Xây tương lai mới trên bến đò Phước Lộc

Hôm nay (19/8), Quảng Ngãi sẽ khánh thành, đưa vào khai thác cầu Phước Lộc, nối 2 xã Nghĩa Giang và Sơn Tịnh. Vậy là, ước vọng bao đời của người dân nơi đây đã trở thành hiện thực.

Cầu Phước Lộc bắc qua sông Trà Khúc.

Cầu Phước Lộc bắc qua sông Trà Khúc.

Ngày chớm thu, cơn mưa rừng mang dòng nước đỏ đục cuộn trôi về hạ lưu sông Trà Khúc. Giữa nền trời xanh thẳm, cầu Phước Lộc - cây cầu thứ 7 bắc qua sông Trà Khúc - sừng sững nối đôi bờ như chắp thêm đôi cánh cho triền đất 2 bên sông Trà.

Bến đò Phước Lộc ngày nào từng in dấu biết bao phận người qua lại sông Trà trên chiếc ghe nhỏ tròng trành. Và bây giờ, tại nơi đây, cầu Phước Lộc được "khai sinh", mở ra chương mới cho cả một vùng rộng lớn...

THỎA ƯỚC NGUYỆN NƠI BẾN ĐÒ XƯA

Trong ánh nắng chiều dịu nhẹ, ông Nguyễn Văn Công, nhà cạnh chân cầu bên phía xã Nghĩa Giang thong dong trên cây cầu mới nở nụ cười tươi. Tuổi đã ngoài 60, giọng ông Công đặc quánh mùi phù sa đặc trưng của những cư dân sinh ra và lớn lên bên triền bãi sông Trà.

Ông Công bảo, cái thuở sinh ra và lớn lên bên bãi bồi ngày ngày trồng dâu nuôi tằm, nhìn sang bên kia có ai nghĩ nơi này sẽ có cây cầu sừng sững như thế.

Lật từng ký ức trôi qua theo nhịp con nước, ông Công nói rằng, ngày trước xóm này chỉ có con đường độc đạo từ Tỉnh lộ 623B dẫn vào, nhưng mùa lũ đến, cầu sông cũng chìm nghỉm dưới dòng lũ. Cả xóm bị cô lập. Màn đêm buông xuống, xóm này cũng buồn như tên của nó: Xóm Buồn!

Cây cầu là niềm mơ ước bao đời của người dân 2 bên bờ sông Trà Khúc.

Cây cầu là niềm mơ ước bao đời của người dân 2 bên bờ sông Trà Khúc.

Nước rút đi, bãi bồi lộ ra, ngày mới người dân lại lùa trâu, bò ra bãi sông chăn thả, người trồng mía, kẻ trồng dâu nuôi tằm. Chiều muộn, mọi người cùng kéo nhau ra sông tắm mát. Phía bên kia sông, những nông dân cũng kết thúc một ngày như vậy. Trong số ấy, có người là bà con thân thuộc của nhau.

Khoảng cách 2 bên sông gọi nói với nhau rõ mồn một, nhưng gặp được nhau bên chén rượu, ly trà thì lại là chuyện không dễ, phải đi đường vòng hơn 20km mới đến được với nhau. Thế nên, người dân 2 bên sông mong mỏi có cây cầu để bớt cách trở.

“Mong mỏi vậy cho tan mệt nhọc sau giờ làm thôi chứ ở nơi đường không có mà đi này ai lại đi xây cầu. Ngày người ta động thổ, đào hố móng làm cầu, cả xóm ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Không ngờ mơ ước cho vui lại trở thành sự thật”, ông Công rồ ga xe máy chạy sang bên kia cầu ghé thăm người thân trong niềm vui tột độ.

Cầu Phước Lộc nối xã Nghĩa Giang và xã Sơn Tịnh.

Cầu Phước Lộc nối xã Nghĩa Giang và xã Sơn Tịnh.

Trong ký ức người dân đôi bờ sông Trà, bến đò Phước Lộc từng là nhịp nối duy nhất qua sông. Những chuyến đò tròng trành, nhiều khi ngập nước, vẫn ngày ngày đưa đón người người qua lại. Giờ đây, khi cầu Phước Lộc mọc lên, bến đò chỉ còn là hoài niệm. Nhưng với cư dân nơi này, đó là ký ức không thể phai mờ.

Phía bên kia sông, nơi dòng xe xuôi ngược trên Quốc lộ 24B, nhiều người ở các thôn Phước Lộc Đông, Phước Lộc Tây, Hà Tây, Ngân Giang, xã Sơn Tịnh… một đời trầm mặc theo con nước sông Trà ai nấy đều bảo, Nhà nước làm bờ kè đã là niềm vui lớn. Giờ nơi này lại mọc thêm cây cầu mới, tất cả như nhân đôi niềm vui, khi vừa thoát cảnh lũ lụt, vừa xóa cách trở đò ngang.

XÂY TƯƠNG LAI MỚI

Chiều xuống, ánh hoàng hôn rọi xuống sông. Ánh sáng cuối ngày pha trộn với màu đèn đường từ trên cầu hắt xuống như tô thêm cho mảnh đất này màu sắc mới, màu của thịnh vượng và khát vọng vươn xa.

Cùng vợ tất tả dọn bàn ghế ra vỉa hè đường dẫn vào cầu chuẩn bị đón khách, anh Tôn Long Quý, nông dân cuối cùng giữ lại nghề nuôi tằm trăm năm ở xứ này bảo, cầu Phước Lộc hình thành mang lại cho chúng tôi cơ hội mới.

Hồi cầu làm vừa xong, đêm xuống đèn đường rực sáng, cùng vợ con đi dạo trên cầu, thấy rất nhiều người cùng đi dạo, anh Quý bỗng lóe lên ý nghĩ sao mình không làm gì đó để phục vụ những vị khách này. Vậy là, chàng nông dân đã mở quán ăn. “Gần 2 tháng rồi, tôi có thêm việc làm mới, có thêm thu nhập. Thực sự, cầu Phước Lộc không chỉ giúp đi lại thuận lợi mà còn tạo cho mình cơ hội”, anh Quý tâm sự.

Những người dân đầu tiên đi qua cầu Phước Lộc.

Những người dân đầu tiên đi qua cầu Phước Lộc.

Không riêng gì anh Quý mà nhiều người dân sống 2 bên đường dẫn vào cầu cũng bắt đầu mở hàng quán kinh doanh khi đường hình thành, cầu xây dựng xong.

Đêm xuống, ánh đèn đường rực ráng cả một vùng đất. Người người ngược xuôi đi lại trên cầu dạo mát và nhìn về phía xa xăm, nơi phố thị cũng một màu sáng thịnh vượng. Họ, những cư dân sinh sống 2 bên sông nói rằng, một tương lai mới đã mở ra cho vùng đất này.

Cầu Phước Lộc, không chỉ là mạch giao thông mới giữa đôi bờ sông Trà Khúc, mà còn đánh dấu một chặng đường mới, định hình cho tương lai xa với tuyến đường vành đai Nam - Bắc song song với Quốc lộ 1.

Cây cầu mới kỳ vọng mở ra tuyến đường vành đai Nam - Bắc song song với Quốc lộ 1.

Cây cầu mới kỳ vọng mở ra tuyến đường vành đai Nam - Bắc song song với Quốc lộ 1.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, cầu Phước Lộc nối Tỉnh lộ 623B và Quốc lộ 24B được đưa vào sử dụng vừa giải quyết bài toán giao thông giữa 2 bên sông, vừa là điểm khởi đầu cho việc định hình xây dựng trục giao thông Bắc - Nam mới ở phía tây các xã, phường trung tâm tỉnh.

Theo đó, hướng tuyến dự kiến ở phía bắc sẽ kết nối qua nhiều tuyến đường hiện hữu, giao với Quốc lộ 24C, Tỉnh lộ 622B nối trực tiếp vào cầu Thạch An, rồi xuôi về phía KKT Dung Quất.

Không những vậy, cầu Phước Lộc được xây dựng cũng mở ra trang mới cho vùng đất này. Nhiều nhà đầu tư chiến lược về hạ tầng công nghiệp, đô thị, dịch vụ đã nhìn thấy cơ hội. Một trong số đó đã có buổi làm việc với tỉnh để đề xuất đầu tư xây dựng khu đô thị dịch vụ ngay bên tuyến đường dẫn phía xã Nghĩa Giang.

Cầu Phước Lộc sẽ mang lại nhiều cơ hội để vùng đất Ấn - Trà ngày càng phát triển.

Cầu Phước Lộc sẽ mang lại nhiều cơ hội để vùng đất Ấn - Trà ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang Nguyễn Tấn Lực cho biết, địa phương xác định khu vực này sẽ trở thành điểm nhấn trong quy hoạch phát triển đô thị. Khi giao thông thông suốt, đất 2 bên đường sẽ có giá trị lớn và tương lai sẽ hình thành khu đô thị, dịch vụ. Lúc đó, người dân vừa có cơ hội kinh doanh, vừa được thụ hưởng hạ tầng hiện đại.

Ngày mới, cây cầu Phước Lộc hiện ra giữa bao ánh mắt rạng ngời, xúc động như thanh âm cuộn trào của sóng nước. Ai nấy đều mơ về một tương lai mới ở phía trước, đó là vùng đất này sẽ trở nên thịnh vượng từ một cây cầu…

Cầu Phước Lộc có chiều dài 710m, rộng 22,9m, gồm 3 nhịp vòm ống thép và 12 nhịp dẫn bằng bê tông cốt thép, đường dẫn 2 đầu cầu dài hơn 1,8km, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng mức hơn 850 tỷ đồng.

NG.QUANG - H.ANH

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/xay-tuong-lai-moi-tren-ben-do-phuoc-loc-55928.htm
Zalo