Xúc động ngắm cuộc sống quân dân Trường Sa qua ảnh

99 tác phẩm ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong sinh hoạt, công việc của quân và dân Trường Sa khiến nhiều người xúc động.

Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh Yêu lắm Trường Sa ơi nhân kỷ niệm 60 năm Hải quân nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu (5/8/1964-5/8/2024) tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TPHCM.

Nhóm 10 tác giả tham gia triển lãm gồm: Nguyễn Trường Sinh, Trương Quốc Trung, Phó Thị Thanh Hằng, Thạch Minh Lễ, Nguyễn Tấn Nghĩa, Nguyễn Tiến Quảng, Thân Văn Hải, Đặng Mi Rô, Đặng Thị Kim Phương, Huỳnh Phạm Anh Dũng.

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM cho biết hội đã cử hơn 30 đồng chí đi theo các đoàn ra công tác Trường Sa và Nhà giàn DK1 trong các thời điểm khác nhau.

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM phát biểu khai mạc triển lãm.

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM phát biểu khai mạc triển lãm.

Dịp Tết vừa qua, 3 nhiếp ảnh gia: Nguyễn Mạnh Hùng, Giang Sơn Đông, Nguyễn Văn Phụng tham gia các đoàn chúc Tết, sau đó về tổ chức triển lãm Sắc xuân Trường Sa.

Hội Nhiếp ảnh TPHCM cũng đã tổ chức triển lãm ảnh Hướng về Trường Sa và nhà giàn thân yêu cho 15 nhiếp ảnh gia, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Với triển lãm lần này, các tác giả trưng bày 99 tác phẩm ca ngợi những hình ảnh đẹp về Trường Sa, Nhà giàn DK1; hình ảnh quân và dân kiên cường bám đảo bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc.

Các tác phẩm cũng ghi nhận cuộc sống của quân và dân trên đảo, nhà giàn; đồng thời thể hiện tình cảm của người dân cả nước nói chung và người dân TPHCM với quân-dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Các ảnh được trưng bày trong triển lãm.

Các ảnh được trưng bày trong triển lãm.

Ngoài ra các tác phẩm còn phản ánh nhiều hoạt động trên tàu. Những khoảnh khắc đời thường đơn sơ, bình dị như các chiến sĩ sinh hoạt văn nghệ, học sinh với bảng đen phấn trắng, trồng cây trái... được tái hiện trong từng khung hình.

Chia sẻ với VietNamNet, MC Quỳnh Hoa xúc động khi dạo quanh một vòng triển lãm. Chị từng 4 lần đến Trường Sa nên khi nhìn ngắm mỗi cảnh vật, con người trong ảnh đều cảm giác thân thuộc, gần gũi.

"Từng hình ảnh rất chân thực, đúng như một ký sự hành trình. Các anh chị đã ghi lại bằng cảm xúc thật, câu chuyện thật, không phải là sự sắp đặt. Thế nên dẫu nhiều tấm không quá đẹp, không chỉn chu khéo léo nhưng rất sống động và có hồn", chị bày tỏ.

Các chiến sĩ Hải quân thích thú xem ảnh.

Các chiến sĩ Hải quân thích thú xem ảnh.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh - đại diện nhóm tác giả chia sẻ cảm xúc sau chuyến công tác ý nghĩa đến Trường Sa. Theo ông, vài thành viên trong đoàn lớn tuổi, trong đó có nhiếp ảnh gia Thân Văn Hải năm nay đã 75 tuổi. Cả đoàn được kiểm tra nghiêm ngặt về sức khỏe trước khi lên tàu di chuyển 2 ngày 2 đêm trên biển để ra đảo.

"Hầu hết anh em chúng tôi đều lo lắng vì lần đầu ra đây, nhưng thực sự xúc động vì không khí sôi nổi và đoàn kết của hàng trăm con người tất cả đều hướng về Trường Sa. Khoảng thời gian yên tĩnh, chúng tôi lên boong tàu ngắm vùng biển Tổ quốc, nhìn đường chân trời, gặp những đàn cá voi, chim ưng biển... Một hành trình lãng mạn và tuyệt vời khó quên với tất cả", ông nói.

Triển lãm diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Bình từ ngày 2-5/8, sau đó được trưng bày tại đường sách Thủ Đức.

Một số ảnh trưng bày trong triển lãm:

Ảnh "Đọc thư nhà" của tác giả Nguyễn Tiến Quảng.

Ảnh "Đọc thư nhà" của tác giả Nguyễn Tiến Quảng.

Ảnh "Treo đá cho mướp" của tác giả Thân Văn Hải.

Ảnh "Treo đá cho mướp" của tác giả Thân Văn Hải.

Ảnh "Cờ hoa tiêu" của tác giả Thân Văn Hải.

Ảnh "Cờ hoa tiêu" của tác giả Thân Văn Hải.

Ảnh "Cầu vồng trên đảo Đá Tây C" của tác giả Nguyễn Trường Sinh.

Ảnh "Cầu vồng trên đảo Đá Tây C" của tác giả Nguyễn Trường Sinh.

Ảnh: BTC

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xuc-dong-ngam-cuoc-song-quan-dan-truong-sa-qua-anh-2308085.html
Zalo