'Con chỉ mong được học đến lớp 5 thôi'

Khi được hỏi:'Con mong muốn học đến lớp mấy?', Phùng Quốc Thịnh trả lời: 'Con muốn học tới lớp 5 thôi… vì cha mẹ con không có tiền… để cho con học tiếp…'. Điều ước ngỡ đơn giản nhưng với đứa trẻ sống chật vật trong cảnh nghèo khó, thì được đến trường ngày nào đã là quá hạnh phúc!

Clip về hoàn cảnh gia đình anh Phùng Minh Dư, tỉnh Hậu Giang, do Khát vọng sống thực hiện

Năm nay Quốc Thịnh 11 tuổi, nhưng chỉ mới học lớp 3. Lý do nghỉ 2 năm liên tiếp vì một năm vướng dịch bệnh Covid 19, năm còn lại là mẹ bị chứng đau lưng không đi lại được nên Thịnh đành ở nhà, vì phần không ai đưa rước, phần vì phải phụ mẹ nấu cơm, trông chừng em trai nhỏ.

Nhà Thịnh nằm trong ruộng sâu, muốn đến trường phải nhờ người lớn dùng "ghe máy" đưa ra đường đan, rồi từ đường đan đạp xe băng qua ruộng, qua cầu, thêm một quãng đường xa nữa. Tháng trước trong một lần đạp xe đi học, Thịnh bị đứa bạn chạy xe quẹt té, gãy tay phải. Cha mẹ chạy vạy mượn tiền bó cái tay cho con, vậy mà khi tháo ra lại bị cong không thẳng được, bác sĩ nói phải mổ để nắn lại, chi phí tầm 5 - 6 triệu, mà chẳng thể mượn thêm ai, vậy là Thịnh đành chấp nhận để vậy, đi học thì chuyển sang viết bằng tay trái.

BTC chương trình Khát vọng sống cùng các nhà hảo tâm đến thăm gia đình anh Phùng Minh Dư

BTC chương trình Khát vọng sống cùng các nhà hảo tâm đến thăm gia đình anh Phùng Minh Dư

Gia cảnh khó khăn quá, cái ăn còn không đủ huống chi tiền chữa trị khi đau bệnh, chị Kiều Nguyên - mẹ của Thịnh bị thoái hóa và gai cột sống, ráng lắm mới đi làm thuê được ít ngày. Nên chi tiêu trong nhà đều dựa vào cha của Thịnh là anh Phùng Minh Dư. Thế nhưng 10 năm trước, anh Dư đi phụ hồ, chẳng may tường bể, đè vào người, làm anh bị gãy xương chậu, từ đó, anh không làm được việc nặng nữa. Cái lưng vẫn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, thế nhưng anh ráng, ban ngày thì đi phụ hồ, đêm thì đi đặt trúm bắt lươn. Làm hoài làm mãi, mà tiền thiếu trước hụt sau. Nên giờ tay con bị cong cong, lòng đau xót mà anh chẳng đủ tiền cho con đi bó lại.

Thương cha mẹ, nên Thịnh chỉ ước học tới lớp 5. Chỉ mong biết vài chữ, biết tính toán cộng trừ rồi ở nhà làm gì đó phụ cha mẹ. Như giờ sau mỗi buổi đi học, hai anh em thường hay rủ nhau ra đồng bắt ốc, mong kiếm được vài con gì đó ngoài đồng mang về để nhà có thêm chút đồ ăn.

Nhà cửa của gia đình rách tang hoang, tối ngủ trời mưa dột là cả nhà ngồi trông chờ mưa tạnh. Ước có một mái nhà kín nắng, kín mưa… thế nhưng, ước mơ đó của gia đình 4 người này không biết đến khi nào mới có thể thực hiện, bởi bệnh đau cứ quẩn quanh mà con đường học của hai đứa trẻ cứ dần thu ngắn lại.

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình anh Phùng Minh Dư - Địa chỉ: Ấp 8, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang - hoặc BTC chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống, số 9/15 Võ Trường Toản. P. 2. Q.Bình Thạnh. TP. HCM - ĐT: 028.3841 8084

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Đức Tiến

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mong-duoc-hoc-den-lop-5-20250421211953786.htm
Zalo