Vượt khó, làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ngày theo chồng, của hồi môn của bà Phạm Thị Ba (SN 1961, ngụ ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chỉ có 1 cái chảo, 1 cái nồi nấu cơm, 1 cái nồi dành để kho cá và một chục chén. Từ hai bàn tay trắng, bà cùng chồng bươn chải nhiều nghề để cải thiện đời sống gia đình.

Bà Phạm Thị Ba (xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa) nuôi bò vừa để có thêm thu nhập, vừa tìm niềm vui lúc tuổi già

Bà Phạm Thị Ba (xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa) nuôi bò vừa để có thêm thu nhập, vừa tìm niềm vui lúc tuổi già

Bà Ba sinh ra và lớn lên tại quận 2, TP.HCM. Sau ngày lập gia đình, bà theo chồng về huyện Đức Hòa sinh sống. Nhớ về những ngày đầu lập nghiệp ở quê chồng, bà Ba kể: “Lúc đó, nhà chồng tôi khó khăn lắm, không có ruộng đất nên vợ chồng tôi đi cấy mướn, lặt đậu phộng thuê. Ngày nào cũng lấm lem bùn đất nhưng có việc làm là mừng rồi”.

Sau nhiều năm vất vả làm thuê, dành dụm tiền, vợ chồng bà Ba mua được mảnh đất riêng. Vợ chồng bà còn nuôi bò sinh sản với hy vọng kinh tế gia đình khấm khá hơn. Nhờ công chăm sóc, đàn bò mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có thêm nguồn thu nhập, vợ chồng bà lại mở quán cà phê và tạp hóa. Mong muốn các con có điều kiện đến trường, bà Ba bán võng để có thêm thu nhập.

Chị Trần Thị Thanh Doanh - con gái bà Ba, chia sẻ: “Hiện tại, 3 anh em chúng tôi đều có công việc ổn định tại TP.HCM. Thành công hôm nay của chúng tôi là nhờ sự hy sinh của cha mẹ. Cha mẹ đã vất vả lao động, chắt chiu từng đồng để lo cho chúng tôi được học hành đến nơi, đến chốn”.

Giờ đây, cuộc sống đã ổn định nhưng bà Ba chưa ngơi nghỉ, vẫn tiếp tục nuôi 3-4 con bò sinh sản vừa để có thêm thu nhập, vừa tìm niềm vui tuổi già. Bà cũng thường xuyên tham gia các hoạt động của Chi hội Phụ nữ ấp. Gia đình bà nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã, huyện. Cuộc sống no ấm hôm nay được gầy dựng từ quá trình tảo tần ruộng sớm đồng trưa, không ngại gian khó của vợ chồng bà./.

Thi Mỹ

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/vuot-kho-lam-giau-tren-manh-dat-que-huong-a194703.html
Zalo