Xuân đại thắng và khát vọng vươn mình

Cách đây 50 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu giờ phút thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm (1954-1975), mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ là một cuộc chiến tranh cứu nước dài ngày nhất, ác liệt và phức tạp nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đối đầu lịch sử này, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Lãnh tụ Hồ Chí Minh, với tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, dựa vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quân và dân Việt Nam đã đánh thắng từng chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ; tiến hành giành thắng lợi từng bước làm thay đổi cục diện chiến trường, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn bằng cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa xuân năm 1975, thu giang sơn về một mối.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng bản hùng ca của mùa xuân đại thắng 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn vang mãi trong lòng dân tộc và mỗi người dân Việt Nam, trong đó có đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, bản hùng ca ấy lại tiếp tục vang lên trên các mặt trận khắc phục hậu quả chiến tranh; xóa đói nghèo và lạc hậu; bảo vệ vững chắc biên cương và chủ quyền biển, đảo; công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; chủ động hội nhập quốc tế; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội để đất nước hôm nay tự tin với khát vọng vươn mình, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đúng vào thời điểm cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của chúng ta bước vào giai đoạn “nước rút”, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bình Phước luôn tự hào là nơi có Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ, nơi có tiếng chày giã gạo nuôi quân vang mãi trên sóc Bom Bo, nơi có những địa danh Phước Long, Đồng Xoài, Đường 14 đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc.

50 năm qua - từ một chiến trường ác liệt, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và đói nghèo lạc hậu, Bình Phước nay đã trở thành một miền đất tràn đầy sức sống, năng động và vươn mình hội nhập. Thế nhưng, đứng trước thời cơ và vận hội của đất nước, Bình Phước sẵn sàng sáp nhập với tỉnh bạn để mở rộng không gian cho sự phát triển của địa phương. Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là vấn đề khó, thậm chí rất khó. Khi tiến hành tinh gọn bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính sẽ liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, lợi ích của một số cá nhân, tổ chức. Mệnh lệnh “thần tốc” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nửa thế kỷ trước cũng là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân đất Việt, trong đó có bà con các dân tộc tỉnh Bình Phước lúc này. Hãy chớp thời cơ để hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Có thể phải chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân để Tổ quốc vươn mình.

Xuân đại thắng 1975 vẫn mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam, là mạch nguồn khơi dậy khát vọng của triệu triệu người con đất Việt, cùng chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Bình Phước

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/329/172105/xuan-dai-thang-va-khat-vong-vuon-minh
Zalo