Xây những ngôi nhà hạnh phúc trao tặng người nghèo

Hình ảnh nhiều ngôi nhà được quây tạm bằng phên tre hay những miếng ván mục của người dân nghèo trên các thôn, bản vùng cao biên giới nơi địa đầu Tổ quốc đang dần được thay thế bằng những ngôi nhà mới, kiên cố. Trong tiếng nói cười, niềm vui, hạnh phúc của bà con, có niềm vui chung của những người lính Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Những ngày đầu tháng 3, theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (ĐBP CKQT) Thanh Thủy đến thôn Mã Hoàng Phìn, xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên) để chung vui với gia đình anh Hầu Mí Phương chuyển về ở trong ngôi nhà mới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đến chung vui cùng gia đình anh Hầu Mí Phương, thôn Mã Hoàng Phìn chuyển về ở trong ngôi nhà mới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đến chung vui cùng gia đình anh Hầu Mí Phương, thôn Mã Hoàng Phìn chuyển về ở trong ngôi nhà mới.

Đón chúng tôi trước cửa ngôi nhà mới là những nụ cười tươi trên khuôn mặt các thành viên gia đình anh Phương. Không thể diễn tả hết niềm vui của gia đình ngày chuyển về nhà mới, anh Phương tươi cười: “Có được ngôi nhà mới, kiên cố thế này là niềm mơ ước của gia đình tôi bao năm qua; hôm nay cả nhà ai cũng phấn khởi, cảm ơn Bộ đội Biên phòng nhiều lắm”.

Anh Hầu Mí Phương, sinh năm 1994, là người dân tộc Mông. Gia đình anh có hoàn cảnh éo le khi vợ chồng anh sinh được 4 người con thì 3 con bị khuyết tật, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn càng trở nên khó khăn hơn. Ngôi nhà tạm của gia đình anh nay xuống cấp nghiêm trọng, những ngày mưa to, gió lớn có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

 Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang trao biển tượng trưng tặng nhà các hộ gia đình khó khăn được hỗ trợ xóa nhà tạm tại huyện Vị Xuyên.

Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang trao biển tượng trưng tặng nhà các hộ gia đình khó khăn được hỗ trợ xóa nhà tạm tại huyện Vị Xuyên.

Thấu hiểu hoàn cảnh của anh Phương, thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Hà Giang phát động, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ gia đình anh Phương 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ ĐBP CKQT Thanh Thủy tích cực tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng nhà. Giờ đây gia đình anh Phương đã có được ngôi nhà mới, kiên cố, không còn nỗi lo khi trời mưa to, gió lớn.

Chia tay gia đình anh Phương, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ ĐBP CKQT Thanh Thủy đến thăm ngôi nhà đang xây của anh Đặng Văn Si, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy. Mặc dù đã khởi công được 2 tuần nhưng do đợt mưa vừa qua khiến gia đình không thể thi công liên tục. Cứ vài ngày Đồn lại cử cán bộ, chiến sĩ đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.

“Để tự lực xây dựng một ngôi nhà mới, kiên cố là điều quá khó khăn đối với gia đình tôi. Nhưng thật may mắn, khi gia đình được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ kinh phí và giúp ngày công xây dựng nhà”, anh Đặng Văn Si bày tỏ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang hỗ trợ nhân dân vận chuyển vật liệu làm nhà mới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang hỗ trợ nhân dân vận chuyển vật liệu làm nhà mới.

Đại úy Phàn Thế Hà, Chính trị viên phó ĐBP CKQT Thanh Thủy cho biết: “Hiện nay, đơn vị đang triển khai hỗ trợ xây dựng 7 ngôi nhà, mỗi nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng. Đơn vị đã phối hợp với địa phương tiến hành rà soát, nắm chắc từng hoàn cảnh hộ gia đình để có sự hỗ trợ cụ thể. Đối với những gia đình có người nhà neo đơn, trẻ em mồ côi, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có kinh phí đối ứng, ngoài số kinh phí hỗ trợ được hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống gia đình hỗ trợ từ việc tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu đến xây dựng nhà mới…”.

Hầu hết các hộ gia đình được nhận hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu, biên giới, ngày nắng đi lại đã khó khăn, ngày mưa con đường dẫn vào các thôn càng thêm khó khăn, đi bộ cũng rất vất vả, chứ chưa nói đến việc chuyên chở nguyên vật liệu đến công trình. Thế nhưng, trên các ngả đường vào thôn, trên quãng đường lầy lội đất bùn hay lởm chởm đá tai mèo…, những người lính Biên phòng vẫn kiên trì, nhẫn nại vận chuyển vật liệu xây dựng, xi măng, cát sỏi… đến các điểm nhà đã chọn trên các mỏm đồi, núi đá cheo leo. Đến nơi, không ai bảo ai, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng bắt tay vào việc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tham gia giúp gia đình anh Già Mí Pó thôn Séo Hồ, xã Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) xây dựng nhà mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tham gia giúp gia đình anh Già Mí Pó thôn Séo Hồ, xã Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) xây dựng nhà mới.

Trước khi đến thôn Xéo Hồ, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc), chúng tôi đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cảnh báo khó có thể đi đến trung tâm thôn trong điều kiện thời tiết mưa thế này. Để vào thôn, chúng tôi sẽ phải vác theo máy móc tác nghiệp trên đoạn đường đất trơn trượt hơn 10km.

Ngồi trên chiếc xe máy, được cán bộ, chiến sĩ chở vào nhà anh Già Mí Pó (địa điểm ĐBP Sơn Vĩ thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm), Thiếu tá Nông Quang Lập, Chính trị viên phó ĐBP Sơn Vĩ không quên dặn dò: “Em nhớ bám thật chắc nhé, đường đi khó lắm đấy”. Cứ đi được khoảng vài mét, chiếc xe cứ hết vật sang trái lại ngả sang bên phải, có chỗ bánh xe quay tít thò lò làm chúng tôi phải xuống xe để đẩy, cung đường chỉ hơn 10km mà phải mất hơn một giờ chúng tôi mới vào đến nhà anh Pó, lúc đó quần áo bê bết bùn đất. May mắn thay, đến nơi, trời đã dần tạnh mưa.

“Trong các khâu thì việc vận chuyển nguyên vật liệu là khó nhất, nên anh em trong đơn vị phải tranh thủ ngày nắng ráo sử dụng xe máy để chở vật liệu; tuy nhiên cũng có hôm đang giúp bà con thì trời bỗng mưa, khiến anh em phải cho vật liệu vào bao, vác trên vai đi bộ vào…. Tuy rất mệt, thế nhưng không để bà con đợi, anh em lại gắng gượng đi đến thôn, đến nhà để bắt tay vào giúp bà con dựng nhà”, Thiếu tá Nông Quang Lập chia sẻ.

Những ngày này, những người lính biên phòng tỉnh Hà Giang vẫn đang nỗ lực hết mình, “vượt nắng, thắng mưa” để tiếp tục xây những ngôi nhà hạnh phúc trao tặng người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Những ngày này, những người lính biên phòng tỉnh Hà Giang vẫn đang nỗ lực hết mình, “vượt nắng, thắng mưa” để tiếp tục xây những ngôi nhà hạnh phúc trao tặng người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Vừa cùng BĐBP tháo dỡ từng tấm phên tre, nứa đã hư hỏng từ ngôi nhà mà cả gia đình anh đã sinh sống bao năm qua, anh Già Mí Pó, người dân tộc Mông, ngậm ngùi bảo: “Gia đình tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó, gia đình xây được ngôi nhà mới kiên cố. Ngày được BĐBP báo tin được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà, gia đình mừng lắm, nhưng cũng lo vì nhà ở xa trung tâm, gia đình lại quá khó khăn, không có tiền đối ứng. Giờ đây, được BĐBP xuống giúp làm nhà, rồi cứ nghĩ chẳng bao lâu nữa cả gia đình sẽ được sinh sống trong ngôi nhà mới, ấm áp, tôi thấy vui lắm”.

Được biết, để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh xóa nhà tạm, nhà dột nát, các ĐBP đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ xuống thôn, hộ gia đình giúp bà con xây dựng nhà. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã vận động, kêu gọi được hơn 2,1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 36 ngôi nhà mới tặng 36 hộ gia đình; hiện nay, 5 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 31 nhà đang được triển khai xây dựng.

Bên cạnh hỗ trợ xóa nhà tạm, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ còn kết nối với các nhà hảo tâm trao các vật dụng sinh hoạt, téc nước tặng người dân.

Bên cạnh hỗ trợ xóa nhà tạm, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ còn kết nối với các nhà hảo tâm trao các vật dụng sinh hoạt, téc nước tặng người dân.

Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang nhấn mạnh: “Chúng tôi tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân ở địa bàn biên giới để người dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát để từ đó người dân chung tay cùng với BĐBP thực hiện tốt công tác này. Đồng thời chỉ đạo các ĐBP, tiểu đoàn huấn luyện cơ động thành lập tổ nòng cốt cùng với bà con nhân dân tham gia xóa nhà tạm. Ngoài ra, từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các ĐBP, tiểu đoàn huấn luyện cơ động tổ chức phát động hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào…, từ đó cùng với người dân xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc”.

Những ngày này, những người lính biên phòng tỉnh Hà Giang vẫn đang nỗ lực hết mình, “vượt nắng, thắng mưa” để tiếp tục xây những ngôi nhà hạnh phúc trao tặng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Mỗi ngôi nhà mới, kiên cố được xây dựng lên tạo động lực để bà con yên tâm làm ăn sinh sống, cải thiện đời sống gia đình, xây dựng vùng biên phát triển.

Bài, ảnh: KIM THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/xay-nhung-ngoi-nha-hanh-phuc-trao-tang-nguoi-ngheo-819873
Zalo