Xúc động truy điệu, an táng 34 liệt sỹ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị

Sáng 22/10, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Trong không khí thiêng liêng và đầy xúc động, sáng nay (22/10), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy, đưa các Anh về nơi an nghỉ cuối cùng sau bao năm nằm lại nơi chiến trường xưa.

 Lễ truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính vô hạn.

Lễ truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính vô hạn.

Tham dự Lễ truy điệu, an táng 34 liệt sĩ, có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng Cục Chính trị), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

 Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa, dâng hương viếng các liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa, dâng hương viếng các liệt sĩ.

Phía tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong; đại diện các sở, ngành; các cựu chiến binh, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương.

Lễ truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính vô hạn.

 Lãnh đạo: Cục Chính sách - Xã hội (Tổng Cục Chính trị), Quân Khu 4, tỉnh Quảng Trị, cùng cán bộ, Nhân dân tham dự buổi Lễ dành phút mặc niệm tri ân những hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo: Cục Chính sách - Xã hội (Tổng Cục Chính trị), Quân Khu 4, tỉnh Quảng Trị, cùng cán bộ, Nhân dân tham dự buổi Lễ dành phút mặc niệm tri ân những hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

 Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thành kính tri ân các liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thành kính tri ân các liệt sĩ.

Trong diễn văn truy điệu đầy nghẹn ngào, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ôn lại những tháng ngày lịch sử hào hùng và đầy bi tráng của mảnh đất này. Quảng Trị, nơi tuyến lửa khốc liệt nhất, nơi mỗi tấc đất, mỗi dòng sông đều thấm đẫm máu xương của bao người con Tổ quốc.

Đặc biệt, Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm Mùa Hè đỏ lửa 1972 đã trở thành biểu tượng bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi hàng vạn chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ đã chiến đấu và hy sinh đến hơi thở cuối cùng cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

 Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đọc diễn văn truy điệu.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đọc diễn văn truy điệu.

Ông Tiến xúc động khẳng định: "Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị luôn coi công tác "Đền ơn đáp nghĩa" là trách nhiệm thiêng liêng và là mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi ý thức rằng, dẫu đã nỗ lực hết lòng, những việc làm hôm nay vẫn không thể nào sánh được với sự hy sinh vô bờ bến của các Anh. Mỗi ngọn nến thắp lên, mỗi nén hương dâng tặng là tấm lòng thành kính, là niềm biết ơn vô hạn mà thế hệ hôm nay gửi đến thế hệ cha anh đã ngã xuống vì Tổ quốc".

34 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 14/9 đến 16/10/2023 trong quá trình tu bổ, tôn tạo Khu Di tích Thành cổ (32 hài cốt) và tại khu vực trường Bồ Đề (2 hài cốt) do Đội Quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thực hiện.

Sau lễ truy điệu, trong tiếng nhạc trầm hùng tiễn biệt, 34 linh cữu các Anh hùng Liệt sĩ đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị - ngôi nhà chung vĩnh hằng của hơn 700 Anh hùng Liệt sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc.

 Các hài cốt liệt sĩ được di chuyển về an táng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị.

Các hài cốt liệt sĩ được di chuyển về an táng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị.

 Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị - ngôi nhà chung vĩnh hằng của hơn 700 Anh hùng Liệt sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị - ngôi nhà chung vĩnh hằng của hơn 700 Anh hùng Liệt sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Sự kiện thiêng liêng này không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, mà còn là lời tri ân sâu sắc nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với sự cống hiến, hy sinh vô giá của các Anh hùng Liệt sĩ. Các Anh đã trở về, trong vòng tay yêu thương, kính cẩn nghiêng mình của cả dân tộc.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xuc-dong-truy-dieu-an-tang-34-liet-sy-hy-sinh-tai-thanh-co-quang-tri-post753560.html