Xót xa hoàn cảnh mẹ đơn thân mù lòa

Gia cảnh éo le của chị Hoàng Thị Liên, dân tộc Hoa, sinh năm 1972, mẹ đơn thân, bị mù lòa, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa), khiến nhiều người không khỏi xót xa khi ghé thăm.

Hai mẹ con chị Hoàng Thị Liên và cháu Hoàng A Lộc, thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa).

Hai mẹ con chị Hoàng Thị Liên và cháu Hoàng A Lộc, thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa).

Căn nhà của mẹ con chị Liên chỉ rộng 12m2, tối tăm, không có gì đáng giá. Chị Liên gạt dòng nước mắt kể về cuộc đời khổ cực của mình: “Tôi bị mù lòa bẩm sinh, vì gia đình nghèo không có tiền chữa trị, đôi mắt cứ mờ dần nên mọi sinh hoạt công việc kiếm sống càng vất vả.

Cuộc sống khó khăn hơn khi năm 2010, tôi sinh cháu Hoàng A Lộc, một mình lo cho con ăn học, nhưng không may, cháu lại không được khôn ngoan, nhanh nhẹn như các bạn cùng trang lứa, hiện nay cháu chỉ mới học đến lớp 6B, trường THCS Phú Bình, xã Phú Bình.

Hai mẹ con chị Hoàng Thị Liên và cháu Hoàng A Lộc, thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) sống trong căn nhà 12m2.

Hai mẹ con chị Hoàng Thị Liên và cháu Hoàng A Lộc, thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) sống trong căn nhà 12m2.

Cuộc sống 2 mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau. Bản thân tôi không được nhanh nhẹn, chỉ trồng được luống rau nhỏ, có hôm tôi mò ra suối bắt cua, bắt ốc bán lấy tiền mua gạo nuôi con. Anh trai ở cạnh nhưng cũng nghèo, anh tôi còn gánh nặng chăm mẹ bị bệnh nặng, nằm liệt gần 1 năm nay, nên cũng thi thoảng mới giúp đỡ được mẹ con tôi. Cuộc sống của mẹ con tôi như rơi vào bế tắc”.

Cháu Lộc con chị Liên nói: “Em thương mẹ lắm, ngoài thời gian học, em thường giúp mẹ việc nhà. Em rất muốn đi học để sau này nuôi mẹ nhưng chắc khó lòng thực hiện được, em sợ sẽ phải nghỉ học giữa chừng”.

Căn bếp tạm bợ của chị Hoàng Thị Liên, thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa).

Căn bếp tạm bợ của chị Hoàng Thị Liên, thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa).

Đồng chí Phạm Thị Mến, Bí thư Chi Bộ, Trưởng thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội cho biết: “Hoàn cảnh mẹ con chị Liên rất khó khăn, Chi bộ và thôn cũng luôn quan tâm động viên 2 mẹ con chị, nhưng cũng chỉ phần nào giảm bớt khó khăn. Qua Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái – Báo Tuyên Quang, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc sẽ dang rộng vòng tay giúp đỡ mẹ con chị Liên vượt qua khó khăn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Phạm Thị Mến, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa). ĐT: 0392. 031.228. Các nhà hảo tâm, các tập thể, cá nhân cũng có thể gửi về chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802, Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xot-xa-hoan-canh-me-don-than-mu-loa-210367.html
Zalo