Xót xa bé gái 14 tuổi rơi vào hôn mê vì giấu bệnh, không muốn mẹ vất vả

Thông tin em Nguyễn Thúy Viên (SN 2010), nhà ở TDP Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, rơi vào hôn mê khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

 Bà Nguyễn Thị Kiều Hoanh (bìa phải), Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghĩa Hành, trao quà hỗ trợ tận tay mẹ bé Thúy Viên.

Bà Nguyễn Thị Kiều Hoanh (bìa phải), Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghĩa Hành, trao quà hỗ trợ tận tay mẹ bé Thúy Viên.

Thúy Viên sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có tới 4 anh chị em. Cha mất sớm từ khi 3 anh em Viên chỉ mới lẫm chẫm biết đi, một mình mẹ em là Ngô Thị Thu Sương làm thuê làm mướn nuôi 3 anh em ăn học (em út cùng mẹ khác cha mới hơn 2 tuổi).

Nơi 5 mẹ con Thúy Viên sinh sống

Năm học tới, Viên sẽ lên lớp 9, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Năm học lớp 8, Viên là học sinh giỏi và là lớp trưởng gương mẫu, hiền lành, lễ phép. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Viên bị bệnh nhưng giấu và không dám đi khám, chữa trị vì sợ tốn kém, vừa học vừa làm thêm phụ mẹ. Thời gian bị bệnh, Viên vẫn cố gắng học hành, kết quả luôn ở vị trí dẫn đầu lớp.

Cô Nguyễn Thị Thanh Truyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 8B, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng - nơi Viên theo học, chia sẻ thêm: Những lúc mẹ và chị gái Viên (chuẩn bị lên lớp 12) đi làm thêm thì Viên ở nhà chăm sóc bé út 2 tuổi, nuôi gà và vun vén nhà cửa. Ở trường, Viên là cô bé có tính tình rất dễ thương, lễ phép với thầy cô và hòa đồng với bạn bè nên thầy cô nào cũng thương em.

Sáng ngày 30/6, khi biết tin Viên nhập viện, cô Thanh Truyền đã đến bệnh viện thăm em và về báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường. Ngay hôm ấy, giáo viên toàn trường đã góp được 10.200.000 đồng và ngay trong đêm đó các phụ huynh lớp 8B cũng góp được 2,4 triệu đồng để sáng 1/7 đến bệnh viện chuyển cho mẹ Viên.

"Khi tôi nhận được tin là lúc Viên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhập viện mà mấy mẹ con không có tiền, người mẹ phải chạy qua chỗ làm xin ứng mấy trăm ngàn. Khi đó tôi có điện thoại cho một phụ huynh rất hay giúp đỡ các học sinh của lớp và nhận được 500 nghìn đồng, tôi thêm vào 1 triệu đồng đưa mẹ Viên cầm đỡ lo cho con trong ngày đầu cấp cứu"- cô Thanh Truyền nhớ lại.

Cũng trong ngày hôm đó, cô Truyền và một giáo viên nữa có chở 2 bạn thân cùng lớp với Viên tới bệnh viện, muốn tiếp thêm động lực cho Viên nhưng do lúc ấy Viên chưa tỉnh nên chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào.

"Nhà khó khăn nhưng Viên luôn học dẫn đầu lớp. Cuối kỳ vừa rồi, Viên là học sinh xuất sắc nhất lớp, có tên trong danh sách đi tham quan Măng Đen cùng đoàn học sinh có thành tích cao của nhà trường. Nhưng gần đến ngày đi thì Viên phải nhập viện nên không tham gia chuyến đi được" - cô Thanh Truyền chia sẻ về cô học trò cưng.

Nguyễn Thúy Viên lúc khỏe mạnh, em luôn là niềm tự hào của thầy cô và bạn bè

Vì hoàn cảnh gia đình Viên khó khăn và anh chị Viên đều có biểu hiện ho giống Viên trước đó nên nhiều khả năng là bị viêm phổi nhưng chưa được thăm khám. Dịp này, nhà trường đã kêu gọi hội phụ huynh toàn trường giúp đỡ gia đình em Viên và đến hiện tại, tổng số tiền thu được là 40.300.000 đồng.

"Nhưng giờ bệnh Viên biến chứng sang dạ dày và suy thận, nên tôi nghĩ với số tiền này cũng không đủ để điều trị khi em phải chuyển tuyến trên. Mong rằng qua bài viết này, có thêm các mạnh thường quân giúp đỡ để Viên có cơ hội chữa lành bệnh, về tiếp tục đi học, thực hiện được nguyện vọng học để thoát nghèo mà Viên vẫn nhắc đến bấy lâu nay"- cô Thanh Truyền xúc động bày tỏ.

Càng ngày bệnh càng nặng, cho đến khi ngất xỉu tại lớp mấy lần, Viên vẫn giấu gia đình. Lần ngất xỉu gần đây nhất, Viên nhập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng hôn mê.

Bé Nguyễn Thúy Viên nhập viện trong tình trạng hôn mê

Bé Nguyễn Thúy Viên nhập viện trong tình trạng hôn mê

Viên điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực, được chẩn đoán Lao phổi, suy hô hấp cấp, tiên lượng rất xấu.

Ngày 4/7, trao đổi với PV Báo PNVN, bà Nguyễn Thị Kiều Hoanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghĩa Hành, cho biết, chiều 3/7, bé Viên đã tỉnh và được chuyển sang Khoa Nhiệt đới để tiếp tục điều trị. Đáng buồn là sau khi thăm khám, bác sĩ còn phát hiện bé bị thêm một số bệnh khác như xuất huyết dạ dày, suy thận nặng và bệnh phổi C3+.

Ngay khi biết tin, Hội LHPN huyện, Hội Nông dân, Huyện đoàn đã kịp thời đến thăm hỏi động viên gia đình. "Căn nhà của mấy mẹ con bé Viên lụp xụp, trong nhà không có đồ dùng gì giá trị. Tôi thấy, anh trai và chị gái của bé Viên cũng có triệu chứng ho và gầy xanh xao nên đã động viên để mẹ đưa các bé đi khám bệnh coi sao. Một nách 4 con đã quá vất vả, giờ con bệnh nên càng khó khăn, rất mong có thêm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình, để bé Viên yên tâm điều trị" - bà Kiều Hoanh chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghĩa Hành Nguyễn Thị Thúy Hà trao quà của các nhà hảo tâm tới gia đình em Viên

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghĩa Hành Nguyễn Thị Thúy Hà trao quà của các nhà hảo tâm tới gia đình em Viên

Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghĩa Hành cũng thông tin thêm, ngay khi cháu Viên đang cấp cứu trong bệnh viện, Hội LHPN đã kịp thời vận động Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn, Mặt trận Tổ quốc, các Hội đoàn thể và đoàn viên công đoàn cơ sở thị trấn Chợ Chùa quyên góp được số tiền 7,6 triệu đồng và tới bệnh viện trao ngay cho mẹ bé Viên.

Được biết, Huyện đoàn Nghĩa Hành cũng huy động các tấm lòng hảo tâm và góp được hơn 122 triệu đồng để giúp đỡ bé Viên trong lúc lâm bệnh.

Mọi sự trợ giúp cho em Viên xin gửi về: Tài khoản 0328877205 của chị Ngô Thị Thu Sương, Ngân hàng Viettinbank, số điện thoại: 0328877205.

B.N - Ảnh: NVCC

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xot-xa-be-gai-14-tuoi-roi-vao-hon-me-vi-giau-benh-khong-muon-me-vat-va-20240704151700305.htm
Zalo