Xúc động lời nhắn hậu phương gửi các chiến sĩ nhà giàn DK1

Mỗi dịp Xuân về, những chuyến tàu mang trên mình nhiệm vụ đặc biệt 'chở Xuân' lại rẽ sóng, vươn khơi đến các nhà giàn DK1. Trong đó ăm ắp tình cảm yêu thương từ người thân, gia đình của các chiến sĩ gửi gắm đến các chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi.

Năm nay, đoàn tàu "chở Xuân" khởi hành vào ngày đầu năm mới, 1/1/2025, tại cảng Vùng 2 Hải quân (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Những chuyến tàu mang theo nhiệm vụ quan trọng, như: Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, tàu trực, Trạm ra đa 590... đồng thời gửi gắm sự quan tâm, tình cảm ấm áp từ đất liền đến vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc, góp phần tiếp thêm động lực, niềm tin cho những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng.

Từ 6 giờ sáng ngày 1/1/2025, khu vực bến cảng Vùng 2 Hải quân đã nhộn nhịp tiếng gọi, tiếng cười nói của chiến sĩ và người thân. Những bọc quà Tết cùng những lá thư, tấm thiệp sẵn sàng đến với các chiến sĩ trực Tết tại nhà giàn.

Giữa dòng người đông đúc tại cảng, chị Nguyễn Thị Thùy Dương cùng hai con nhỏ đã có mặt từ sáng sớm, mang theo những món quà như bánh kẹo, mứt, trà, cà phê.... Những món quà giản dị ấy không chỉ mang hương vị Tết mà còn gói trọn tình cảm ấm áp từ hậu phương, gửi tới người chồng – Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/18.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương gửi lời chúc Tết đến chồng đang công tác tại nhà giàn DK1/18

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương gửi lời chúc Tết đến chồng đang công tác tại nhà giàn DK1/18

Chị Dương cho biết, đây là lần thứ hai gia đình đón Tết mà anh không về. "Mỗi lần gói ghém quà gửi ra, tôi đều cảm thấy nghẹn ngào. Từ những món quà nhỏ bé, tôi chỉ mong anh cảm nhận được rằng dù xa cách, tình yêu và sự ủng hộ của gia đình luôn sát cánh bên anh", chị Dương nói.

Với chị, những tháng ngày chồng công tác xa nhà là khoảng thời gian nhiều thử thách nhưng cũng là lúc chị cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của sự hy sinh thầm lặng. "Cũng hơi tủi thân một chút, Tết mong muốn gửi lời chúc anh và đồng đội cố gắng công tác tốt. Ở nhà thì có em cùng mấy chị em ở hậu phương lo cho con cái, nên các anh cứ vững tin hoàn thành nhiệm vụ mà nhà nước và nhân dân giao phó", chị Dương nhắn nhủ.

Cũng tại bến tàu, bé Đào Hải Đăng cùng mẹ và em trai có mặt từ sớm để gửi quà và những lời chúc đến bố là Đào Văn Điệp, nhân viên thông tin đang công tác tại nhà giàn DK1/16. Cầm trên tay lá thư với nét mực tím, bé Đăng bẽn lẽn: “Con chúc ba mạnh khỏe, công tác tốt”.

Chị Dương Thị Hương cho biết thêm, thời gian đầu khi anh bắt đầu công tác nơi biển xa, chị chưa quen nên buồn và khóc nhiều. "Nhưng bây giờ ba mẹ con luôn tự nhủ phải cố gắng để anh yên tâm. Tôi chỉ mong anh giữ gìn sức khỏe, sớm hoàn thành nhiệm vụ, về với ba mẹ con. Qua đoàn công tác, tôi muốn gửi lời chúc đến các anh mạnh khỏe, có cái Tết ấm no, vui vẻ”, chị Dương Thị Hương nhắn nhủ.

Chị Dương Thị Hương cùng hai con gửi lá thư cùng những lời chúc Tết tốt đẹp đến người chồng, người cha là anh Đào Văn Điệp, nhân viên thông tin đang công tác tại nhà giàn DK1/16. Ảnh: Văn Tuấn

Chị Dương Thị Hương cùng hai con gửi lá thư cùng những lời chúc Tết tốt đẹp đến người chồng, người cha là anh Đào Văn Điệp, nhân viên thông tin đang công tác tại nhà giàn DK1/16. Ảnh: Văn Tuấn

Khoảng 9 giờ sáng, hai chuyến tàu bắt đầu kéo còi báo hiệu giờ nhổ neo. Tiếng còi vang dội giữa bến cảng đông người, lá cờ Tổ quốc trên tàu tung bay trên bầu trời biểu tượng cho sức mạnh, ý chí và niềm kiêu hãnh của dân tộc. Ảnh: Vân Nga

Khoảng 9 giờ sáng, hai chuyến tàu bắt đầu kéo còi báo hiệu giờ nhổ neo. Tiếng còi vang dội giữa bến cảng đông người, lá cờ Tổ quốc trên tàu tung bay trên bầu trời biểu tượng cho sức mạnh, ý chí và niềm kiêu hãnh của dân tộc. Ảnh: Vân Nga

Chiến sĩ nhà giàn hào hứng đọc thư tay gửi từ đất liền

Chiến sĩ nhà giàn hào hứng đọc thư tay gửi từ đất liền

Trước ngày tàu xuất phát, bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, có mặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân để gửi tặng quà. “Những món quà rất dung dị, là những chậu tắc, bánh chưng, nhu yếu phẩm… nhưng là tình cảm từ đất liền trao gửi yêu thương, nghĩa tình đến các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Chúng tôi hiểu rằng, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với nhiều khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió, sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ thật đáng trân trọng. TPHCM luôn xác định vai trò là hậu phương vững chắc cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các điểm đảo, nhà giàn và thềm lục địa của Tổ quốc”, bà Trâm chia sẻ.

Xuồng tiếp cận nhà giàn DK1/10 để đưa đoàn công tác lên nhà giàn chúc Tết các chiến sĩ.

Xuồng tiếp cận nhà giàn DK1/10 để đưa đoàn công tác lên nhà giàn chúc Tết các chiến sĩ.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, thông tin: Sự quan tâm từ các cơ quan, đơn vị dành cho cán bộ, chiến sĩ tại Vùng 2 năm nay cũng gia tăng đáng kể về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt là các đồng chí phóng viên, những người không quản ngại khó khăn để mang tình cảm đến với nhà giàn DK1, các tàu trực và quân dân huyện Côn Đảo. Dù thời tiết không mấy thuận lợi, sóng biển có lúc cấp 7 – 8, các phóng viên vẫn nhiệt tình và luôn hướng về biển, đảo Tổ quốc.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân, chia sẻ trước chuyến đi

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân, chia sẻ trước chuyến đi

“Những món quà này không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực mà còn là nguồn động viên lớn lao cho những người đang công tác nơi tuyến đầu Tổ quốc”, Đại tá Duyên chia sẻ.

Hiểu Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuc-dong-loi-nhan-hau-phuong-gui-cac-chien-si-nha-gian-dk1-post1713732.tpo
Zalo