Xá lợi Đức Phật Thích Ca lần đầu tiên được cung rước từ Ấn Độ về Việt Nam
Lần đầu tiên trong lịch sử, Xá lợi Đức Phật Thích Ca - quốc bảo thiêng liêng của Ấn Độ đã được cung rước về Việt Nam nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Sự kiện trọng đại này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam mà còn khẳng định vai trò, vị thế ngày càng lớn mạnh của Phật giáo Việt Nam trong giao lưu, hợp tác quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025 tại Việt Nam vào chiều 2/5.
Chiều ngày 2/5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại lễ năm nay diễn ra vào thời điểm đặc biệt, trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), là dịp để khẳng định vai trò của đạo Phật trong công cuộc gìn giữ hòa bình, xây dựng quốc gia hòa hợp và phát triển bền vững.
Đặc biệt, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 là dịp để Phật tử toàn thế giới tưởng niệm các sự kiện trọng đại của Đức Phật, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo nhằm xây dựng thế giới hòa bình và an lạc; khẳng định hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, tôn trọng tự do tín ngưỡng…

Buổi họp báo thu hút nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí tham gia.
“Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc không chỉ là ngày kỷ niệm Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà còn là dịp để các cộng đồng Phật giáo toàn cầu cùng ngồi lại, chia sẻ những giá trị nhân văn, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau đóng góp cho hòa bình và phát triển bền vững của nhân loại”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nói.
Một sự kiện đặc biệt quan trọng khác nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 là việc Xá lợi Đức Phật Thích Ca – quốc bảo của Ấn Độ lần đầu tiên được cung rước từ Ấn Độ về Việt Nam. Xá lợi sẽ được tôn trí tại chùa Thanh Tâm, huyện Bình Chánh, từ ngày 2/5 đến 8/5 để Nhân dân và Phật tử chiêm bái trong thời gian diễn ra Đại lễ.
Sau đó, Xá lợi Đức Phật sẽ tiếp tục được cung rước và tôn trí tại các địa điểm tâm linh lớn trên cả nước: Núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 14/5 đến 16/5 và chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17/5 đến 21/5/2025.

Đoàn rước xá lợi Phật quốc bảo của Ấn Độ đã có mặt tại Việt Nam trong ngày 2/5.
Từ trước đến nay, tại nhiều chùa ở Việt Nam đã từng rước xá lợi Phật dưới dạng những viên ngọc nhỏ để thờ phụng. Tuy nhiên, các xá lợi dạng viên ngọc được thờ tại chùa ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đều được gọi là “xá lợi đức tin” - tức không phải là xá lợi thật của Đức Phật.
Xá lợi Phật được công nhận là quốc bảo của Ấn Độ lần đầu tiên được cung rước về Việt Nam, nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 mới chính là xá lợi thật của Đức Phật Thích Ca. Đây là những mảnh xương người được khai quật từ ngôi mộ của Đức Phật vào cuối thế kỷ XIX và đã được các nhà khoa học giám định, xác nhận là xá lợi chân thật. Hiện Xá lợi này đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ.
Để cung nghinh Xá lợi Phật về Việt Nam, ngay từ cuối năm 2024, Chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm chính thức gửi tới Chính phủ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ, đề nghị cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện nghi lễ cung rước Xá lợi Đức Phật.

Đông đảo các nhà báo tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại lễ Vesak.
Ngoài ra, tại Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định cung thỉnh Xá lợi trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức về tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự để Tăng Ni, Phật tử chiêm bái. Sau đó, Xá lợi trái tim của Ngài sẽ được thờ phụng vĩnh viễn tại Bảo tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.
Bồ Tát Thích Quảng Đức là vị cao tăng đã vị pháp thiêu thân vào năm 1963 nhằm phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo, sự kiện gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới. Sau khi viên tịch, thân xác của Ngài được thiêu ở nhiệt độ 4.000 độ C, nhưng trái tim của Ngài vẫn không bị hủy hoại mà trở nên rắn chắc - được tôn vinh là trái tim bất diệt. Trái tim này sau đó được lưu giữ tại Ngân hàng Pháp ở Sài Gòn, rồi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký gửi bảo quản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh phía Nam từ ngày 26/4/1991.
Theo Ban tổ chức, đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, sau ba lần tổ chức thành công vào các năm 2008 (tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội), 2014 (tại khu du lịch văn hóa tâm linh Bái Đính, Ninh Bình) và 2019 (tại chùa Tam Chúc, Hà Nam).