Tình yêu của Oh Jung Se: Vượt xa K-Drama 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'
Tài tử Oh Jung Se kết hôn với mối tình đầu từ... tiểu học sau 19 năm hẹn hò! Ngôi sao của 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' có một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ, từ những rung động đầu đời đến cuộc sống gia đình hạnh phúc, còn ngọt ngào và cảm động hơn bất kỳ bộ phim nào.
Người ta bảo tình đầu mong manh như sương khói, nhưng nam diễn viên "tắc kè hoa" Oh Jung Se đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu đẹp hơn cả cổ tích, khiến trái tim khán giả tan chảy hơn bất kỳ bộ phim lãng mạn nào.
Khán giả màn ảnh nhỏ hẳn vẫn còn nhớ như in hình ảnh Yeom Byeong Cheol dí dỏm, "cướp spotlight" trong drama "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt". Thế nhưng, ít ai hay biết, ngoài đời thực, "chàng quýt" Oh Jung Se cũng có một "trái ngọt" tình yêu kéo dài gần hai thập kỷ với người vợ hiện tại - mối tình đầu từ những năm tháng cắp sách tới trường.
"Love at first sight" phiên bản lớp 6 và lời cầu hôn "bá đạo"
Mối lương duyên của Oh Jung Se và bà xã bắt đầu từ những năm tháng hồn nhiên của tuổi học trò lớp 6. Ai mà ngờ được, cậu bé Oh Jung Se nhút nhát ngày ấy và cô bạn ngồi cạnh đã ươm mầm cho một tình yêu bền bỉ suốt gần hai thập kỷ. Đến năm 2006, sau bao nhiêu thăng trầm, họ chính thức về chung một nhà và chào đón hai thiên thần nhỏ - một trai, một gái.

Trong một chương trình truyền hình, Oh Jung Se không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ: "Vợ tôi là mối tình đầu. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau và cuối cùng kết hôn. Tôi chưa từng yêu ai khác. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ chọn cô ấy".
Chuyện tình của cặp đôi không chỉ có màu hồng. Oh Jung Se hài hước kể về những khoảnh khắc đời thường: "Chúng tôi thường xưng hô lịch sự, nhưng khi cãi nhau, nếu tôi mè nheo 'Làm ơn cho anh ăn đi', cô ấy sẽ 'phũ phàng' đáp lại 'Tự đi mà lấy!' kèm theo vài 'mỹ từ' khó đỡ".
Nhưng điều đáng ngưỡng mộ là trong suốt 19 năm hẹn hò, họ chỉ xa nhau vỏn vẹn 3 tháng. Nhớ lại khoảnh khắc "định mệnh" năm lớp 6, Oh Jung Se kể: "Tôi ngại ngùng gọi cô ấy ra hành lang, chưa kịp mở lời thì cô ấy đã táo bạo hỏi: 'Sao? Anh muốn cưới em à?". Cậu bé Oh Jung Se lúc đó chỉ dám lí nhí đáp: "Ừ". Một lời "cầu hôn" ngô nghê nhưng lại trở thành hiện thực ngọt ngào.
Bến đỗ bình yên sau những vai diễn "bão táp"
Hành trình trở thành diễn viên nổi tiếng của Oh Jung Se không hề trải đầy hoa hồng. Nhưng trong những năm tháng khó khăn ấy, luôn có người vợ âm thầm sát cánh, là nguồn động lực và chỗ dựa vững chắc cho anh. Tình yêu và sự tin tưởng son sắt của họ là minh chứng cho một mối quan hệ bền vững hiếm có giữa showbiz đầy cám dỗ.
Tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2020, khi nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho "Khi hoa trà nở", Oh Jung Se đã có bài phát biểu đầy cảm xúc, chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Anh chia sẻ về những bất công trong cuộc sống và động viên những người đang nỗ lực đừng nản lòng. Anh ví von: "Đối với tôi, sự an ủi đó đến dưới hình dáng của Dongbaek. Bạn cũng sẽ gặp được Dongbaek của riêng mình. Khi bạn cảm thấy cả thế giới đang chống lại bạn, 'cây trà' của riêng bạn sẽ nở hoa".

Từ những vai diễn nhỏ trong "Father" (1997), Oh Jung Se dần khẳng định tài năng qua nhiều dạng vai, đặc biệt là vai phản diện ấn tượng trong "The unjust" (2010). Bước ngoặt lớn đến với anh qua vai Ted Chang hài hước trong "Extreme job" (2019) và hàng loạt K-drama đình đám sau đó như "Khi hoa trà nở", "Hot stove league", "Điên thì có sao", "The good detective", "Revenant"... Với khả năng biến hóa đa dạng, Oh Jung Se đã trở thành một "thánh cướp cảnh" được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao.
Câu chuyện tình yêu của Oh Jung Se, từ những rung động đầu đời đến cuộc sống gia đình hạnh phúc, không chỉ là một nguồn cảm hứng lãng mạn mà còn là lời khẳng định đanh thép rằng tình đầu vẫn có thể bền lâu, thậm chí còn đẹp và lay động hơn bất kỳ thước phim nào. Oh Jung Se đã nắm giữ và trân trọng "trái ngọt" tình yêu của riêng mình, một câu chuyện có lẽ còn ngọt ngào và ý nghĩa hơn cả bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" mà anh từng tham gia.