Xem xét khen thưởng nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh ngừng tim, ngừng thở trên xe taxi

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đang có kế hoạch khen thưởng nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh ngừng tim, ngừng thở trên xe taxi. Đây cũng là mong mỏi của nhiều bạn đọc.

Ngày 13-7, đại diện Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết cơ sở y tế này đang có kế hoạch biểu dương, khen thưởng nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh ngừng tim, ngừng thở do sặc sữa. Nữ điều dưỡng là Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi), nhân viên đang công tác tại khoa Hô hấp của bệnh viện, đã có hành động cấp cứu kịp thời bé sơ sinh 7 ngày tuổi ngừng tim, ngừng thở do bị sặc sữa.

Theo đại diện bệnh viện, việc làm của điều dưỡng Thảo thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng và sứ mệnh người làm ngành y. Việc xử trí hô hấp là một bước cấp cứu cực kỳ quan trọng trong cả quá trình cứu sống bệnh nhân.

“Bệnh viện có kế hoạch biểu dương và khen thưởng điều dưỡng Thảo. Đúng là phản xạ nghề nghiệp, và may mắn là đúng với chuyên môn, kinh nghiệm của bạn ấy”, đại diện Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng nói.

Chia sẻ với PLO, đại diện Bộ Y tế cho biết cũng đã nhận được thông tin về hành động sơ, cấp cứu rất kịp thời em bé sơ sinh ngừng tim, ngừng thở ngay trên xe taxi của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo.

Clip ghi lại những giây phút cảm động và hồi hộp đến nghẹt thở khi điều dưỡng Thảo ép tim, thổi ngạt cho em bé

Như PLO đã thông tin, tối ngày 4-7, khi cùng chồng và con trên đường trở về nhà tại thôn 6, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo bắt gặp một người đàn ông bế trên tay một em bé vừa chạy vừa khóc tiến ra phía xe taxi đã đậu gần đó, phía sau là một người phụ nữ chạy theo khóc thất thanh.

Linh cảm chẳng lành, chị Thảo giao con lại cho chồng rồi chạy về phía em bé. Lúc này, bé đã tím tái, ngừng tim ngừng thở.

Sau khi giới thiệu mình là nhân viên y tế, điều dưỡng Thảo đỡ em bé từ tay người đàn ông rồi nhanh chóng cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực, thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp rồi cùng lên taxi với gia đình, di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên.

Suốt quá trình, chị Thảo liên tục ép tim cho bệnh nhi.

Tại bệnh viện, bệnh nhi được đặt nội khí quản, đến khi bé có mạch trở lại, điều dưỡng Thảo mới ra về.

 Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, bệnh nhi đã được chuyển tới Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp tục điều trị. Hiện, em bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, bệnh nhi đã được chuyển tới Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp tục điều trị. Hiện, em bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Sau khi câu chuyện nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh ngừng tim, ngừng thở trên xe taxi được báo chí đăng tải, nhiều bạn đọc của PLO để lại bình luận dưới bàiviết bày tỏ sự xúc động trước hành động cứu người của điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo.

Bạn đọc Huynhmautu55 bình luận: “Tôi đã xem đi xem lại clip cứu cháu bé. Là 1 người cha, tôi đã không cầm được nước mắt vì quá cảm động. Chúc mừng cháu và gia đình đã may mắn được gặp thiên thần áo trắng đúng lúc cần gặp!”.

Bạn đọc Lê Huỳnh Lý Châu viết: “Bệnh viện nên thưởng nóng cho cô điều dưỡng. Bộ Y tế nên tuyên dương, ngay và luôn. Từ sáng đến giờ cả nhà tôi xem video mà vui lây, quá tuyệt vời!”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Lý Đức Minh chia sẻ: “Quá tuyệt vời! Tôi cảm kích trước nghĩa cử quên mình của cô điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh ngừng tim, ngừng thở. Rất mong Bộ Y tế tuyên dương kịp thời để khích lệ và lan tỏa tinh thần này”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người cũng cảm kích trước hành động của điều dưỡng Thảo.

 Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ vui mừng, xúc động trước hành động cứu người của điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Ảnh chụp màn hình

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ vui mừng, xúc động trước hành động cứu người của điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Ảnh chụp màn hình

THANH THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/xem-xet-khen-thuong-nu-dieu-duong-cap-cuu-be-so-sinh-ngung-tim-ngung-tho-tren-xe-taxi-post800318.html
Zalo