Vẻ đẹp kỳ diệu của 'cây lộn ngược' ở Madagascar qua lăng kính của du khách Việt

Chuyến hành trình của Bùi Dung tại Madagascar không chỉ là một chuyến du lịch, mà còn là cuộc phiêu lưu tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo và ý nghĩa đối với cô.

Ước mơ trở thành hiện thực

Từ nhỏ, trong những cuốn sách và bộ phim tài liệu, Bùi Dung đã bị cuốn hút bởi hình ảnh những cây baobab khổng lồ với thân cây dày và tán lá rộng lớn vươn cao giữa bầu trời. Cô luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ đặt chân đến Madagascar, nơi những cây baobab không chỉ là biểu tượng của thiên nhiên mà còn mang trong mình những câu chuyện huyền bí của đất nước này.

Giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực khi Dung quyết định thực hiện chuyến đi đến Madagascar vừa qua. Đối với cô, hành trình đến nơi đây vừa là một chuyến du lịch song còn là cuộc phiêu lưu tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo và ý nghĩa.

Madagascar, tên chính thức là Cộng hòa Madagascar, là một đảo quốc nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Châu Phi, thuộc Ấn Độ Dương. Với diện tích gần 590.000 km², Madagascar là hòn đảo lớn thứ tư trên thế giới, chỉ sau Greenland, New Guinea và Borneo. Nơi đây nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ. Khoảng 90% loài động thực vật trên đảo này không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Tuy nhiên, để đến được nơi đây không phải điều dễ dàng. Hiện tại, Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến Madagascar, vì vậy du khách Việt phải trải qua nhiều chặng bay.

Kể lại về hành trình của mình, Bùi Dung cho biết: “Để đi đến Madagascar, tôi phải trải qua khá nhiều chặng và vất vả với 4 chuyến bay liên tiếp và ngồi xe ô tô”.

Chuyến đầu tiên từ Hà Nội tới Mumbai, Ấn Độ, sau đó, cô phải chờ gần 11 tiếng ở sân bay Mumbai trước khi tiếp tục hành trình.

“Chuyến bay thứ hai từ Ấn Độ đến Nairobi, Kenya mất khoảng 5 tiếng. Chuyến thứ ba, từ Nairobi đến thủ đô Antananarivo (gọi tắt là Tana) mất khoảng 3,5 giờ. Cuối cùng, chuyến bay nội địa từ Tana đến Moronrava, nơi có đại lộ baobab, kéo dài gần 2 tiếng”, Bùi Dung chia sẻ.

Dù mệt mỏi, nhưng tất cả những khó khăn đó dường như bị xóa tan khi cô được gặp gỡ và tiếp xúc với những người dân bản địa đáng yêu, thân thiện tại Madagascar.

Ước mơ khám phá Madagascar của Bùi Dung đã thành hiện thực (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Ước mơ khám phá Madagascar của Bùi Dung đã thành hiện thực (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Khi đặt chân đến đại lộ baobab, cảm xúc của Dung thật khó tả. Những cây baobab khổng lồ vươn cao, với thân cây to lớn và hình dáng độc đáo, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa huyền ảo.

“Đứng giữa những cây baobab, tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bức tranh thiên nhiên sống động. Đây chính là nơi tôi đã mơ ước được đến từ lâu”, Dung tâm sự.

Đại lộ cây Baobab hùng vĩ nằm ở phía tây đảo, gần thị trấn Morondava. Đây là con đường đất dài khoảng 260m, hai bên là những cây baobab có tuổi thọ hàng trăm năm.

Loài cây to lớn này tượng trưng cho sự vươn lên không ngừng của mảnh đất châu Phi khô cằn, khắc nghiệt. Những cây baobab trên con đường này có chiều cao khoảng 30m và chu vi thân cây có thể lên đến 11m.

Ký ức đẹp về đại lộ Baobab ở Madagascar

Trong hành trình khám phá Madagascar, những nơi mà Bùi Dung đã đặt chân đều để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng khoảnh khắc chị nhớ nhất chính là bình minh, hoàng hôn và sao đêm trên đại lộ baobab. Đó là những thời điểm mà vẻ đẹp của thiên nhiên và sức sống mãnh liệt của những cây baobab hòa quyện với nhau, tạo nên những trải nghiệm không thể nào quên.

Đại lộ cây Baobab điểm đến không thể bỏ qua cho bất kỳ ai muốn tìm kiếm vẻ đẹp thuần khiết và nguyên sơ của thiên nhiên (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Đại lộ cây Baobab điểm đến không thể bỏ qua cho bất kỳ ai muốn tìm kiếm vẻ đẹp thuần khiết và nguyên sơ của thiên nhiên (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Dung đã dậy sớm để kịp thấy khoảnh khắc bình minh, không khí trong lành và mát mẻ tràn đầy sức sống. “Tôi cảm thấy như mọi thứ đang sống dậy”, Dung nhớ lại. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên cảnh vật, tạo nên một bức tranh huyền ảo.

Đại lộ kỳ dị với những hàng “cây lộn ngược” như lạc vào hành tinh lạ (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Đại lộ kỳ dị với những hàng “cây lộn ngược” như lạc vào hành tinh lạ (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Những cây baobab, với vẻ đẹp cổ kính và kiên cường, như đang chào đón một ngày mới với tất cả sự rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy không chỉ đẹp mà còn mang lại cho cô cảm giác tràn đầy hy vọng và sự khởi đầu mới.

Cây Baobab được coi như hình ảnh đại diện của Madagascar. Loài cây to lớn này tượng trưng cho sự vươn lên không ngừng của mảnh đất châu Phi khô cằn, khắc nghiệt (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Cây Baobab được coi như hình ảnh đại diện của Madagascar. Loài cây to lớn này tượng trưng cho sự vươn lên không ngừng của mảnh đất châu Phi khô cằn, khắc nghiệt (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Khi ngày dần khép lại, ánh nắng vàng cam từ từ tắt, nhường chỗ cho bóng tối, nhưng trước khi đi, nó đã tô điểm bầu trời bằng những sắc màu tuyệt đẹp. “Hình ảnh những cây baobab in bóng trên nền trời tím hồng thật như một bức tranh nghệ thuật”, cô bày tỏ.

Khung cảnh hoàng hôn kỳ diệu ở Madagascar (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Khung cảnh hoàng hôn kỳ diệu ở Madagascar (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Khi màn đêm buông xuống, đại lộ baobab lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Bầu trời đầy sao lung linh trở thành một phần không thể thiếu trong vẻ đẹp nơi đây. Dung đã ngồi dưới những cây baobab, ngắm nhìn bầu trời rực rỡ. “Đêm ở đây thật yên bình, ánh sao như những viên kim cương”, Dung tâm sự.

Những giây phút tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc, khiến cô cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới huyền bí. Cảm giác ấy mang lại cho cô sự bình yên và kết nối sâu sắc với thiên nhiên nơi đây.

Khi màn đêm buông xuống, đại lộ baobab lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Những ánh sao như những viên kim cương (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Khi màn đêm buông xuống, đại lộ baobab lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Những ánh sao như những viên kim cương (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Sau những trải nghiệm phong phú, Bùi Dung không ngần ngại chia sẻ những lời khuyên cho những ai có ý định khám phá Madagascar. “Đầu tiên, hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn rộng mở và sẵn sàng khám phá. Madagascar có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn”, cô nói.

Tiếp theo, thời tiết ở Madagascar có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn, từ 13 - 25 độ C. Hãy chuẩn bị quần áo thoải mái và dễ dàng thay đổi. Đừng quên mang theo đồ giữ ấm cho những buổi tối se lạnh.

Ngoài ra, cô khuyên du khách nên mang theo máy ảnh "xịn xò" để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời, đặc biệt là khi hoàng hôn xuống đại lộ baobab, đó sẽ là những kỷ niệm không thể quên.

Madagascar không chỉ là một điểm đến, mà là một nơi mà Dung sẽ mãi nhớ (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Madagascar không chỉ là một điểm đến, mà là một nơi mà Dung sẽ mãi nhớ (Ảnh: Sơn Nguyễn - Ninh Lee).

Cuối cùng, Dung khuyến khích mọi người hãy thử những món ăn địa phương bởi ẩm thực Madagascar rất phong phú và đa dạng.

Hành trình của Bùi Dung tại Madagascar đã khép lại, nhưng những ấn tượng về đại lộ baobab và con người nơi đây sẽ sống mãi trong ký ức của cô.

“Madagascar không chỉ là một điểm đến, mà là một nơi mà Dung sẽ mãi nhớ”, Dung bày tỏ.

Ma Thị Kim Thoa

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ve-dep-ky-dieu-cua-cay-lon-nguoc-o-madagascar-qua-lang-kinh-cua-du-khach-viet-204240909010034215.htm
Zalo