Quán cơm Yên vui mang lại niềm vui
Với 2.000 đồng đi chợ, chỉ có thể mua được một ít rau hành..., thế nhưng khi cầm 2.000 đồng đến quán cơm Yên vui ở số 136, ngõ 88 phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, TP Hà Nội, mọi người có thể mua một suất cơm với đầy đủ chất dinh dưỡng.
“Cô bác ăn ngon miệng thì chúng tôi rất hạnh phúc”, đó là phương châm hoạt động của quán cơm Yên vui do các thành viên Quỹ từ thiện Bông Sen làm chủ, nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Có mặt tại quán cơm Yên vui lúc 11 giờ một ngày giữa tháng 1-2025, chúng tôi thấy chị Trần Thị Xuân, quản lý quán cơm đang tất bật chuẩn bị suất ăn, đón khách. Suất cơm 2.000 đồng tại quán hôm nay có trứng rán, bí đỏ xào, canh rau cải và 1 hộp sữa. Mặc dù khách rất đông nhưng chị Xuân và tất cả nhân viên đều niềm nở, liên tục hỏi thăm những thực khách đặc biệt. Chị Trần Thị Xuân chia sẻ: “Chúng tôi bán một suất cơm với giá 2.000 đồng để mọi người đến ăn cảm thấy thoải mái, không tự ti. Bởi nếu không thu tiền, các thực khách sẽ dè dặt trước khi quyết định bước vào quán. Ở đây chúng tôi vẫn thực hiện việc mua bán, khách bỏ ra 2.000 đồng và chúng tôi bán nên không ai nợ ai cả. Quán mở ra cũng chỉ mong bán được thật nhiều suất ăn đến với mọi người. Khi chứng kiến mọi người được ăn ngon, ăn no là chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.
Quán cơm Yên vui mở cửa lúc 10 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Mỗi ngày, quán cơm phục vụ 160 suất cơm. Riêng thứ ba có 300 suất vì quán sẽ đi phát các suất ăn tại Bệnh viện K, cơ sở tại Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Là người thường xuyên đến quán cơm Yên vui từ khi quán được mở (năm 2020), bà Lê Thị Ngát ở xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc, Hòa Bình) chia sẻ: “Tôi chỉ có một mình, không có ai để dựa dẫm nên bám trụ ở quanh ga Hà Nội nhặt chai lọ bán phế liệu. Năm 2020, trong một lần tôi đi qua quán cơm, thấy quán bán 1 suất ăn chỉ có 2.000 đồng nên tôi ghé vào ăn thử. Mới đầu tôi còn ngại, nhưng tất cả mọi người trong quán đều rất thân thiện nên tôi thấy thoải mái hơn. Thức ăn ở đây được nấu khá ngon, vệ sinh sạch sẽ, lại còn có cả món tráng miệng”.
Chị Trần Thị Xuân cho biết thêm, mọi hoạt động của Quỹ từ thiện Bông Sen đều được công khai trên fanpage hoặc website. Cụ thể, số tiền mua gạo, thực phẩm, gia vị... mỗi ngày và tiền của các nhà hảo tâm đóng góp đều được công khai, minh bạch để mọi người có thể theo dõi. Đúng như tên gọi, quán cơm Yên vui đã thực sự mang lại niềm vui, sự an ủi cho những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhìn những vị khách đặc biệt ăn ngon, ăn hết suất, ai cũng ấm lòng với những suất cơm nghĩa tình được trao đi.