Xã Hành Thiện: Đồng lòng xây dựng quê hương
Sau 60 năm kể từ Ngày Giải phóng (1/6/1965 - 1/6/2025), cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Hành Thiện (Nghĩa Hành) không ngừng nỗ lực, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, xã Hành Thiện có thể tự hào với những thành quả mà quê hương đã đạt được như hạ tầng khang trang, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng cải thiện, với thu nhập 57 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2% (còn 45 hộ)...
Đi qua gian khó
Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hành Thiện bắt tay vào sự nghiệp kiến thiết quê hương với ưu tiên hàng đầu là ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành và chăm sóc sức khỏe. Thực hiện mục tiêu ấy, người dân chung sức đồng lòng, đào mương, đắp đập và xây dựng các trạm bơm, hồ chứa nước để dẫn nước từ sông Vệ về phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Có nước, hơn 500ha đất canh tác dần hồi sinh, sản xuất lúa 3 vụ bấp bênh chuyển sang 2 vụ ăn chắc, năng suất và sản lượng lúa tăng, giúp người dân từng bước thoát cảnh đói nghèo, lạc hậu.

Bà Võ Thị Ân ( giữa), ở thôn Ngọc Sơn, xã Hành Thiện (Nghĩa Hành), vui mừng và xúc động khi có được ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp từ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp và người thân, hàng xóm.
Theo Chủ tịch UBND xã Hành Thiện Phạm Thị Bích Hoa, khó khăn bộn bề của những ngày đầu sau giải phóng đã hun đúc tinh thần tự lực, tự cường, cùng sự đoàn kết của hệ thống chính trị, giúp nhau làm kinh tế của người dân. Từ định hướng của huyện, xã đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển vùng cây ăn quả theo hướng tập trung và nâng cao chất lượng với diện tích hơn 100ha, phát triển kinh tế tổng hợp theo hướng gia trại và trang trại... Nhờ đó, từ một xã bị thiệt hại nặng nề sau chiến tranh và nghèo nàn, lạc hậu, đến nay, xã Hành Thiện đã khoác lên mình một diện mạo mới khang trang, giàu đẹp. Những hố bom năm nào giờ đã được lấp đầy bởi những vùng cây ăn quả xanh mướt. Các ngôi nhà xập xệ năm xưa đã không còn, thay vào đó là những ngôi nhà kiên cố, mái ngói đỏ tươi; ngõ vườn sạch, đẹp. Nhiều tuyến đường đất và đá cấp phối, quanh năm nắng bụi, mưa lầy và thường xuyên bị chia cắt do mưa lũ nay đã được thảm nhựa, bê tông phẳng lì, khang trang. Đời sống người dân liên tục được cải thiện và nâng cao.
"
Ngày 1/6/1965 mãi mãi đi vào tâm khảm của người dân xã Hành Thiện, là thời khắc khởi đầu công cuộc tái thiết quê hương sau những năm tháng chịu tàn phá nặng nề của chiến tranh. Truyền thống lịch sử hào hùng ấy sẽ mãi là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh thôi thúc địa phương phát triển nhanh và bền vững trong những năm đến”.
Chủ tịch UBND xã Hành Thiện PHẠM THỊ BÍCH HOA
Ông Nguyễn Ngọc Anh, thương binh hạng 1/4, ở thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện bộc bạch, suốt 60 năm qua, quê hương không ngừng thay đổi. Đường nhựa, đường bê tông từ tỉnh về tận các thôn, xóm; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang; nhà nhà đều có điện sinh hoạt. Hộ nghèo được hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn để thoát nghèo. Người cao tuổi được chăm lo sức khỏe; trẻ em được đến trường. Thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách được các cấp quan tâm, chăm lo chu đáo.

Sau 60 năm kể từ ngày giải phóng, hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Hành Thiện ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.
Xây dựng quê hương giàu đẹp
Theo những tuyến đường bê tông, chúng tôi đến các vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung của xã như Hóc Cài, Xóm Trũng. Mùa này, sầu riêng tỏa mùi thơm ngát; bưởi và ổi lúc lỉu quả. Ông Nguyễn Văn Thảo, ở thôn Ngọc Sơn, xã Hành Thiện chia sẻ, nơi đây từng là vùng “lõm” điện, đường đất mưa lầy, nắng bụi nên việc đi lại bất tiện, sản xuất khó khăn khiến thu nhập của người dân bấp bênh. Thế nhưng, giờ thì khác rồi, điện sáng, đường sá được bê tông giúp vùng đất này hồi sinh, trở thành một trong hai vùng trồng cây ăn quả tập trung của xã, với diện tích khoảng 25ha, chủ yếu là bưởi. Cùng với trồng cây ăn quả, nhiều người dân kết hợp chăn nuôi và trồng rừng, hình thành mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng, với doanh thu đạt từ 100 - 200 triệu đồng/hộ/năm, góp phần phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng cây ăn quả tập trung là một trong những hướng phát triển đột phá, giúp người dân xã Hành Thiện tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Còn bà Võ Thị Ân (54 tuổi), ở thôn Ngọc Sơn, cũng không giấu được niềm vui và xúc động khi được ở trong ngôi nhà khang trang còn thơm mùi vôi mới. Bà Ân tâm sự, một mình tôi sống trong ngôi nhà ọp ẹp, xiêu vẹo nên luôn cảm thấy bất an, nhất là mỗi khi mưa lớn hoặc gió mạnh. Thế nhưng, do thu nhập không ổn định, bản thân thường xuyên ốm đau bệnh tật, nên mong muốn có nhà mới chỉ là ước mơ. “Nhờ Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng sự giúp đỡ của chính quyền các cấp, người thân và láng giềng mà tôi có được ngôi nhà nhỏ kiên cố, tươm tất. Từ hôm về nhà mới, tôi mừng không ngủ được”, bà Ân xúc động.
Sau ngày giải phóng, xã Hành Thiện có 77 Mẹ được phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 5 lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và 652 thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam... Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 1995, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hành Thiện vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2016, Hành Thiện được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Cùng với bà Ân, 23 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn xã Hành Thiện cũng có niềm vui nhà mới từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hành Thiện tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân thương binh, bệnh binh, người có công cách mạng, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng...
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hành Thiện Trần Duy Tân cho biết, để có được thành quả như ngày hôm nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hành Thiện luôn tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đi trước, những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì tự do của nhân dân. Vì vậy, chăm lo người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội không chỉ là truyền thống, đạo lý tốt đẹp, mà còn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã. Qua đó, giáo dục lòng biết ơn, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ, biến những thành tựu vẻ vang trong quá khứ thành động lực để tiếp tục xây dựng, phát triển quê hương ngày càng thịnh vượng.
Bài, ảnh: THANH PHONG