Lục Yên ấm áp tình người

Từ thành phố Hải Phòng, chúng tôi cùng đoàn công tác của Cục Chính trị Hải quân vượt hơn 400km đến huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái để khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết; tặng quà nhân dân và học sinh trên địa bàn bị thiệt hại do bão số 3.

Niềm vui trong ngôi nhà đại đoàn kết

Đợt này, Cục Chính trị Hải quân bàn giao 3 nhà đại đoàn kết tặng 3 gia đình của huyện Lục Yên gồm: Ông Triệu Văn Cán ở thôn Úc, xã Tân Lập; chị Hoàng Thị Danh, thôn Ngòi Tàu, xã Liễu Đô và gia đình anh Triệu Tiến Hoa, thôn Lũng Cọ, xã Tân Thượng.

Cả 3 gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết đều thuộc diện hộ nghèo. Anh Triệu Văn Cán đang nuôi mẹ già; vợ thường xuyên phải điều trị tại Bệnh viện tâm thần của tỉnh; con trai chưa có việc làm ổn định. Trước khi có ngôi nhà mới, gia đình anh ở trong ngôi nhà làm bằng tranh tre, nứa lá đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đoàn công tác trao quyết định hỗ trợ kinh phí và tặng quà các gia đình tại lễ khánh thành.

Đoàn công tác trao quyết định hỗ trợ kinh phí và tặng quà các gia đình tại lễ khánh thành.

Chị Hoàng Thị Danh là mẹ đơn thân, sức khỏe yếu. Con trai chị chưa có việc làm. Trước đây, mẹ con chị Danh sống trong ngôi nhà chưa đầy 20m2 làm bằng tre, nứa, bạt; mỗi khi mưa gió đều thấm dột. Còn gia đình anh Triệu Tiến Hoa cũng rất khó khăn. Hai anh em anh đều bị khuyết tật câm, điếc bẩm sinh. Anh Hoa lấy vợ cũng bị khuyết tật nên cuộc sống càng thêm vất vả. Ngôi nhà cũ của gia đình anh chỉ gần 30m2 được dựng bằng gỗ tạp đã bị mối mọt phá hủy nhiều chỗ.

Được sự hỗ trợ của Cục Chính trị Hải quân cùng sự giúp đỡ của người thân, bà con; sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương, sau 3 tháng thi công, 3 ngôi nhà mới (mỗi ngôi nhà có diện tích hơn 60m2) được khánh thành trong niềm vui chung của các gia đình và bà con dân bản.

Chúng tôi dự lễ khánh thành tại gia đình anh Triệu Văn Cán. Ngôi nhà sàn thiết kế theo kiểu truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Nguyên liệu để làm nhà là gỗ. Từ cách bố trí không gian thờ cúng tổ tiên, nơi tiếp khách, bếp đến chỗ ngủ của các thành viên trong gia đình đều thể hiện rõ phong tục, tập quán, nền nếp của đồng bào Tày. Được ở trong ngôi nhà mới, bà Nguyễn Thị Thuyết (mẹ anh Cán) phấn khởi nói: "Bao năm sống trong căn nhà rách nát, nhờ bộ đội Hải quân hỗ trợ gia đình tôi mới có được căn nhà mơ ước cả đời. Gia đình tôi cảm ơn các chú nhiều lắm".

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân khẳng định: Việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách ở huyện Lục Yên là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tình cảm, sự quan tâm “tình nghĩa đồng bào” của cán bộ, nhân viên Cục Chính trị với đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; góp phần giúp chính quyền và nhân dân ổn định cuộc sống, tạo động lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng địa phương.

Dịp này, đoàn công tác của Cục Chính trị cũng đã tặng gia đình anh Đỗ Văn Quỳnh ở thôn São và anh Trương Văn Minh, thôn Xiêng 2, xã Tân Lập bị thiệt hại nặng do cơn bão số 3, mỗi gia đình 50 triệu đồng.

Ấm áp Chương trình “Nâng bước em đến trường”

Rời gia đình anh Cán, chúng tôi đến Trường Tiểu học-Trung học cơ sở xã Tân Lập trong cái nắng hanh cuối thu. Hơn 600 học sinh đã xếp hàng ngay ngắn chờ đón đoàn công tác. Hôm nay, đoàn tổ chức Chương trình “Nâng bước em đến trường” tặng quà nhà trường và học sinh. Đồng hành với chương trình có các đơn vị: Tổng công ty đối tác Chân Thật; Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”; Câu lạc bộ công tác xã hội “Chuyến xe yêu thương”; Phòng khám đa khoa cộng đồng Hỷ Hỷ; Công ty TNHH Thương mại và tư vấn phát triển công nghệ DNA.

Trao quà tặng học sinh Trường Tiểu học-Trung học cơ sở xã Tân Lập.

Trao quà tặng học sinh Trường Tiểu học-Trung học cơ sở xã Tân Lập.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài, Trường Tiểu học-Trung học cơ sở xã Tân Lập đã bị chìm trong biển nước. Khi chúng tôi tới, vết nước dâng vẫn còn in hình trên các bức tường của phòng học. Các đại biểu ân cần xuống từng khối lớp thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao tận tay các học sinh hơn 600 chiếc áo ấm. Đoàn công tác cũng tặng nhà trường 2 bộ máy vi tính và 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cháu Hồng Nhung, học sinh lớp 9D xúc động khi lên nhận quà: "Cháu cảm ơn các bác, các chú bộ đội Hải quân. Cháu hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để sau này góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp...".

Ấn tượng nhất trong chương trình là các tổ chức quần chúng của Cục Chính trị Hải quân trao tặng 20 cô giáo của trường mỗi cô một bộ áo dài đồng phục. Áo màu xanh nước biển, thêu những bông hoa phượng biểu tượng của thành phố Hải Phòng. Cô Phùng Thị Tấm, Tổng phụ trách Trường Tiểu học-Trung học cơ sở xã Tân Lập cho biết: Hôm nay đón nhận món quà đặc biệt này, các cô giáo rất vui và xúc động vì đây là lần đầu tiên giáo viên nữ nhà trường có áo dài đồng phục; ý nghĩa hơn áo mang màu xanh, gắn thêm hoa phượng càng nhân lên tình yêu biển, đảo trên quê hương Yên Bái chúng tôi...

Chia tay cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Tân Lập trong niềm xúc động, nghẹn ngào, cả người đi lẫn người ở không muốn rời xa. Cơn bão đã đi qua, cuộc sống bà con Yên Bái đang dần ổn định. Những món quà của cán bộ, nhân viên Cục Chính trị Hải quân tuy nhỏ bé so với thiệt hại, mất mát của bà con nhưng thể hiện sự đùm bọc sẻ chia trong khó khăn, hoạn nạn. Lũ có thể cuốn trôi tất cả nhưng tình người, tình quân-dân thì luôn còn mãi.

Bài, ảnh: ĐÌNH SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/luc-yen-am-ap-tinh-nguoi-800027
Zalo