Vẹn nguyên ký ức mùa Thu 1945
'Hôm nay sáng mồng Hai tháng Chín/ Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình/ Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín/ Bỗng vang lên tiếng hát ân tình/ Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!...' - Những câu thơ mở đầu bài 'Sáng mồng Hai tháng Chín' của nhà thơ Tố Hữu khiến bao trái tim người Việt Nam sống trong hòa bình và cả những nhân chứng cuộc Cách mạng tháng Tám cách đây 80 năm vẫn thổn thức, rộn ràng với độc lập đầu tiên của đất nước.
Họ đã trực tiếp chứng kiến dòng người nườm nượp xuống đường hân hoan đón niềm vui Tết Độc lập đầu tiên. 80 năm sau, ở cái tuổi thập cổ hy lai, các ông tiếp tục truyền cảm hứng, nguồn động lực cho thế hệ trẻ vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển, thịnh vượng, hùng cường. Đó là câu chuyện các đảng viên lão thành Huỳnh Thế Thiện, xã Thiện Hưng và Võ Văn Na ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.
Ký ức vẹn nguyên
Đảng viên Huỳnh Thế Thiện hay còn gọi là cụ Tư Thiện ở xã biên giới Thiện Hưng nay đã gần 95 tuổi đời, hơn 75 năm tuổi Đảng. Khuôn mặt hiền từ, bộ râu dài trắng như cước song trí nhớ về những ngày mùa Thu lịch sử năm 1945 vẫn còn rõ ràng, sống động. Ánh mắt ông sáng ngời khi kể chuyện khởi nghĩa ở vùng đất Nam Bộ trong cuộc Cách mạng tháng Tám và ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa đất nước Việt Nam ta từ thân phận nô lệ trở thành một nước tự do và có tên trên bản đồ thế giới.
Đảng viên Huỳnh Thế Thiện kể: "Trước năm 1945, ông cha mình sống dưới 2 tầng bóc lột phong kiến, thực dân khổ lắm! Dân nghèo bấy giờ làm cả 100 công ruộng mỗi năm vẫn không có gì để ăn vì địa chủ tịch thu hết. Cha mẹ tôi đi làm công đến gấu vai áo không có, năn nỉ khóc xin nắm gạo lại để cho các con ăn cũng không được mà còn bị đánh đập, mắng chửi. Người nông dân bị nô lệ từ vật chất cho đến tinh thần và không có quyền công dân!".
"Cho nên khi Bác Hồ kêu gọi, 25 triệu đồng bào trong cả nước, cả tỉnh, cả xã, cả làng đều sôi sục, dùng đòn xóc, vật nhọn nhất tề đứng lên biểu tình và hô vang Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Và khi nghe phát thanh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đất nước độc lập thì niềm hạnh phúc vỡ òa! Ông Thiện và những thiếu niên miền sông nước Nam Bộ ôm lấy nhau reo hò, hát vang bài ca về cách mạng, về Bác Hồ" - ông Thiện nhớ lại.

Đảng viên lão thành Huỳnh Thế Thiện (xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ những ngày vui tháng Tám năm 1945. Ảnh: Viết Bằng
Đã ngoài 90 tuổi và hơn 65 năm tuổi Đảng, ông Võ Văn Na ở phường Bình Phước cũng không quên được ký ức ngày Tết Độc lập đầu tiên. Ông Na kể: Lúc đó ông mới 10 tuổi, suốt ngày đi chăn trâu thuê và nghe người lớn nói nhiều đến tự do, nền độc lập. Ông cũng mong muốn được sống trong cảnh độc lập.
"Khi chăn trâu, tôi thường thấy từng tốp máy bay 5-7 chiếc lượn trên bầu trời. Người lớn nói đó là do Nhật - Pháp đang đánh nhau. Một thời gian sau không còn thấy máy bay, không nghe nói đến Nhật đánh Pháp. Một ngày đang chăn trâu trên đồng, tôi thấy từng đoàn người nườm nượp ra đường với gậy gộc và hô vang: "Việt Minh thắng rồi. Việt Minh đem độc lập cho dân rồi. Việt Nam muôn năm!". Tôi thả trâu, chạy hòa vào dòng người lớn đi ăn mừng chiến thắng Tổng khởi nghĩa và hát vang những bài ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Việt Minh. Niềm vui không kể xiết. Tất cả mang theo cờ đỏ sao vàng reo hò niềm vui Tết Độc lập đầu tiên" - ông Na bộc bạch.

Đảng viên 65 năm tuổi Đảng Võ Văn Na (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) nhớ lại mùa thu tháng Tám 1945. Ảnh: Viết Bằng
Hạnh phúc được gặp Bác Hồ
Bên khung lưu giữ kỷ niệm các huân, huy chương gắn với cuộc đời cách mạng, ông Na kể lại niềm hạnh phúc khi 3 lần được gặp Bác Hồ.
Mỗi lần gặp Bác Hồ đối với ông là mỗi lần hạnh phúc không thể quên. Lần thứ nhất, ông Na gặp Bác khi Bác đến thăm Trung đoàn Tây Nguyên (Trung đoàn dân tộc thiểu số Tây Nguyên) tập kết ra Bắc, may mắn là trung đoàn của ông đóng tại khu vực đó. Hình ảnh Bác tươi cười, ân cần hỏi thăm khiến những người con miền Nam tập kết ra Bắc vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Lần thứ hai, gần cuối năm 1956, khi ông đang canh gác đêm ở Phủ Chủ tịch, Bác Hồ và bác Phạm Văn Đồng ra hút thuốc giải lao giữa phiên họp Chính phủ. Thấy ông cầm súng dưới sân, Bác Hồ vẫy tay gọi rồi ân cần hỏi thăm về sức khỏe, quê quán. Bác nhẹ nhàng: “Cháu có hút thuốc không?". "Dạ, báo cáo Bác, cháu có hút ạ!”. Rút điếu thuốc ra, Bác lại cất vào, lấy đưa ông 2 cái kẹo. Bác nhẹ nhàng: “Chiến sĩ làm nhiệm vụ không được hút thuốc!”. Sau đó, ông cầm lấy kẹo và cảm ơn, lòng rộn ràng vui sướng. Tan ca trực, ông chạy khoe khắp anh em.
"Và lần thứ ba, khi đang học tập và làm việc tại khu gang thép Thái Nguyên, tôi xung phong ở lại thực hiện nhiệm vụ bếp ăn để đồng đội đi dự hội nghị gặp Bác Hồ. Thế nhưng, sau hội nghị, Bác đến thăm bếp cơm tập thể, trực tiếp đi vào chỗ tôi và 2 đồng chí khác đang nấu canh. Sau khi quan sát, hỏi thăm tình hình, Bác đề nghị, người làm bếp phải tiết kiệm, tận dụng các nguyên liệu để nâng cao bữa ăn cho công nhân. Chính những lần gặp gỡ ấy với những lời hỏi thăm, động viên và căn dặn đã làm hành trang quan trọng giúp tôi sống, cống hiến và tin tưởng tuyệt đối vào Đảng đến hôm nay" - ông Na chia sẻ.

Đảng viên Võ Văn Na chia sẻ với phóng viên về quá trình cống hiến cho cách mạng. Ảnh: Viết Bằng
Ông Huỳnh Thế Thiện chia sẻ: Sau 5 năm được cấp trên chỉ thị tập kết ra Bắc, tôi vinh dự được gặp Bác Hồ. Đó là một ngày tháng 4 năm 1960 khi Bác Hồ đến thăm Nhà máy Phân đạm Hà Bắc mà không báo trước. Bấy giờ, đơn vị của tôi đang tham gia xây dựng nhà máy. Tại đây, Bác đã dặn dò và trò chuyện rất lâu với bộ đội và công nhân tại công trường. Chúng tôi vui sướng và tự hào lắm! Tôi vẫn luôn khắc ghi, thực hiện và truyền dạy con cháu lời Bác Hồ dạy “Việc gì có lợi cho dân thì nên làm, không có lợi cho nhân dân thì không làm; sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.
Trọn niềm tin với Đảng
Đảng viên lão thành Huỳnh Thế Thiện và Võ Văn Na hiện nay dù đã lớn tuổi nhưng tinh thần vì Đảng, vì dân vẫn vẹn nguyên. Các ông vẫn tích cực tham gia những buổi gặp mặt đảng viên cao tuổi, hội nghị góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, nhất là góp ý văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Đảng viên 65 năm tuổi Đảng Võ Văn Na xúc động chia sẻ: Suốt cuộc đời theo cách mạng, tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, ông luôn hạnh phúc khi thấy Đảng ta ngày càng phát triển, trong sạch vững mạnh. Không có Đảng Cộng sản sẽ không có đời sống ấm no, hạnh phúc như ngày nay. Giai đoạn hiện nay đã có nhiều chủ trương, định hướng mang tính cách mạng. Việc phát triển từ cơ sở là định hướng chiến lược, bước đi mới và đúng đắn của Đảng.

Đảng viên lão thành Huỳnh Thế Thiện dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: NVCC)
"Tôi hy vọng sau này sẽ thấy một Việt Nam hùng cường trong nhóm đất nước phát triển. Tuy nhiên, để đất nước vững mạnh trường tồn, công tác xây dựng Đảng phải gắn liền với chỉnh đốn. Nhất là không để cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt tham ô, tham nhũng, làm thất thoát của cải của đất nước và đánh mất niềm tin trong nhân dân" - ông Na nhấn mạnh.
“Đảng viên Huỳnh Thế Thiện tham gia cách mạng từ khi mới 15-16 tuổi và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong quá trình công tác, ông Huỳnh Thế Thiện luôn nêu cao tinh thần kiên trung của người đảng viên cộng sản, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, là tấm gương sáng để các thế hệ học tập, noi theo” - nguyên Bí thư Huyện ủy Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (cũ) Dương Thanh Huân phát biểu tại lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Huỳnh Thế Thiện, vào tháng 2-2023.