Vượt Hải Vân Quan áo vàng gọi tên ngoại binh Lộc Trời
Cú nhấn bàn đạp cực mạnh trên đỉnh Hải Vân không chỉ giúp Mikhail Fokin giành áo chấm đỏ, ngoại binh Lộc Trời còn đánh chiếm luôn áo vàng sau 10 chặng.

Đoàn đua áp sát chân đèo Hải Vân. Ảnh: PHẠM HUY
Chặng 10, Huế - Đà Nẵng (117 km) giải đua xe đạp Cúp Truyền Hình TP.HCM – Tôn Đông Á diễn biến hết sức kịch tính, khi các tay đua chinh phục ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.
Nếu như hai ngọn đèo loại 3 Phước Tượng và Phú Gia là sân chơi dành cho các nội binh Hà Thanh Tâm (Pelio Kenda Đồng Nai), Phùng Quốc Hà (Hà Nội) thì đỉnh Hải Vân Quan (điểm đèo loại 2) đã trở thành sân khấu độc diễn của các ngoại binh đến từ trời Âu.
Được kỳ vọng là “chân đèo” chủ lực của TP.HCM Vinama, tay đua từng tham chiến và đoạt áo chấm đỏ chặng giải Tour de France - Johnny Hoogerland để lại nhiều thất vọng.

Hai ứng viên cạnh tranh áo vàng Mikhail Fokin và Johnny Hoogerland so kè nhau quyết liệt.

Khúc "cua cùi chỏ", nơi các ngoại binh bắt đầu tấn công.

Ngoại binh Lộc Trời về nhất trên đỉnh đèo Hải Vân.
Tay đua người Hà Lan không để lại dấu ấn nào ngoài việc đeo bám đối thủ cạnh tranh Mikhail Fokin (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long), Ethan Batt (Le Fruit Maxxis Đồng Nai). Đây cũng chính là 5 tay đua đã biến Hải Vân Quan thành sàn diễn của các ngoại binh, đồng thời gạt tay đua người Pháp - Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) khỏi ngôi đầu bảng tổng sắp danh hiệu áo vàng.
Với cú nhấn bàn đạp tách đoàn đông tại góc “cua cùi chỏ” thứ 2 trên đèo Hải Vân, ngoại binh Lộc Trời - Mikhail Fokin mỗi lúc một bỏ xa các đối thủ bám đuổi. Thậm chí, suốt hành trình gần 20 km sử dụng hết tốc lực tiến về đích đến Đà Nẵng, “bốn máy kéo" ngoại binh mới rượt bắt được ngoại binh Lộc Trời.
Tại mức đến TP Đà Nẵng, Ethan Batt đã xuất sắc hơn cả khi vượt qua mọi đối thủ giành chiến thắng sau 2 giờ 43 phút 29 giây. Hạng nhì chặng thuộc về Samuel Jenner, Savvi Novikov về đích hạng ba. Dù là chặng vượt đèo nhưng tốc độ trung bình chặng 10 khá cao, đạt 43,124 km/ giờ.

Tay đua người New Zealand - Ethan Batt mừng chiến thắng chặng 10.

Các tay đua về qua đích đến Đà Nẵng.

Loic Desriac thất vọng sau khi để vuột mất danh hiệu áo vàng.

Mikhail Fokin (giữa) giữ áo vàng sau 10 chặng.
Trước đó với cú nước rút trên đỉnh đèo Hải Vân, Mikhail (15 điểm) cũng đã chiếm cho mình danh hiệu áo chấm đỏ. Cùng với vị trí tốp 5, ngoại binh Lộc Trời cũng vươn lên chiếm áo vàng từ Loic Desriac, tay đua phải “đơn thương độc mã” chiến đấu tại chặng 10.
Cùng hòa vào màn trình diễn của các ngoại binh, bộ ba nội binh Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Lê Ngọc Sơn (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang), Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) cũng thu lượm được những chiến tích cá nhân. Xuân Lộc vượt lên chiếm giải áo trắng, trong khi Ngọc Sơn cũng tiếp quản áo cam từ đồng đội Tấn Hoài.
Trên bảng tổng sắp đồng đội, ba êkíp Tập Đoàn Lộc Trời An Giang, Le Fruit Maxxis Đồng Nai và TP.HCM Vinama cùng tịnh tiến lên tốp 3, đẩy đội Dược Domesco Đồng Tháp xuống vị trí thứ 4.
Ngày 14-4, đoàn đua tiếp tục chặng tranh tài 11, từ TP Đà Nẵng về TP Tam Kỳ (Quảng Nam) có lộ trình dự kiến 86 km.