánh nỗi lo nhà đổ khi mưa to, gió lớn. Với nghề làm ruộng, thu nhập hoa màu, nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng chỉ đủ đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, song với quyết tâm tích cực lao động, sản xuất, tăng gia để có tích lũy làm lại nhà mới luôn thôi thúc người vợ liệt sỹ tuổi đã gần 80 và các thành viên trong gia đình nhằm biến ước mơ đó trở thành hiện thực.

Cũng như các trường hợp gia đình thân nhân liệt sỹ khác, khi nhận được đơn đề nghị được giúp đỡ của bà Hoàng Thị Hiệp, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ, Văn phòng đại diện Báo Xây dựng tại Yên Bái đã đứng ra vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ, giúp đỡ, hỗ trợ một phần kinh phí làm nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hoàng Thị Hiệp.

Thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông, với truyền thống đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, tình cảm “Thương người như thể thương thân” của Ban lãnh đạo, tổ chức công đoàn, cán bộ công nhân viên, người lao động Ngân hàng Agribank Bắc Yên Bái tự nguyện tham gia đóng góp, ủng hộ ngày lương với tổng số tiền 40.000.000 đồng, cùng với nguồn lực của gia đình, hỗ trợ của người thân trong họ tộc, sự giúp đỡ về ngày công lao động, đào móng, san nền… của chính quyền, tổ chức đoàn thể, hội viên, sau một thời gian thi công, ngôi nhà sàn theo kiểu truyền thống được làm bằng xi măng, cốt thép, mái lợp tôn xốp đã hoàn thành trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình bà Hoàng Thị Hiệp cùng với sự chúc mừng, chung vui của bà con nhân dân trong thôn, trong xã Mường Lai.

Sơn Lâm - Ngọc Giang Sơn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/yen-bai-ho-tro-90-trieu-dong-lam-nha-cho-02-gia-dinh-vo-liet-sy-386801.html
Zalo