Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.

Ên hiện là học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học và THCS Chư Đang Ya. Từ khi sinh ra, chị Ylưn (mẹ Ên) đã bị bệnh tâm thần nhẹ. Trong khi mang bầu Ên, chồng chị không may qua đời vì bạo bệnh. Kể từ đó, sức khỏe của chị Ylưn ngày càng giảm sút và không còn khả năng lao động.

Gia đình của Ên thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất nên bà ngoại dù đã 68 tuổi nhưng vẫn ngày ngày đi làm thuê để nuôi 5 miệng ăn. Cuộc sống rất khó khăn, song Ên vẫn luôn chăm chỉ học tập, ngày ngày đi bộ gần 2 km để đến trường.

 Em Ên trong căn nhà của gia đình. Ảnh: L.H

Em Ên trong căn nhà của gia đình. Ảnh: L.H

Bà Yech (bà ngoại của Ên) bộc bạch: “Ên là con trai lớn trong gia đình. 2 em của Ên đứa học lớp 1, đứa mới 3 tuổi. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên cả 3 anh em đều bị suy dinh dưỡng, thường xuyên ốm đau. Tôi đi làm thuê quanh năm suốt tháng, tiền kiếm được chỉ đủ để mua gạo, rau ăn qua bữa. Ngày nào tôi đau, không đi làm được thì cả nhà chỉ đành vét số gạo còn thừa để nấu cháo”.

Hoàn cảnh bất hạnh là thế nhưng chưa bao giờ Ên có ý định từ bỏ ước mơ đi học. Sau giờ học, em vừa giúp mẹ chăm sóc em nhỏ vừa tranh thủ học bài. Bàn học của em là nền nhà lạnh giá và nhuốm màu thời gian.

Dù được nhà hảo tâm hỗ trợ 1 chiếc xe đạp để đi học nhưng vì thân hình nhỏ bé, lại bữa đói bữa no, Ên không đủ sức khỏe để đạp xe. Khi được hỏi “Ước mơ của Ên là gì?”, em cười hiền: “Em đang cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành chiến sĩ Công an”.

Cô Trịnh Thị Ngoan-Giáo viên chủ nhiệm của Ên-cho biết: “Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em Ên rất chăm chỉ học tập. Ở lớp, em luôn chú ý nghe thầy cô giảng bài. Chỗ nào chưa hiểu, em mạnh dạn hỏi lại giáo viên.

Bên cạnh đó, em còn năng nổ tham gia các phong trào, hoạt động của trường, lớp. Thấu hiểu hoàn cảnh của em nên tôi cũng thường xuyên hỗ trợ đồ dùng học tập như bút, vở để em có động lực đi học”.

 Mất bố, mẹ khờ khạo, con đường học tập của Ên trở nên chông chênh hơn. Ảnh: Lạc Hà

Mất bố, mẹ khờ khạo, con đường học tập của Ên trở nên chông chênh hơn. Ảnh: Lạc Hà

Còn chị Quách Thị Thùy Trang-Bí thư Đoàn xã Chư Đang Ya thì thông tin: “Vào các dịp lễ, Tết hay năm học mới, địa phương thường xuyên thăm hỏi và trao quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó có em Ên. Đoàn xã cũng thực hiện các chương trình như “Em nuôi”, “Mẹ đỡ đầu” để giúp đỡ, động viên những trường hợp như Ên vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập”.

Hiện Ên rất cần sự chung tay giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái để có thể tiếp tục đến trường. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ chị Quách Thị Thùy Trang-Bí thư Đoàn xã Chư Đang Ya (số điện thoại: 0359697579); hoặc Báo Gia Lai qua số tài khoản 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo (số điện thoại: 0943065095) phụ trách.

LẠC HÀ

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/xot-thuong-hoan-canh-cau-hoc-tro-mo-coi-post317004.html
Zalo