Vượt sóng gió, giữ biển yên bình

Giữa biển trời mênh mông, không pháo hoa, không du xuân hái lộc, nhưng Tết đến với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 vẫn rộn rã niềm vui, ấm tình đồng đội. Trên con tàu lướt sóng vươn khơi, họ mang theo ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào góp một phần nhỏ bé cho nhân dân đón Tết yên vui.

Đêm tất niên, ca trực trên Tàu CSB 8001 (Hải đội 301, Vùng Cảnh sát biển 3) diễn ra nghiêm túc với đủ thành phần, lực lượng. Khu vực biển tuần tra, thời tiết thất thường, gió cấp 5, cấp 6, sóng tương đối lớn. Thế nhưng, các cán bộ, chiến sĩ vẫn hiên ngang, vững vàng làm nhiệm vụ. Đúng thời khắc Giao thừa, chỉ huy Tàu CSB 8001 tổ chức chúc Tết cán bộ, chiến sĩ; động viên các ca trực đề cao cảnh giác, tăng cường quan sát phát hiện mục tiêu, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Ngay sau đó, Thuyền trưởng cùng Chính trị viên tàu kiểm tra tình hình trực, thực hiện nhiệm vụ ở từng vị trí, bộ phận được phân công. Cabin báo cáo an toàn, thông tin thông suốt, các ngành duy trì nghiêm lực lượng canh trực...

Dưới khoang hệ thống vận hành máy tàu, mặc cho nhiệt độ nóng trên 40oC, cùng tiếng nổ inh tai từ các loại máy móc, cán bộ, chiến sĩ vẫn nhịp nhàng làm việc, bảo đảm hệ thống máy vận hành trơn tru. Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại, Trung tá QNCN Nguyễn Hồng Quân, Máy trưởng tàu CSB 8001 báo cáo tình trạng kỹ thuật tốt, nhiên liệu đủ, hệ thống máy an toàn. Với gần 30 năm công tác tại Vùng Cảnh sát biển 3, Máy trưởng Nguyễn Hồng Quân đã có 20 năm cùng đồng đội đón Tết trên các chuyến tàu làm nhiệm vụ trên biển. Vợ anh cũng công tác trong lực lượng Hải quân nên thấu hiểu công việc của chồng. “Chúng tôi coi nhiệm vụ trực Tết là niềm vinh dự, tự hào của hai vợ chồng vì được phục vụ Tổ quốc, mang mùa xuân yên bình đến với nhân dân”, Trung tá QNCN Nguyễn Hồng Quân bộc bạch.

Chiến sĩ Tàu CSB 8001 luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu.

Chiến sĩ Tàu CSB 8001 luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu.

Xuân này, Tàu CSB 8001 làm nhiệm vụ trực SSCĐ, tuần tra, kiểm soát, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Cán bộ, chiến sĩ đón Tết trên tàu giữa mênh mông sóng vỗ. Các ca canh, trực được triển khai chặt chẽ, thường xuyên phối hợp, hiệp đồng với các tàu trực của các lực lượng hải quân, kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng tạo thành hệ thống quan sát khép kín, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xua đuổi tàu nước ngoài ra khỏi vùng biển nước ta, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển. Thiếu tá Hoàng Văn Biên, Thuyền trưởng Tàu CSB 8001 cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, toàn tàu luôn trong trạng thái SSCĐ. Phương án xử trí tình huống của các ngành được tổ chức luyện tập thường xuyên và hợp luyện toàn tàu bảo đảm thuần thục, nhuần nhuyễn, phát huy tối đa tính năng, tác dụng của máy móc, vũ khí, khí tài và kỹ năng chuyên môn của từng cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi duy trì nghiêm kế hoạch tuần tra, kiểm soát, trực chiến trong suốt hành trình, bảo vệ ngư trường, sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển ngày xuân”.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, Tàu CSB 8001 chuẩn bị chu đáo vật chất, nhu yếu phẩm phục vụ Tết, kết hợp tổ chức các hoạt động vui xuân lành mạnh, an toàn, ấm áp cho bộ đội sau ca trực. Cán bộ, thủy thủ tự tay bày biện, trang trí bàn thờ Bác Hồ, phòng đón xuân trên tàu có đủ hoa mai, bánh chưng, kẹo, mứt, câu đối đỏ, thiệp mừng năm mới... Phòng đón xuân trở thành nơi cán bộ, chiến sĩ quây quần, sum họp sau ca trực, cùng hát vang những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, mùa xuân và người lính biển... Đại úy Trần Văn Đức, Chính trị viên Tàu CSB 8001, chia sẻ: “Với tinh thần “Tàu là nhà, biển, đảo là quê hương”, dù ngày Tết hay ngày thường, chúng tôi luôn xác định quyết tâm, vững vàng tư tưởng, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vuot-song-gio-giu-bien-yen-binh-814280
Zalo