Xứng Đáng Để Yêu: Vương An Vũ bản trung niên đau đớn khiến người xem thổn thức
Rũ bỏ hình tượng 'man mát' ngoài đời, Vương An Vũ hóa thân thành chàng nghệ sĩ đầy tổn thương trong 'Xứng Đáng Để Yêu'. Trong đó, tạo hình và tâm lý ở độ tuổi trung niên của nhân vật này lại đặc biệt đốn tim khán giả hơn cả.
Lên sóng vào ngày 2/4, Xứng Đáng Để Yêu (tựa tiếng Anh: Such a Good Love) nhận được "cái gật đầu" của khán giả nhờ khai thác đề tài hiện thực khốc liệt, cùng với diễn xuất tinh tế của nam nữ chính.
Bộ phim xoay quanh chuyện tình kéo dài 18 năm giữa một cặp đôi thuộc thế hệ 8X - Chu Thủy (Vương An Vũ) và Đại Cát (Vương Ngọc Văn). Với câu hỏi: “Đừng hỏi có xứng đáng hay không, phải là liệu bạn có dám hay không?”, phim mô tả hành trình của những người trẻ rời quê hương đến Bắc Kinh lập nghiệp. Giữa họ là tình yêu nồng nhiệt của tuổi xuân, nhưng giờ đây còn có trăn trở nỗi lo cơm áo gạo tiền, đối diện với hiện thực vùi dập đầy khốc liệt.

Trải qua nhiều lần cãi vã vì khác biệt quá lớn từ lối sống, suy nghĩ đến môi trường xung quanh, Chu Thủy - Đại Cát cũng không thể chống lại va đập tàn khốc giữa lãng mạn và hiện thực.
Nhiều năm sau, chuyện tình của hai người được 2 bạn trẻ Gen Z tình cờ phát hiện, qua góc nhìn của họ khi xem các thước phim cũ, quá khứ của Chu Thủy và Đại Cát được lật mở. Từ đó, khán giả được dẫn dắt đến một đoạn kết còn bỏ ngỏ: Liệu họ có thể vượt qua mọi rào cản để đến bên nhau hay bỏ lỡ cả đời?
Trong phim, Vương An Vũ nhập vai Chu Thủy - chàng trai trẻ tài hoa với giấc mơ trở thành đạo diễn cháy bỏng. Anh nhiều lần đắn đo giữa ước mơ, cái tôi nghệ thuật với thực tế cuộc sống chật vật.


Chu Thủy có khá nhiều cảnh xúc động, nhưng mỗi phân cảnh lại mang đến một cảm xúc khác nhau.
Điều khiến khán giả chú ý hơn cả chính là những cảnh khóc xuất thần của Vương An Vũ. Dù không có phản ứng mạnh mẽ nào, ánh mắt đau đáu rồi lệ giàn giụa của Chu Thủy khiến người xem ám ảnh. Anh được khen hết lời khi lột tả sự vụn vỡ từ sâu bên trong, từng chút từng chút sự nuối tiếc, đau buồn của nhân vật.
Phân cảnh Chu Thủy theo Đại Cát lên tàu để nhìn cô một lần sau cuối, im lặng quan sát cô suốt chuyến đi mà không nói lời nào khiến trái tim khán giả cũng vụn vỡ.
Suốt 14 tập đã chiếu, Chu Thủy có rất nhiều cảnh khóc. Từ sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ đến những thăng trầm của tuổi trung niên, không ít khán giả cho rằng anh thật sự đã dùng nước mắt để tái hiện câu chuyện cuộc đời đầy biến động của nhân vật.


Hai giai đoạn khác nhau trong đời của Chu Thủy, từ đàn anh tươi sáng đến tuổi trung niên nhiều tâm sự đều được Vương An Vũ thể hiện xuất sắc.
Đặc biệt, phân cảnh khi Chu Thủy - Đại Cát tái ngộ ở năm 2025 đã tạo nên cơn sốt nhỏ. Nhiều năm chia xa, Chu Thủy giờ đây đã bạc cả tóc nhưng ánh mắt dành cho Đại Cát chưa từng thay đổi. Anh mượn nội dung cuộc họp để hỏi cô: "Liệu nàng công chúa có thể tha thứ cho hiệp sĩ ấy không?", và câu trả lời: "Không thể" đã khiến anh sụp đổ.
Là một người đàn ông trung niên, nỗi đau đớn của Chu Thủy lúc này không còn thẳng thắn thể hiện như hồi trẻ. Thay vào đó, anh mỉm cười cay đắng, nước mắt ứa ra từ từ, đến khi không thể kiềm được mà rơi xuống lặng lẽ.
Không ít netizen cũng sửng sốt bởi tạo hình này đã gợi họ nhớ về Lý Tử Duy (Hứa Quang Hán) tuổi trung niên trong Muốn Gặp Anh. Cả hai đều được khen ngợi bởi tạo hình từng trải, điển trai, ánh mắt khắc khoải và tâm tư da diết dành cho nữ chính.


Chu Thủy gợi khán giả liên tưởng đến Lý Tử Duy của Hứa Quang Hán.
Vương An Vũ sinh năm 1998, theo học Đại học Truyền thông Trung Quốc chuyên ngành MC. Năm 2019, anh thành công ngay vai diễn đầu tay là Thập Tam A Ca trong Mộng Hồi Đại Thanh. Dù góp mặt trong nhiều dự án lớn như:Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời, Thần Ẩn..., được đánh giá là có diễn xuất tốt nhưng danh tiếng của Vương An Vũ vẫn chưa thể chạm tới top đầu.
Xứng Đáng Để Yêu có đội sản xuất đi ra từ điện ảnh nên phần nhìn miễn chê, cách dẫn dắt lạ. Nhưng kịch bản lại không giữ chân được khán giả do tình tiết kém đột phá. Cảnh riêng ổn nhưng khung hình chung của Vương An Vũ và Vương Ngọc Văn bị chê càng xem càng nhạt, chemistry yếu ớt.